Bỏ qua điều hướng

Ronaldo kêu gọi cấm vĩnh viễn CĐV chế giễu Diogo Jota

Ronaldo kêu gọi cấm vĩnh viễn CĐV chế giễu Diogo Jota
Nguồn ảnh: VnExpress

Thủ quân Al Nassr Cristiano Ronaldo đề nghị Saudi Pro League cấm vĩnh viễn những CĐV bị xác định tham gia hô tên Diogo Jota để chế nhạo Ruben Neves trong trận Al Taawoun gặp Al Hilal.

Khi Neves chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt trong trận đấu trên sân của Al Taawoun tại Buraydah, Arab Saudi, một nhóm CĐV chủ nhà liên tục hô "Jota, Jota, Jota" hướng về phía tiền vệ Al Hilal.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha vỗ tay và giơ ngón cái về phía khán đài, trước khi chỉ vào mắt rồi hướng tay lên trời. Sau trận, khi được hỏi về những tiếng hô này, anh nói: "Tôi chỉ hy vọng họ không đi cầu nguyện sau những gì đã làm".

Ronaldo trong màu áo Al Nassr ở trận đấu tại Saudi Pro League với Al Riyadh trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz, Riyadh, Arab Saudi ngày 21/8/2026. Ảnh: AFP

Ronaldo trong màu áo Al Nassr ở trận đấu tại Saudi Pro League với Al Riyadh trên sân Prince Turki bin Abdul Aziz, Riyadh, Arab Saudi ngày 21/8/2026. Ảnh: AFP

Chưa đầy một ngày sau, Ronaldo lên tiếng trên Instagram, yêu cầu ban tổ chức Saudi Pro League xử lý những người liên quan. "Giải đấu phải hành động và trừng phạt kiểu hành vi này của CĐV", đội trưởng Al Nassr viết trong bình luận dưới một video về vụ việc. "Đây không còn là bóng đá nữa và phải có giới hạn. Những người có hành vi như vậy không bao giờ được phép vào sân trở lại".

Jota qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại Zamora, Tây Ban Nha, tháng 7/2025, khi mới 28 tuổi. Em trai anh, Andre Silva, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Jota từng là đồng đội của Ronaldo và Neves ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đối với Neves, mất mát này đặc biệt đau đớn. Anh và Jota thân thiết từ thời cùng khoác áo các đội trẻ Bồ Đào Nha và Porto, sau đó tiếp tục chơi cùng nhau tại Wolverhampton. Neves cũng ở trong nhóm người khiêng quan tài Jota trong tang lễ.

Neves còn có hình xăm Jota ở bắp chân trái để tưởng nhớ người bạn thân. Sau khi Jota qua đời, Neves tiếp quản áo số 21 của Bồ Đào Nha, số áo mà tiền đạo quá cố từng sử dụng.

Ronaldo kêu gọi cấm vĩnh viễn CĐV xúc phạm Diogo Jota     Ronaldo kêu gọi cấm vĩnh viễn CĐV xúc phạm Diogo Jota

Khoảnh khắc CĐV hát giễu Ruben Neves.

Ronaldo cũng từng tưởng nhớ Jota trong màu áo Bồ Đào Nha. Tại World Cup, anh mặc áo số 21 sau trận thắng Croatia để tưởng niệm người đồng đội quá cố.

Vì vậy, những tiếng hô nhằm vào Neves tại Buraydah gây phản ứng từ nhiều phía. Không chỉ Ronaldo, tuyển thủ Arab Saudi, Saleh Abu Al-Shamat cũng chỉ trích hành động của một bộ phận CĐV Al Taawoun.

Abu Al-Shamat cho rằng sự việc không đơn thuần liên quan đến một CLB hay một trận đấu, còn đi ngược những giá trị tôn giáo. Anh viết trên Instagram rằng dù bóng đá có tính cạnh tranh và sự kình địch đến đâu, CĐV không nên chế giễu người đã qua đời, vu khống hay công kích gia đình của người khác. "Điều này là sai và không thể chấp nhận", Abu Al-Shamat viết.

Những tiếng hô xuất hiện trong trận đấu Al Hilal hoàn toàn áp đảo Al Taawoun. Đội bóng của Neves thắng 6-0 để giữ Saudi Pro League. Neves đá 75 phút trước khi rời sân. Gabriel Martinelli lập hat-trick cho Al Hilal, còn Ollie Watkins ghi hai bàn.

Phát biểu của Ronaldo có trọng lượng bởi anh đang là gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Arab Saudi. Tiền đạo 41 tuổi cũng được cho là sở hữu 15% cổ phần Al Nassr.

Saudi Pro League hiện chưa công bố án phạt đối với những CĐV tham gia sự việc.

Hoàng An tổng hợp

Thủ quân Cristiano Ronaldo của Al Nassr vừa công khai đề nghị Ban tổ chức Saudi Pro League áp đặt án cấm vĩnh viễn đến sân đối với những cổ động viên có hành vi xúc phạm cố cầu thủ Diogo Jota. Sự việc bùng nổ trong trận đấu giữa Al Taawoun và Al Hilal, khi một nhóm khán giả chủ nhà liên tục hô tên Jota nhằm khiêu khích tiền vệ Ruben Neves. Hành vi khiêu khích này nhanh chóng nhận về làn sóng phẫn nộ dữ dội từ giới cầu thủ lẫn công chúng bóng đá tại Arab Saudi. Diogo Jota qua đời thảm thương trong một vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha vào tháng 7 năm 2025 cùng em trai Andre Silva khi mới 28 tuổi. Mối quan hệ giữa Jota và Ruben Neves vốn rất gắn bó từ các cấp độ đội trẻ Bồ Đào Nha, CLB Porto cho đến thời kỳ sát cánh trong màu áo Wolverhampton. Việc mất đi người bạn thân thiết khiến Neves chịu tổn thương sâu sắc, do đó hành động nhạo báng của nhóm cổ động viên Al Taawoun bị đánh giá là vượt qua mọi giới hạn đạo đức thể thao. Không chỉ riêng Ronaldo, tuyển thủ quốc gia Arab Saudi là Saleh Abu Al-Shamat cũng lên tiếng phản đối gay gắt và nhấn mạnh rằng bóng đá dù kình địch đến đâu cũng không được xúc phạm người đã khuất. Phát biểu của siêu sao 41 tuổi Ronaldo mang trọng lượng rất lớn trong bối cảnh anh đang là biểu tượng hàng đầu của giải đấu Saudi Pro League. Hiện tại, Ban tổ chức giải đấu vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định xử phạt cuối cùng đối với nhóm khán giả vi phạm.