Bỏ qua điều hướng

Ronaldo thua tan nát trong ngày trở lại 'Champions League châu Á'

Ronaldo thua tan nát trong ngày trở lại 'Champions League châu Á'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Dù đá trọn vẹn 90 phút, Cristiano Ronaldo vẫn hoàn toàn bất lực trong ngày tái xuất sân chơi AFC Champions League Elite (thường gọi là Champions League châu Á), khi đội bóng của anh thảm bại trước Al Ain.

Ronaldo thua tan nát trong ngày trở lại 'Champions League châu Á' - Ảnh 1.

Ronaldo lại gây thất vọng trong màu áo Al Nassr - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 16-9 (giờ Việt Nam), Al Nassr đến làm khách trước Al Ain của UAE ở lượt trận đầu tiên mùa giải AFC Champions League Elite năm nay. 

Al Ain chính là đội bóng đã gieo sầu cho Ronaldo cùng Al Nassr vào 3 mùa giải trước, khi lần đầu siêu sao Bồ Đào Nha tham dự sân chơi này. Năm đó, đại diện UAE đã loại gã nhà giàu Saudi Arabia ở tứ kết. 

Tái ngộ ở mùa giải năm nay, Ronaldo cùng các đồng đội không những không trả được món nợ mà còn thảm bại khó tin. 

HLV Angie Postecoglou tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể ở trận này, với Sadio Mane và Joao Felix hỗ trợ Ronaldo trên hàng công. 

Phía Al Ain tuy cũng có nhiều ngoại binh nhưng không có ai thực sự là tên tuổi lớn của làng bóng đá đỉnh cao, với những trụ cột như Matias Palacios, Soufiane Rahimi, Kaku...

Al Ain chơi áp đảo từ đầu trận và có bàn mở tỉ số ở phút 25 do công Houssine Rahimi. Đến phút 63, cũng chính anh nhân đôi cách biệt.

Al Nassr vỡ trận từ đó, và phải nhận thêm 2 bàn thua nữa trong khoảng 20 phút cuối trận, khép lại thất bại tủi hổ với tỉ số 0-4. 

Ronaldo đá trọn vẹn 90 phút ở trận này, được Sofascore chấm 6,8 điểm. Anh chơi không quá tệ, cả trận tung ra 5 pha dứt điểm nhưng vẫn không thể ghi được bàn thắng. 

Ronaldo đang có chuỗi phong độ rất tệ ở mùa này khi mới ghi được 3 bàn sau 7 lần ra sân cho Al Nassr. Tương tự, đội bóng giàu bậc nhất Saudi Arabia cũng chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất.

Ngoài ra, số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo vẫn đang "giậm chân" ở con số 979, không khỏi khiến CR7 lo lắng, đối mặt nguy cơ bị kình địch Messi (928 bàn) đuổi kịp.

Ronaldo thua tan nát trong ngày trở lại 'Champions League châu Á' - Ảnh 3.Ronaldo 'đứng hình' ở 979 bàn, Messi ghi bàn thắng thứ 928

Siêu sao 39 tuổi Lionel Messi đã có bàn thắng thứ 928 trong sự nghiệp với cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, trong khi Ronaldo lại tịt ngòi ở Al Nassr và giậm chân ở con số 979 bàn thắng.

 

Rạng sáng 16-9, Al Nassr khởi đầu mùa giải AFC Champions League Elite bằng thất bại 0-4 trên sân Al Ain, đối thủ từng loại họ ở tứ kết ba mùa trước. Cristiano Ronaldo thi đấu trọn 90 phút nhưng không thể giúp đại diện Saudi Arabia đòi lại món nợ cũ, dù đội khách sử dụng hàng công giàu tên tuổi với Sadio Mane và Joao Felix. Kết quả này cho thấy khoảng cách về danh tiếng không chuyển hóa thành ưu thế chuyên môn trên sân. Al Ain nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và mở tỉ số ở phút 25 nhờ Houssine Rahimi. Cầu thủ này tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 63, trước khi đội chủ nhà ghi thêm hai bàn trong khoảng 20 phút cuối để khép lại chiến thắng áp đảo. Trong khi đó, đội hình gồm những Matias Palacios, Soufiane Rahimi và Kaku đã thể hiện tính tổ chức, hiệu quả cao hơn tập thể đắt giá do HLV Angie Postecoglou dẫn dắt. Ronaldo được Sofascore chấm 6,8 điểm và tung ra năm pha dứt điểm, nhưng sự hiện diện của anh không đủ tạo ra khác biệt trước hàng thủ Al Ain. Việc Al Nassr vỡ trận sau bàn thua thứ hai cũng cho thấy thất bại không chỉ bắt nguồn từ khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo người Bồ Đào Nha, mà còn phản ánh sự sa sút của cả hệ thống. Chỉ một chiến thắng trong bốn trận gần nhất là dấu hiệu đáng lo với đội bóng thuộc nhóm giàu nhất Saudi Arabia. Ở cấp độ cá nhân, Ronaldo mới ghi ba bàn sau bảy lần ra sân mùa này và tổng thành tích trong sự nghiệp vẫn dừng ở 979 bàn. Lionel Messi hiện có 928 bàn sau khi lập công bằng cú sút ngoài vòng cấm, nhưng khoảng cách 51 bàn vẫn là con số đáng kể. Thay vì cuộc đua thống kê, vấn đề cấp thiết hơn với Ronaldo và Al Nassr là khôi phục hiệu quả thi đấu nếu muốn tiến sâu tại sân chơi hàng đầu châu Á.