Bỏ qua điều hướng
•

Sáng 6-10, xét xử vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, người chồng vắng mặt

Sáng 6-10, xét xử vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, người chồng vắng mặt
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép, ông N.V.Q. (nạn nhân sống sót trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai) dự kiến sẽ vắng mặt tại phiên tòa.

Sáng mai xét xử vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, người chồng vắng mặt - Ảnh 1.

Ngày mai 6-10, Nguyễn Đức Anh - kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai - hầu tòa - Ảnh: Viện KSND Đồng Nai

Ngày mai 6-10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về hai tội danh giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đức Anh bị xét xử liên quan vụ sát hại bà H.T.M. (36 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) và hai con nhỏ vào rạng sáng 3-9 gây xôn xao dư luận.

Phiên tòa dự kiến mở lúc 8h ngày 6-10 tại phòng xét xử số 1, trụ sở TAND TP Đồng Nai (phường Trấn Biên) và được xét xử công khai.

TAND TP Đồng Nai triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 1 người làm chứng, trong đó có người yêu cũ của Đức Anh.

Trước phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại cho biết ông N.V.Q. (40 tuổi, chồng bà H.T.M.) - nạn nhân sống sót trong vụ án - chưa thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép.

Do đó, gia đình đã làm thủ tục cần thiết để anh trai của ông Q. đại diện tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đức Anh và Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm với nhau nhưng sau đó cô gái đã chủ động chia tay. Vì vậy, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ.

Sáng mai xét xử vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, người chồng vắng mặt - Ảnh 2.

Nguyễn Đức Anh bị xét xử về hai tội danh giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng - Ảnh: CACC

Tối 2-9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh nói dối nhờ bạn chở đến nhà chị P.A. để đòi nợ. Thấy ông Đ.V.R. (cha chị P.A.) đi làm về, Đức Anh đòi tấn công nhưng được bạn can ngăn, chở về nhà.

Khoảng 0h ngày 3-9, Đức Anh đeo khẩu trang, mang theo hai con dao Thái Lan rồi một mình chạy xe máy nhà P.A., leo lên mái nhà đột nhập nhưng bị ông Đ.V.R. phát hiện.

Sau đó, Đức Anh đột nhập nhà ông N.V.Q. ở kế bên và dùng dao tấn công ông Q. cùng vợ và hai con.

Hậu quả, bà H.T.M. cùng hai con 11 tuổi và 1 tuổi chết, ông Q. bị chém 31 vết thương, tổn thương cơ thể 76% nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Sáng mai xét xử vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, người chồng vắng mặt - Ảnh 3.Vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Người chồng bị chém với 31 vết thương

Cáo trạng xác định người chồng sống sót trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai bị Nguyễn Đức Anh chém 31 vết thương trên đầu và cơ thể, thương tích 76%.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai dự kiến mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ tại phường Hố Nai, về hai tội danh giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo bị cáo buộc đột nhập, sát hại ba mẹ con bà H.T.M. cùng hai con nhỏ rạng sáng 3/9 tại xã Bình Minh, đồng thời gây thương tích nghiêm trọng cho người chồng. Phiên tòa xét xử công khai với sự tham gia của đại diện gia đình bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các bên chứng kiến theo đúng quy định pháp luật. Theo cáo trạng, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm cá nhân khi người yêu cũ chủ động chia tay khiến bị cáo nảy sinh ý định trả thù. Sau khi uống rượu cùng nhóm bạn vào tối 2/9, Nguyễn Đức Anh đã chuẩn bị hung khí, đeo khẩu trang và đột nhập nhà dân kề bên mục tiêu ban đầu để thực hiện hành vi bạo lực. Hậu quả vụ tấn công dã man khiến bà H.T.M. cùng hai con nhỏ tử vong tại chỗ, trong khi người chồng là ông N.V.Q. bị chém 31 vết thương và tổn hại 76% sức khỏe. Trước thời điểm diễn ra phiên xử sơ thẩm, ông N.V.Q. chưa thể trực tiếp xuất hiện tại tòa do tổn thương nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần sau biến cố. Gia đình nạn nhân đã hoàn tất thủ tục ủy quyền hợp pháp cho đại diện thân nhân tham dự phiên tòa để bảo vệ quyền lợi chính đáng. Cơ quan tố tụng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xét xử nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và xử lý đúng người, đúng tội trước dư luận xã hội.