Cựu huấn luyện viên huyền thoại của Man City đã không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến PSG nhanh chóng dẫn trước 3-0 chỉ trong nửa giờ đầu tiên của hiệp 1 tại sân Etihad, trước khi giành chiến thắng vang dội 4-2 trước Man "xanh" ở trận đấu thuộc vòng 2 Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (15/10, giờ Việt Nam).
Các cổ động viên PSG còn khiến nỗi đau của Man City thêm lớn khi tái hiện màn ăn mừng Poznan nổi tiếng của đội chủ nhà trên khán đài dành cho đội khách. Đây là màn ăn mừng trong đó người hâm mộ quay lưng về phía sân, choàng tay qua vai nhau và cùng nhún nhảy liên tục tại chỗ.
Vẻ mặt thất vọng của HLV Pep Guardiola trong lần trở về thăm Man City và chứng kiến đội nhà thua tan nát trước PSG (Ảnh: The Sun).
Trong khi đó, HLV Pep Guardiola được bắt gặp ngồi trên khán đài, lấy tay che miệng với vẻ mặt không tin vào những gì đang diễn ra trên sân. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Tây Ban Nha trở lại sân Etihad kể từ khi kết thúc quãng thời gian dẫn dắt Man City đầy ắp danh hiệu hồi tháng 5.
Trước khi trận đấu diễn ra, ông được người hâm mộ chào đón như một người hùng. Các cổ động viên dành sự tôn vinh cho nhà cầm quân được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng.
Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng trở nên u ám khi Desire Doue đưa PSG vượt lên dẫn trước ở phút 13 bằng cú sút chìm vào góc gần, đánh bại thủ thành Gianluigi Donnarumma, người từng khoác áo đội bóng nước Pháp.
Thủ thành Donnarumma có tới 4 lần phải vào lưới nhặt bóng trước sức mạnh của nhà đương kim vô địch PSG (Ảnh: The Sun).
Chưa đầy hai phút sau, Ousmane Dembele đánh đầu ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đến phút 32, Vitinha tiếp tục khiến các cổ động viên Man City chết lặng với pha dứt điểm uy lực trong vòng cấm, giúp PSG dẫn trước 3-0.
Erling Haaland nhen nhóm hy vọng cho Man City khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 53. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, Magnes Akliouche ghi bàn, giúp PSG tái lập cách biệt ba bàn với tỷ số 4-1.
Haaland tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai ở phút 75, thắp lên hy vọng về một cuộc lội ngược dòng cho đội chủ nhà trong những phút còn lại. Thế nhưng ở phút 90, Man City lại bị thổi phạt đền sau tình huống hậu vệ đội nhà phạm lỗi với cầu thủ của PSG trong vòng cấm.
Thủ thành Gianluigi Donnarumma dù xuất sắc cản phá cú đá phạt trên chấm 11m của tiền đạo Ferran Torres nhưng điều đó vẫn chưa đủ để Man City tạo nên màn lội ngược dòng và cuối cùng chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 2-4.
Trận thua này khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, trong khi PSG vươn lên dẫn đầu sau hai lượt trận.