Bỏ qua điều hướng

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón "biển người" đến vui Trung thu sớm

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón "biển người" đến vui Trung thu sớm
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chỉ còn 5 ngày nữa đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày cuối tuần trở nên đông vui, nhộn nhịp khi nhiều gia đình đưa con đi chơi, mua sắm, chụp ảnh.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 1

Những ngày cận Tết Trung thu, phố Hàng Mã lại khoác lên mình diện mạo rực rỡ, nhiều màu sắc với đủ loại đồ chơi, đèn lồng, mặt nạ và đồ trang trí truyền thống. Các cửa hàng đồng loạt bày hàng hóa ra sát mặt phố, tạo nên một không gian đặc trưng mỗi dịp rằm tháng Tám.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 2
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 3

Người dân thỏa thích ngắm nghía, lựa chọn các loại đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, những chiếc đèn ông sao truyền thống, đèn lồng đủ kích cỡ, màu sắc.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 4

Do Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày thường (thứ 6), nhiều gia đình tranh thủ dịp cuối tuần để đưa con đến phố Hàng Mã vui chơi. 

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 5

Lượng người và phương tiện tăng cao khiến một số tuyến phố xung quanh phố Hàng Mã như Hàng Lược, Chả Cá, Hàng Cót... xảy ra ùn tắc cục bộ. 

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 6

Khi trời dần tối, ánh đèn từ các cửa hàng đồng loạt bật sáng, phản chiếu lên hàng nghìn món đồ chơi rực rỡ sắc màu treo trên cao.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 7

Nhiều thời điểm việc đi lại trên phố trở nên khó khăn do lượng người đổ về phố Hàng Mã quá đông. Tuy nhiên, thời tiết Hà Nội dịp cuối tuần khá mát mẻ nên tạo thuận lợi cho người dân vui chơi, tận hưởng không khí thực sự của mùa thu.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 8

Một số phụ huynh cho trẻ nhỏ ngồi trên vai để vừa dễ di chuyển, vừa giúp các em có thể quan sát những món đồ chơi rực rỡ hai bên đường.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 9
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 10

Giữa dòng người chen chân trên phố Hàng Mã, nhiều gia đình vẫn tìm một khoảng trống nhỏ để dừng lại, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trước Tết Trung thu.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 11

Các em nhỏ vui thích trong không gian rực rỡ sắc màu của mùa Trung thu.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón biển người đến vui Trung thu sớm - 12

Theo nhiều hộ kinh doanh, năm nay các mặt hàng Trung thu không được bày bán tràn lan trên vỉa hè như những năm trước do tuân thủ quy định về giữ trật tự vỉa hè, lề đường. Tuy nhiên, sự đa dạng về mẫu mã, màu sắc của sản phẩm vẫn đủ sức thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Những ngày cận Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) khoác lên mình diện mạo rực rỡ với đủ loại đồ chơi, đèn lồng, mặt nạ và đồ trang trí truyền thống bày bán sát mặt phố. Do thời điểm rằm tháng Tám năm nay rơi vào thứ 6, đông đảo gia đình đã tranh thủ dịp cuối tuần đưa trẻ nhỏ đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh lưu nhiệm. Sự gia tăng đột biến của lượng người và phương tiện khiến nhiều tuyến phố phụ cận như Hàng Lược, Chả Cá, Hàng Cót rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống chiếu sáng từ các cửa hàng đồng loạt bật sáng, phản chiếu lên hàng nghìn món đồ trưng bày treo trên cao và tạo nên không gian thu rực rỡ. Dù mật độ di chuyển trên tuyến phố rất cao và gặp nhiều khó khăn, thời tiết Hà Nội mát mẻ đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt động thưởng ngoạn của người dân. Nhiều phụ huynh phải cho con nhỏ ngồi trên vai để dễ di chuyển và ngắm nhìn cảnh quan hai bên đường trong dòng người chen chân. Khác với các năm trước, các mặt hàng Trung thu không còn bày bán tràn lan trên vỉa hè nhằm tuân thủ nghiêm ngặt quy định về trật tự đô thị. Dù vậy, sự đa dạng về mẫu mã và sắc màu của sản phẩm vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ đối với du khách cùng người dân thủ đô. Những khoảng không gian nhỏ trên phố liên tục được tận dụng làm điểm dừng chân ghi lại khoảnh khắc ký ức trước ngày lễ chính thức.