Bỏ qua điều hướng

Ốc Thanh Vân khóc nghẹn trước cô bé 10 năm chăm mẹ bị mất thị lực

Ốc Thanh Vân khóc nghẹn trước cô bé 10 năm chăm mẹ bị mất thị lực
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Hoàn cảnh của Huyền Trân trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' khiến Ốc Thanh Vân và dàn nghệ sĩ khách mời không khỏi xót xa.

Tập 204 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Ốc Thanh Vân. Trong vai trò khách mời, Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang về tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Huyền Trân (14 tuổi) khiến dàn nghệ sĩ không khỏi xót xa. Khi Trân mới 2 tuổi, mẹ em là chị Mai Thị Xuân Thoa (sinh năm 1981) mắc bệnh khô giác mạc và viêm bồ đào, khiến thị lực mất vĩnh viễn. Không lâu sau, cha rời đi, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Ốc Thanh Vân khóc nghẹn trước cô bé 10 năm chăm mẹ bị mất thị lực- Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ nghẹn ngào động viên mẹ con Huyền Trân trước những biến cố trong cuộc sống

Ảnh: NSX

Chị Thoa không còn khả năng lao động và chăm sóc con như trước, hiện còn mắc nhiều bệnh khác. Mỗi tháng, mẹ của Trân nhận 750.000 đồng tiền trợ cấp và đôi khi phải vay mượn người quen để trang trải cuộc sống. Điều khiến chị đau lòng nhất là không thể nhìn thấy con gái lớn lên từng ngày. Chị chỉ có thể hình dung gương mặt Trân qua lời kể hoặc dùng đôi tay chạm lên khuôn mặt con để cảm nhận từng đường nét.

Thương mẹ, Huyền Trân sớm biết tự chăm sóc bản thân và phụ giúp gia đình. Ngoài giờ học, em còn sang chăm bà ngoại 73 tuổi đang mắc suy thận giai đoạn cuối. Bản thân từng mắc hen suyễn nhưng Trân vẫn chăm chỉ học tập và nhiều năm đạt thành tích tốt. Căn nhà của hai mẹ con hiện đã xuống cấp, thường xuyên dột khi mưa lớn. Trân được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Điều ước lớn nhất của cô bé 14 tuổi không dành cho bản thân. Trân chỉ mong một ngày mẹ có thể được ghép giác mạc, nhìn thấy ánh sáng và lần đầu nhìn rõ gương mặt cô con gái đã lớn lên bên mình suốt hơn 10 năm qua. Những chia sẻ của cô bé khiến Ốc Thanh Vân bật khóc nức nở. Nữ MC đau lòng khi những đứa trẻ ở độ tuổi đáng lẽ chỉ cần học tập, vui chơi lại phải sớm đối diện với nhiều khó khăn, vừa chăm sóc người mẹ mất thị lực, vừa quan tâm bà ngoại đang mắc bệnh nặng.

Ốc Thanh Vân khóc nghẹn trước cô bé 10 năm chăm mẹ bị mất thị lực- Ảnh 2.

Ốc Thanh Vân hội ngộ bạn diễn Trần Ngọc Vàng trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Ảnh: NSX

Chia sẻ của Ốc Thanh Vân và dàn sao

Ốc Thanh Vân đặc biệt xót xa trước hình ảnh người mẹ hơn 10 năm không thể nhìn thấy con. Cô mong nếu chị Thoa vẫn còn cơ hội chữa trị, mọi người có thể chung tay giúp đỡ để người mẹ có ngày được nhìn thấy con gái.

Trần Ngọc Vàng xúc động ngay từ những giây đầu theo dõi câu chuyện của Huyền Trân. Hình ảnh người mẹ không thể nhìn con, chỉ có thể nghe tiếng con rồi bật khóc vì bất lực khiến nam diễn viên không kìm được nước mắt. Anh càng đau lòng khi biết chị Thoa không bị mù bẩm sinh nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, hơn 10 năm qua không thể nhìn thấy con gái. Khi nghe Huyền Trân nhắc về cha mà không một lời oán trách, Trần Ngọc Vàng tiếp tục nghẹn ngào trước sự hiểu chuyện của cô bé.

Thùy Anh cũng bật khóc khi chứng kiến cuộc sống của gia đình. Nữ diễn viên cảm nhận bà ngoại cùng hai mẹ con Huyền Trân luôn yêu thương, chăm sóc và nương tựa vào nhau. Cô xót xa khi một cô bé còn nhỏ đã phải chăm mẹ, chăm bà và đối diện với nhiều thiếu thốn. Theo Thùy Anh, Huyền Trân đáng lẽ được sống vô tư đúng với tuổi của mình, nhưng hoàn cảnh đã buộc em phải trưởng thành quá sớm.

Hoàn cảnh của Huyền Trân, 14 tuổi, trong tập 204 Mái ấm gia đình Việt khiến MC Ốc Thanh Vân cùng hai khách mời Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh bật khóc. Đằng sau sự xúc động ấy là câu chuyện về một đứa trẻ đã hơn 10 năm vừa lớn lên trong thiếu thốn, vừa trở thành chỗ dựa cho người mẹ mất thị lực. Khi Trân mới 2 tuổi, mẹ em là chị Mai Thị Xuân Thoa, sinh năm 1981, mắc bệnh khô giác mạc và viêm bồ đào, dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn; không lâu sau đó, cha em rời đi. Không còn khả năng lao động và đang mang thêm nhiều bệnh, chị Thoa sống bằng khoản trợ cấp 750.000 đồng mỗi tháng, đôi khi phải vay mượn người quen để trang trải. Nỗi đau lớn nhất của người mẹ không chỉ là bóng tối, mà còn là việc phải hình dung gương mặt con qua lời kể hoặc dùng đôi tay chạm lên từng đường nét. Huyền Trân sớm tự chăm sóc bản thân, phụ giúp mẹ và ngoài giờ học còn sang chăm bà ngoại 73 tuổi mắc suy thận giai đoạn cuối. Dù từng mắc hen suyễn, em vẫn duy trì việc học và nhiều năm đạt thành tích tốt, trong khi căn nhà của hai mẹ con đã xuống cấp, thường xuyên dột khi mưa lớn. Khoản hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng dành cho Trân chưa thể bù đắp những thiếu thốn chồng chất, nhưng điều ước lớn nhất của em vẫn dành cho mẹ: được ghép giác mạc để nhìn thấy ánh sáng và gương mặt con gái. Ốc Thanh Vân xót xa khi một đứa trẻ đáng lẽ được học tập, vui chơi lại phải đồng thời chăm mẹ và quan tâm người bà bệnh nặng. Trần Ngọc Vàng nghẹn ngào trước sự hiểu chuyện của Trân, nhất là khi em nhắc đến cha mà không oán trách, còn Thùy Anh cảm nhận rõ tình yêu và sự nương tựa giữa ba thế hệ. Mong muốn chung tay hỗ trợ việc chữa trị cho chị Thoa, nếu vẫn còn cơ hội, vì thế không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn hướng đến khát vọng đoàn tụ bằng ánh nhìn đã bị trì hoãn hơn một thập niên.