Bỏ qua điều hướng
•

Ronaldo chế giễu bình luận viên Anh vì tiêm Botox

Ronaldo chế giễu bình luận viên Anh vì tiêm Botox
Nguồn ảnh: VnExpress

Cristiano Ronaldo được cho là đã ví bình luận viên Simon Jordan như quả táo vì khuôn mặt quá căng bóng, sau khi người này chỉ trích anh về vụ mâu thuẫn với HLV tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus.

Cuộc tranh cãi nổ ra khi nhà báo Anh Piers Morgan công khai bảo vệ Ronaldo trong vụ tiền đạo 41 tuổi bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha, rồi đăng tuyên bố dài 1.996 từ để giải thích nguyên nhân. Morgan sau đó khẩu chiến với bình luận viên Simon Jordan trên đài talkSPORT, trước khi tiết lộ một tin nhắn đầy châm chọc từ chính Ronaldo.

Nhà báo Anh Piers Morgan (trái) và bình luận viên Simon Jordan.

Nhà báo Anh Piers Morgan (trái) và bình luận viên Simon Jordan.

Morgan, người có quan hệ thân thiết với Ronaldo, cho rằng Jesus không dành cho siêu sao Bồ Đào Nha sự tôn trọng tương xứng với vị thế của anh. Quan điểm này khiến ông tranh cãi gay gắt với Jordan trên talkSPORT sáng thứ Tư 7/10.

Tối cùng ngày, trong chương trình Football Uncensored do ông dẫn dắt, Morgan tiết lộ đã gửi đoạn video ghi lại cuộc khẩu chiến cho Ronaldo xem. Phản ứng của tiền đạo 41 tuổi khiến các khách mời trong trường quay bật cười.

"Cristiano nhắn lại: 'Gã tóc vàng đó à? Bảo ông ta ngừng tiêm Botox đi. Trông ông ta chẳng khác gì quả táo'", Morgan đọc tin nhắn trước sự thích thú của cựu cầu thủ Jason Cundy. Tiêm Botox là phương pháp thẩm mỹ sử dụng độc tố botulinum với liều lượng nhỏ để làm giãn tạm thời các cơ, giúp giảm nếp nhăn và khiến da mặt trông căng mịn hơn.

"Tin nóng trực tiếp từ Cristiano Ronaldo đây. Ông là một quả táo. Một quả táo tóc vàng với khuôn mặt căng bóng đến đáng ngờ", Morgan tiếp tục chế giễu Jordan.

Khi khách mời Richard Keys nhận xét Jordan có lẽ cũng chẳng thích bị gọi là "gã tóc vàng", Morgan, 61 tuổi, bồi thêm rằng mái tóc của bình luận viên 59 tuổi đã không còn màu vàng tự nhiên từ khoảng 20 năm trước.

Simon Jordan, 59 tuổi, là doanh nhân, bình luận viên bóng đá Anh và cựu Chủ tịch Crystal Palace. Ông từng hốt bạc từ kinh doanh điện thoại di động, trước khi mua Crystal Palace năm 2000, khi mới 32 tuổi. Trong 10 năm điều hành, Jordan đưa đội bóng lên Ngoại hạng Anh năm 2004, nhưng phải rời đi khi CLB lâm vào khủng hoảng tài chính năm 2010. Hiện ông là bình luận viên nổi tiếng của talkSPORT, được biết đến với những phát ngôn thẳng thắn và không ngại tranh cãi với các nhân vật lớn trong giới bóng đá.

Sáng 8/10, Jordan tỏ ra không mấy bận tâm trước lời chế giễu của Ronaldo. "Botox ư? Tôi còn ước mình có thể tiêm Botox ấy chứ. Tôi nghĩ đó là một lời khen khá thú vị", ông đáp lại.

Ronaldo trong cuộc trả lời phỏng vấn dài 90 phút với Piers Morgan năm 2022. Ảnh: The Sun

Ronaldo trong cuộc trả lời phỏng vấn dài 90 phút với Piers Morgan năm 2022. Ảnh: The Sun

Cuộc khẩu chiến giữa hai nhân vật truyền thông Anh bắt đầu khi Jordan nhắc lại cuộc phỏng vấn đình đám giữa Morgan và Ronaldo năm 2022, sự kiện góp phần dẫn đến cuộc chia tay đầy sóng gió của tiền đạo Bồ Đào Nha với Man Utd. Jordan mô tả cuộc trò chuyện này như một màn tâng bốc và nịnh nọt quá mức, đến mức khó chịu.

