Phụ huynh TPHCM lội nước, cõng con đến trường sau trận mưa lớn
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Gần 9 giờ sáng 23/9, sân trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình,TPHCM) vẫn còn ngập sâu hơn 30 cm, giáo viên chủ nhiệm xắn quần áo lau chùi, còn học sinh vẫn chưa thể vào tiết học. [VIDEO] Mưa lớn kéo dài, nhiều gia đình ở TPHCM gồng mình tát nước đến nửa đêm Hà Nội công bố tình huống khẩn ...
Sau cơn mưa kéo dài chiều tối 22/9, không chỉ có sân trường, tất cả phòng học ở tầng trệt, phòng ban giám hiệu nhà trường đều bị ngập sâu.
Vừa bồng con vào lớp, chị Minh Anh (phường Hiệp Bình) thở dài, nói: “Chưa bao giờ nghĩ đưa con đi học lại vất vả như thế này. Mặc dù con học trên lầu nhưng tôi cũng không dám cho con tự vào lớp. Nước ngập, sình đóng thành lớp, rất dễ trượt té”.
Tương tự, chị Đinh Thanh Lan (phường Hiệp Bình) thở hổn hển vì quá mệt. Ngày thường, chị Lan chỉ mất khoảng 5 phút để đưa con vào lớp, còn khi trời mưa, ngập nước thì mất hơn 30 phút.
Nhìn lớp học đầy bùn sình, nhiều phụ huynh chung tay cùng giáo viên dọn dẹp. Trong lúc chờ phòng học khô ráo, học sinh được bố trí ở chung với các lớp trên lầu.
Cô Lý Thị Như Hoa, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Triệu cho biết chỉ cần mưa khoảng 1 giờ là trường chìm trong biển nước. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay. Có những ngày, UBND phường Hiệp Bình phải bố trí người mang máy bơm đến trường hỗ trợ bơm nước ra ngoài từ 3-4 giờ sáng.
“Nếu mưa kết hợp với triều cường thì xác định cả trường bị “tê liệt”. Điển hình như cơn mưa tối qua, hơn 7 giờ tối, cán bộ, giáo viên, nhân viên mới ra khỏi trường, nước ngập hơn bánh xe, trong khi ngoài Quốc lộ 13 nước đã rút đáng kể”, cô Hoa cho biết.
Phụ huynh đưa con đi học sáng 23/9
Chỉ tay vào vết loang trên tường, cô Hoa cho biết lần ngập sâu nhất là khoảng gần 1 mét so với sân trường. Thời điểm đầu, nhà trường hư hỏng rất nhiều đồ đạc, sau này toàn bộ đồ tủ và kệ đều gắn thêm bánh xe để giảm thiểu hư hỏng.
“Mặc dù điều kiện giảng dạy và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng phụ huynh rất thông cảm, thầy cô giáo cũng rất đồng lòng. Đó là động lực cho nhà trường. Điều tôi hy vọng nhất lúc này là mong sao sớm hoàn thiện dãy phòng học mới, hệ thống thoát nước được cải thiện để các em có thể an tâm học tập, thầy cô an tâm giảng dạy”, cô Hoa tâm sự.
Theo lãnh đạo nhà trường, năm học 2026-2026, trường tiểu học Hiệp Bình có hơn 2.300 học sinh với 51 lớp học hoàn toàn học 1 buổi, không thể thực hiện đúng theo Chương trình GDPT 2018 dạy 2 buổi/ngày.
Chùm ảnh ghi nhận vào sáng 23/9 tại Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình,TPHCM)
Nước ngập khiến nhiều phụ huynh không an tâm để con tự đi vào lớpChạy xe máy vào hành lang lớp học, người cha cẩn thận cõng con gái trên lưng7 giờ 30 phút, anh Thành Nhân bồng con đến lớp. "Nước còn ngập sâu quá nên tôi đưa con về nhà cho an toàn. Khi nào cô giáo thông báo nước rút thì tôi chở con vào lại", anh Nhân nói.Sau cơn mưa tối 23/9, các phòng học ở tầng trệt đều ngập nướcHọc sinh đã đến lớp nhưng thầy cô giáo vẫn còn dọn dẹpBùn đất đóng thành lớp dày rất khó dọn rửaMỗi người một tay hỗ trợ nhà trường thoát nướcCô Như Hoa, Phó Hiệu trưởng xếp gạch và ghế để học sinh "vượt lũ", đi vào lớp an toànPhòng hiệu trưởng vẫn còn ngổn ngang, đồ đạc đều được kê cao
Sau trận mưa kéo dài từ chiều tối 22/9, Trường Tiểu học Bình Triệu ở phường Hiệp Bình, TPHCM, ngập sâu khiến phụ huynh phải lội nước, bồng bế hoặc cõng con vào lớp. Không chỉ sân trường, toàn bộ phòng học tầng trệt, phòng hiệu trưởng cùng nhiều phòng ban khác cũng chìm trong nước, bùn đất và đồ đạc ngổn ngang. Sáng 23/9, khung cảnh trước cổng trường khác hẳn ngày thường, khi người lớn vừa dìu trẻ qua vùng ngập vừa tìm cách đưa các em vào lớp an toàn.
