
Trong số 12 sinh viên lần đầu nhận học bổng đợt này, có 7 sinh viên do chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ giới thiệu - Ảnh: HÀ THI
Có 7 tân sinh viên được chọn từ chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ được Quỹ tài trợ hỗ trợ 100% học phí trong bốn năm đại học nếu duy trì kết quả học tập và điểm rèn luyện từ loại khá trở lên.
Tân sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên từ nhỏ đã làm thêm phụ mẹ
Ở căn phòng trọ nhỏ tại Gò Vấp, Đồng Ngọc Mỹ An (18 tuổi, TP.HCM) lớn lên trong sự thiếu vắng bóng cha từ lâu. Mọi chi phí sinh hoạt chủ yếu từ sự tần tảo của người mẹ bán súp cua dạo, thu nhập của gia đình chỉ vỏn vẹn vài triệu đồng mỗi tháng. Để con được ăn học giữa thành phố đắt đỏ, mẹ An phải chắt chiu từng khoản.
Suốt những năm phổ thông, An vừa học vừa tranh thủ phụ thầy cô soạn tài liệu, làm thêm tại quán ăn. Đến năm lớp 12, An trúng tuyển ngành Toán ứng dụng của Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.
19 tuổi đi qua 3 cuộc chia ly, nữ sinh mồ côi làm công nhân đến tận ngày vô đại học
Trường ĐH Kinh tế (Đại học Huế) miễn học phí, tặng 40 triệu cho nữ sinh viên chăm mẹ suy thận
Niềm vui đậu đại học chưa trọn vẹn thì nỗi lo học phí đã trở thành gánh nặng của hai mẹ con. Để đóng học phí đầu khóa, mẹ An phải mượn tiền người thân. An cũng tranh thủ đi dạy thêm tại một trung tâm để tự trang trải sinh hoạt phí, cố gắng không để việc học tạo thêm áp lực cho mẹ.
Biết đến học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, An nộp hồ sơ với mong muốn có thêm nguồn hỗ trợ để tiếp tục học đại học. Qua chương trình, An được giới thiệu nhận học bổng "Hy vọng", với chính sách miễn 100% học phí trong suốt bốn năm nếu đáp ứng các điều kiện duy trì.
Sự hỗ trợ này giúp An có thêm cơ sở để tính toán việc học trong những năm tới, thay vì phải xoay xở từng khoản học phí theo từng học kỳ.
"Tôi sẽ duy trì kết quả học tập tốt và tìm kiếm cơ hội học bổng du học trong tương lai", An nói.

Đồng Ngọc Mỹ An cho biết sẽ duy trì kết quả học tập tốt và tìm kiếm cơ hội học bổng du học trong tương lai - Ảnh: HÀ THI
Học bổng cho tân sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin mồ côi cha
Vừa chuẩn bị vào đại học, Hoàng Dương Khang (18 tuổi, Huế) đã liên tiếp đối diện những mất mát. Năm lớp 12, cha Khang đột ngột qua đời vì tai nạn lao động, sau đó bà nội cũng mất, để lại ba mẹ con nương tựa vào nhau.
Mẹ Khang làm công nhân, thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, phải lo sinh hoạt gia đình và việc học của em trai. Trong khi đó, Khang vừa bắt đầu hành trình đại học với các khoản học phí kéo dài qua từng học kỳ. Học phí kỳ đầu được mẹ cố gắng xoay xở, nhưng chặng đường phía trước vẫn là nỗi lo của cả gia đình.

Dương Khang cho biết học bổng Hy vọng không chỉ là sự hỗ trợ tài chính trước mắt mà còn giúpKhang vững tin hơn vào chặng đường phía trước - Ảnh: HÀ THI
Khang theo học ngành Thiết kế vi mạch tại Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM. Thông qua chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, Khang được giới thiệu nhận học bổng "Hy vọng".
"Tôi rất biết ơn. Nguồn hỗ trợ này giúp tôi và gia đình giảm bớt áp lực chi phí, đồng thời có thêm điều kiện để mình tập trung theo đuổi ngành học đã chọn. Học bổng không chỉ là sự hỗ trợ tài chính trước mắt mà còn giúp em vững tin hơn vào chặng đường phía trước", Khang nói.
Tân sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM bất ngờ khi được tài trợ toàn bậc đại học
Hoàng Minh Xuân Thảo - sinh viên năm 3 ngành Quản trị nhân lực, Trường đại học Kinh tế TP.HCM - chia sẻ mẹ mắc bệnh tim, ba phải phẫu thuật sau một lần té ngã từ trên cao, khiến khả năng lao động của cả hai bị hạn chế.

