Nữ tử tù Christa Pike (Ảnh: AFP).
Một tuần trước, tử tù Christa Pike, 50 tuổi, đã được chuyển từ phòng thi hành án đến một bệnh viện ở Nashville trong tình trạng hôn mê, nguy kịch và chịu tổn thương nghiêm trọng ở hai tay sau khi 2 mũi tiêm thuốc độc không thể kết liễu mạng sống của cô tại Trại giam An ninh Tối đa Riverbend.
Đến cuối ngày 5/10, các luật sư vẫn nghĩ rằng Pike đã chết não và bệnh viện sẽ tháo bỏ các thiết bị hỗ trợ sinh tồn vào ngày hôm sau.
"Tuy nhiên, vào ngày 6/10, trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đội ngũ pháp lý của cô ấy và đội ngũ y tế, Christa Pike đã tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện", Randall Spivey, một trong các luật sư, cho biết.
Ông nói thêm: "Cô ấy phẫn nộ và bối rối về mọi thứ xung quanh. Cô ấy nhận thức rất rõ rằng chính quyền bang đã cố gắng tử hình mình”.
Theo các luật sư cho biết, tử tù Pike hiện vẫn trong tình trạng rất yếu, bị xích vào giường bệnh.
Pike bị viêm phổi, chưa thể nuốt hay ăn uống, tay sưng tấy nghiêm trọng, không thể di chuyển bàn tay hoặc cánh tay. Hiện chưa rõ liệu tử tù này có thể phục hồi khả năng vận động hay không.
Mặc dù vẫn còn bối rối, Pike đã bắt đầu giao tiếp với những người xung quanh. "Tử tù muốn biết những gì đã xảy ra và đã hỏi thăm về một số người. Cô ấy cũng đã hỏi thăm về gia đình của nạn nhân”, luật sư Spivey nói.
Pike bị tuyên án tử hình do vai trò của cô khi còn là một thiếu niên trong vụ tra tấn và sát hại người bạn cùng trường 19 tuổi Colleen Slemmer vào năm 1995. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến sống sót sau một "nỗ lực thi hành án hoàn chỉnh" tại Mỹ.
Thẩm phán đã ra lệnh cho các quan chức Tennessee bảo lưu toàn bộ bằng chứng từ vụ thi hành án thất bại, bao gồm ống tiêm, bao bì thuốc và số lô, ống thông (catheter), đường truyền tĩnh mạch và dây buộc trên băng ca.
Thống đốc Bill Lee cũng đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ các ca thi hành án tử hình tại bang cho đến hết năm nay trong khi các điều tra viên làm rõ các vụ thi hành án tiêm thuốc độc thất bại.