Chị Minh Anh, một phụ huynh ở phường Hiệp Bình, cho biết chưa bao giờ việc đưa con đi học lại vất vả như sau trận mưa lớn vừa qua. Dù con học trên lầu, chị vẫn không dám để con tự đi vào lớp vì nước ngập, sình bám thành lớp dày, mặt đường trơn trượt rất dễ khiến trẻ té ngã. Nhiều phụ huynh khác cũng phải xắn quần lội nước, cẩn thận bế con qua những đoạn sân trường còn đọng nước và bùn.
Chị Đinh Thanh Lan thở hổn hển sau hành trình đưa con đến lớp, bởi quãng đường vốn chỉ mất khoảng năm phút nay kéo dài hơn nửa giờ. Mỗi bước chân đều phải dò dẫm, trong khi trẻ nhỏ khó tự giữ thăng bằng giữa sân trường lầy lội và các lối đi ngập nước. Có người chạy xe máy vào tận hành lang lớp học rồi cõng con gái trên lưng, tạo nên hình ảnh vừa xúc động vừa xót xa trong buổi sáng đến trường.
Khoảng 7 giờ 30 phút, anh Thành Nhân bồng con đến trường nhưng sau đó quyết định đưa em về nhà vì nước vẫn còn ngập sâu, chưa bảo đảm an toàn. Anh cho biết sẽ chờ giáo viên thông báo nước rút rồi mới chở con trở lại lớp, thay vì mạo hiểm để trẻ đi qua khu vực ngập. Quyết định ấy phản ánh tâm trạng chung của nhiều gia đình, khi việc học phải tạm gác trước nỗi lo trơn trượt, nhiễm bẩn và tai nạn.
Bên trong trường, giáo viên, nhân viên và phụ huynh cùng chia nhau dọn bùn, thoát nước, kê cao bàn ghế, lau rửa những phòng học bị ảnh hưởng. Trong lúc chờ các phòng tầng trệt khô ráo, học sinh được bố trí học chung với những lớp ở tầng trên, nhằm hạn chế việc các em tiếp xúc với nền nhà còn ẩm bẩn. Cô Lý Thị Như Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Triệu, thậm chí phải xếp gạch và ghế thành lối để học sinh có thể “vượt lũ” vào lớp.
Theo cô Như Hoa, chỉ cần mưa khoảng một giờ, ngôi trường đã có thể chìm trong biển nước, tình trạng diễn ra liên tục suốt nhiều năm. Những ngày ngập nặng, UBND phường Hiệp Bình phải bố trí người mang máy bơm đến trường từ khoảng 3 đến 4 giờ sáng để hỗ trợ đưa nước ra ngoài. Nếu mưa trùng thời điểm triều cường, cả trường gần như tê liệt, dù nước trên Quốc lộ 13 đôi khi đã rút đáng kể.
Sau trận mưa tối 22/9, đến hơn 7 giờ tối, cán bộ, giáo viên và nhân viên mới có thể rời trường, trong lúc nước bên trong vẫn ngập quá bánh xe. Cô Hoa cho biết vết loang trên tường ghi dấu lần ngập sâu nhất, khi mực nước từng lên gần một mét so với sân trường, gây hư hỏng nhiều tài sản. Về sau, nhà trường phải lắp bánh xe cho toàn bộ tủ và kệ, đồng thời kê cao đồ đạc để giảm thiệt hại mỗi khi nước tràn vào.
Dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, cô Hoa nói phụ huynh vẫn thông cảm, còn giáo viên và nhân viên luôn đồng lòng hỗ trợ nhà trường vượt qua những ngày ngập lụt. Điều nhà trường mong mỏi nhất là dãy phòng học mới sớm hoàn thiện, hệ thống thoát nước được cải thiện để học sinh học tập an toàn, giáo viên giảng dạy ổn định. Theo lãnh đạo nhà trường, năm học 2026-2026, Trường Tiểu học Hiệp Bình có hơn 2.300 học sinh với 51 lớp, tất cả chỉ học một buổi, chưa thể thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông 2018 hai buổi mỗi ngày.