Tân SV Bách khoa mồ côi cha mẹ: Từ nhỏ đã làm thuê đủ nghề, chia bao lúa làm mấy phần để vácĐỌC NGAY
Nguồn thu nhập không ổn định khiến việc trang trải chi phí học tập, sinh hoạt cho con ở TP.HCM trở thành nỗi lo lớn. Có lúc Thảo tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục học đại học hay không.
Khi biết đến học bổng "Hy vọng", Thảo ban đầu nghĩ chương trình chỉ hỗ trợ một lần. Sau khi biết học bổng có cơ chế bảo trợ trong suốt bốn năm đại học nếu đáp ứng các điều kiện, Thảo rất bất ngờ.
"Với tôi, học bổng không chỉ giúp san sẻ gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn tiếp thêm niềm tin để tôi bước tiếp trên con đường đã chọn, giúp tôi có thêm động lực theo đuổi ước mơ, trưởng thành", Thảo nói.

Xuân Thảo cảm ơn quỹ học bổng Hy vọng đã giúp mình và gia đình giảm bớt gánh nặng học phí trong những năm tháng đại học - Ảnh: HÀ THI
Bảo trợ học phí gắn với quá trình rèn luyện
Phát biểu tại buổi lễ, anh Quách Hải Đạt - Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên - cho biết học bổng Hy vọng được hình thành từ sự đóng góp của hai cố nhà giáo từng trực tiếp giảng dạy và đảm nhiệm công tác quản lý giáo dục tại TP.HCM, với mong muốn tiếp sức cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi.
Điểm đặc biệt của học bổng là sinh viên được hỗ trợ định kỳ trong suốt quá trình học đại học, thay vì chỉ nhận học bổng một lần. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là những sinh viên mồ côi, có cha mẹ mất sức lao động hoặc thuộc diện đặc biệt khó khăn, đồng thời có thành tích học tập tốt.

Anh Quách Hải Đạt - Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên - mong các bạn sẽ duy trì kết quả học tập thật tốt và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội để hoàn thiện bản thân, chuẩn bị hành trang cho công việc - Ảnh: HÀ THI
Bên cạnh kết quả học tập, từ năm học 2026-2027, chương trình bổ sung tiêu chí đánh giá quá trình rèn luyện kỹ năng và tham gia các hoạt động xã hội của sinh viên. Đây cũng là cơ sở để xem xét việc tiếp tục trao học bổng cho các em trong những học kỳ tiếp theo.
Theo anh Đạt, học bổng không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập trong bốn năm đại học mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để sinh viên vượt qua khó khăn, theo đuổi con đường học vấn.
"Các bạn cần nỗ lực hết mình trong học tập, đồng thời tích cực tham gia các khóa rèn luyện kỹ năng, hoạt động Đoàn, Hội và các chương trình xã hội để hoàn thiện bản thân, chuẩn bị hành trang cho công việc và cuộc sống sau khi tốt nghiệp", anh Đạt nhắn nhủ.
Năm thứ hai tài trợ cho tân SV chương trình Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ
Quỹ học bổng "Hy vọng" được triển khai theo di nguyện của cố nhà giáo Lê Thiệu Dũng và bà Nguyễn Thị Minh Khang. Từ năm học 2018-2019, gia đình phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên thực hiện đề án phát triển quỹ. Qua 16 kỳ trao, chương trình đã hỗ trợ 115 sinh viên, trong đó 67 sinh viên đã tốt nghiệp.
Đây cũng là năm thứ hai quỹ trao học bổng cho các tân sinh viên thuộc chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.
Năm học 2026-2027, chương trình tiếp nhận 300 hồ sơ do các trường giới thiệu, lựa chọn 12 sinh viên nhận học bổng mới. Bên cạnh đó, 31 sinh viên tiếp tục được nhận học bổng khi đáp ứng các điều kiện duy trì, trong đó có yêu cầu về kết quả học tập từ loại khá trở lên.
7 tân sinh viên do Báo Tuổi Trẻ giới thiệu được tài trợ toàn bậc đại học
1. Đồng Nhật Diễm My - ngành Khoa học dữ liệu, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM
2. Tạ Minh Tâm - ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
3. Nguyễn Thị Diễm My - ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM
4. Đồng Ngọc Mỹ An - ngành Toán ứng dụng (CTTA), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
5. Nguyễn Lê Nguyên Hạnh- ngành Quan hệ quốc tế, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
6. Hoàng Dương Khang- ngành Thiết kế vi mạch, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM
7. Trần Thị Huyền Trang - ngành Kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Học bổng "Hy vọng" của gia đình cố nhà giáo Lê Thiệu Dũng và Nguyễn Thị Minh Khang đã quyết định trao tặng toàn bộ học phí bậc đại học cho 7 gương mặt đã được đăng tải trong chương trình Tiếp sức đến trường năm 2025 trên báo Tuổi Trẻ.