Bình luận viên người Anh sau đó đặt câu hỏi về cách hành xử của Ronaldo, cho rằng chính tiền đạo này có thể là nguyên nhân chung trong những cuộc xung đột với các HLV.

"Với cách nhìn khách quan và toàn diện của ông, liệu có khả năng mẫu số chung trong những cuộc bất hòa ấy nằm ở chính hành vi của Ronaldo không?", Jordan chất vấn Morgan. "Hay ông quá mải nịnh bợ Ronaldo đến mức không thể nghĩ đến khả năng đó?".

Khi Morgan tiếp tục phản đối, Jordan nhấn mạnh rằng người dẫn chương trình này dường như không thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác, dù Ronaldo liên tục vướng vào những tranh cãi tương tự.

Căng thẳng leo thang khi Morgan cho rằng Jordan không đủ trải nghiệm để bình luận về bóng đá đỉnh cao, bởi bản thân chưa từng có sự nghiệp cầu thủ thành công. Jordan đáp trả bằng cách gọi Morgan là "gã ngốc".

Morgan sau đó giải thích ông ủng hộ quyết định rời đội tuyển và bản tuyên bố của Ronaldo vì tự hào trước cách tiền đạo này bảo vệ bản thân. Theo nhà báo người Anh, Ronaldo hiểu rằng sự nghiệp đang đi đến giai đoạn cuối, ý thức rõ di sản bản thân để lại và muốn khép lại hành trình theo cách xứng đáng. "Một điều tôi học được trong suốt những năm quen biết Cristiano là bạn phải thẳng thắn với cậu ấy và dành cho cậu ấy sự tôn trọng", ông nhấn mạnh.

Cristiano Ronaldo dự bị trong trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy ở Nations League, tại Oslo ngày 27/9/2026. Ảnh: AP

Cristiano Ronaldo dự bị trong trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy ở Nations League, tại Oslo ngày 27/9/2026. Ảnh: AP

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus đang gây phản ứng trái chiều. Ngày 6/10, tiền đạo 41 tuổi công bố bức tâm thư dài gần 2.000 từ, chỉ trích Jorge Jesus vì hai lần thất hứa. Anh đồng thời xin lỗi đồng đội và người hâm mộ Bồ Đào Nha vì tự ý rời đội tuyển.

Trong thông điệp, Ronaldo thậm chí nhắc đến Pele khi nói về bản thân. Anh cũng công bố 8 nội dung xin lỗi mà theo lời tiền đạo này, Jorge Jesus từng đồng ý sẽ đưa ra công khai. Dù mâu thuẫn với HLV trưởng, CR7 khẳng định vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho Bồ Đào Nha sau khi chấp hành bất kỳ án phạt nào có thể được đưa ra.

Hồng Duy (theo Daily Mail)

Căng thẳng truyền thông quanh quyết định rời đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo vừa leo thang sau màn khẩu chiến gay gắt giữa nhà báo Piers Morgan và bình luận viên Simon Jordan trên đài talkSPORT. Trong chương trình Football Uncensored, Morgan tiết lộ tin nhắn riêng từ tiền đạo 41 tuổi ví khuôn mặt của cựu Chủ tịch Crystal Palace căng bóng như quả táo và châm chọc đối phương nên ngừng tiêm Botox. Động thái công kích cá nhân này nhanh chóng biến mâu thuẫn chuyên môn ban đầu thành tâm điểm chú ý của dư luận thể thao Anh. Nguồn cơn tranh cãi bắt nguồn từ việc Jordan công khai chất vấn Morgan về thái độ bênh vực siêu sao Bồ Đào Nha sau vụ bất hòa với HLV Jorge Jesus. Cựu lãnh đạo 59 tuổi của Crystal Palace cho rằng hành vi cùng cái tôi của Ronaldo có thể chính là mẫu số chung dẫn đến xung đột dai dẳng với các huấn luyện viên, đồng thời chỉ trích cuộc phỏng vấn chấn động năm 2022 giữa Morgan và cầu thủ này mang nặng tính tâng bốc. Đáp lại, Morgan khẳng định Jesus thiếu sự tôn trọng tương xứng đối với vị thế của Ronaldo trước khi chuyển đoạn ghi hình cho tiền đạo này theo dõi. Phản ứng trước lời mỉa mai ngoại hình, Jordan tỏ ra bình thản khi tuyên bố bản thân coi nhận xét về việc tiêm Botox như một lời khen thú vị. Sự việc phản ánh rõ nét sức nóng chưa từng hạ nhiệt xung quanh Ronaldo, nơi mọi góc nhìn phản biện chuyên môn đều có thể lập tức châm ngòi cho các đợt công kích truyền thông diện rộng.
amung