Bỏ qua điều hướng

Phố Hàng Mã đông nghịt người trước Trung thu

Phố Hàng Mã đông nghịt người trước Trung thu
Nguồn ảnh: VnExpress

Những ngày cuối tuần cận Trung thu, phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm, nhộn nhịp từ chiều đến khuya; hàng nghìn người đổ về dạo chơi, mua sắm và chụp ảnh.

Phố Hàng Mã đông nghịt người trước Trung thu

Dọc phố Hàng Mã dài gần 400 m đông nghịt người dạo phố ngắm đồ chơi Trung thu.

Dọc phố Hàng Mã dài gần 400 m đông nghịt người dạo phố ngắm đồ chơi Trung thu.

Năm nay, đồ chơi truyền thống xuất hiện nhiều. Đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân cùng nhiều món đồ chơi được bày kín trước các cửa hàng, tạo không khí đặc trưng của Trung thu Hà Nội.

Năm nay, đồ chơi truyền thống xuất hiện nhiều. Đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân cùng nhiều món đồ chơi được bày kín trước các cửa hàng, tạo không khí đặc trưng của Trung thu Hà Nội.

Con phố rộng khoảng 8 m, nhiều tuần nay lung linh ánh đèn và thường đông đúc vào buổi tối, đặc biệt dịp cuối tuần.

Con phố rộng khoảng 8 m, nhiều tuần nay lung linh ánh đèn và thường đông đúc vào buổi tối, đặc biệt dịp cuối tuần.

Cửa hàng tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu đông khách đến tham quan, mua sắm. Nhiều mẫu đầu lân, mâm ngũ quả, đèn ông sao... được tạo hình từ bột gạo.

Cửa hàng tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu đông khách đến tham quan, mua sắm. Nhiều mẫu đầu lân, mâm ngũ quả, đèn ông sao... được tạo hình từ bột gạo.

Hàng chục mẫu tò he được bày bán từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng, tùy loại.

Hàng chục mẫu tò he được bày bán từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng, tùy loại.

Hàng chục mẫu tò he được bày bán từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng, tùy loại.

Hàng chục mẫu tò he được bày bán từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng, tùy loại.

Lồng đèn kéo quân hình chú Cuội, chị Hằng, đèn con cá và đèn ông sao cỡ nhỏ thu hút trẻ em, giá dao động 30.000-70.000 đồng.

Lồng đèn kéo quân hình chú Cuội, chị Hằng, đèn con cá và đèn ông sao cỡ nhỏ thu hút trẻ em, giá dao động 30.000-70.000 đồng.

Lồng đèn kéo quân hình chú Cuội, chị Hằng, đèn con cá và đèn ông sao cỡ nhỏ thu hút trẻ em, giá dao động 30.000-70.000 đồng.

Vượt hơn 30 km từ nhà ở xã Đan Phượng đến Hàng Mã, Hoàng Dương và Thùy Linh chia sẻ: "Không khí Trung thu trên phố rất vui, bọn em mặc áo dài để ghi lại những kỷ niệm đẹp trong dịp này".

Vượt hơn 30 km từ nhà ở xã Đan Phượng đến Hàng Mã, Hoàng Dương và Thùy Linh chia sẻ: "Không khí Trung thu trên phố rất vui, bọn em mặc áo dài để ghi lại những kỷ niệm đẹp trong dịp này".

Các bạn trẻ thường đến Hàng Mã chụp ảnh lưu niệm. Màu sắc tươi vui cùng những hình thù ngộ nghĩnh của đồ chơi Trung thu giúp các bức ảnh trông đẹp hơn.

Các bạn trẻ thường đến Hàng Mã chụp ảnh lưu niệm. Màu sắc tươi vui cùng những hình thù ngộ nghĩnh của đồ chơi Trung thu giúp các bức ảnh trông đẹp hơn.

Các bạn trẻ thường đến Hàng Mã chụp ảnh lưu niệm. Màu sắc tươi vui cùng những hình thù ngộ nghĩnh của đồ chơi Trung thu giúp các bức ảnh trông đẹp hơn.

Do phố Hàng Mã quá đông, các em nhỏ được bố công kênh trên vai khi đi chơi Trung thu.

Do phố Hàng Mã quá đông, các em nhỏ được bố công kênh trên vai khi đi chơi Trung thu.

Chợ Trung thu truyền thống trên phố Hàng Mã từ lâu là điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp rằm tháng Tám. Nơi đây không chỉ bán đồ chơi mà còn lưu giữ sinh hoạt văn hóa được các thế hệ gìn giữ và bồi đắp.

Chợ Trung thu truyền thống trên phố Hàng Mã từ lâu là điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp rằm tháng Tám. Nơi đây không chỉ bán đồ chơi mà còn lưu giữ sinh hoạt văn hóa được các thế hệ gìn giữ và bồi đắp.

Giang Huy

Những ngày cuối tuần cận rằm tháng Tám, tuyến phố Hàng Mã thuộc phường Hoàn Kiếm chứng kiến không khí nhộn nhịp kéo dài từ chiều đến tận khuya. Con phố dài gần 400 m và rộng khoảng 8 m này luôn trong tình trạng đông nghịt người đổ về dạo chơi, mua sắm và ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Sự hiện diện áp đảo của các sản phẩm truyền thống như đèn lồng, mặt nạ giấy bồi hay đầu lân đã tạo nên không gian văn hóa lung linh sắc màu đặc trưng cho mùa Trung thu Hà Nội. Sức hút của thị trường năm nay ghi nhận sự lên ngôi mạnh mẽ của dòng đồ chơi thủ công mang đậm bản sắc dân gian. Cửa hàng tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu thu hút đông đảo du khách nhờ các tác phẩm nặn từ bột gạo như mâm ngũ quả, đầu lân hay đèn ông sao với giá từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng. Bên cạnh đó, các mẫu lồng đèn kéo quân in hình chú Cuội, chị Hằng cùng đèn con cá và đèn ông sao cỡ nhỏ có mức giá dao động từ 30.000 đến 70.000 đồng cũng trở thành lựa chọn phổ biến của trẻ em. Không gian rực rỡ sắc màu biến phố Hàng Mã thành điểm hẹn chụp ảnh lưu niệm thu hút đông đảo giới trẻ và các gia đình. Như trường hợp của Hoàng Dương và Thùy Linh, hai bạn đã vượt chặng đường hơn 30 km từ xã Đan Phượng đến đây trong trang phục áo dài truyền thống để lưu giữ kỷ niệm đẹp. Trước mật độ người qua lại quá đông đúc, nhiều phụ huynh phải công kênh con nhỏ trên vai để các em có thể ngắm nhìn toàn cảnh không khí lễ hội. Chợ Trung thu truyền thống trên phố Hàng Mã từ lâu đã khẳng định vị thế của một điểm đến văn hóa không thể thiếu mỗi dịp rằm tháng Tám. Nơi đây không đơn thuần là không gian giao thương mua sắm mà còn đóng vai trò lưu giữ, bồi đắp nét sinh hoạt văn hóa độc đáo qua nhiều thế hệ.