Bỏ qua điều hướng
•

Sau 3 mũi tiêm, 2 vợ chồng lần lượt nhập viện

Sau 3 mũi tiêm, 2 vợ chồng lần lượt nhập viện
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Mũi tiêm đầu khiến ông Cơ tin mình đã gặp “thần y”. Sau 3 lần được tiêm, cả ông lẫn vợ lần lượt phải nhập viện cấp cứu.

“Không còn sức sống”, ông Cơ thở dài. Người đàn ông từng vạm vỡ nay chỉ còn chưa đến 55kg. Tay chân thường xuyên co rút, cơ thể rã rời. Bên cạnh là vợ ông - bà Bích (tên 2 vợ chồng nhân vật đã được thay đổi) - cũng uể oải, khó thở. 

Sau 3 mũi tiêm, 2 vợ chồng lần lượt nhập viện - 1

Phóng viên Dân trí trao đổi với ông Cơ tại bệnh viện (Ảnh: Quỳnh Châu).

Ông Cơ 56 tuổi, bà Bích 53 tuổi, trú xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, đã có lúc ông vui mừng vì tin những cơn đau của mình tưởng như được chữa khỏi. 

Tiêm theo chỉ chỗ đau của người bệnh

Khoảng giữa tháng 8, qua lời giới thiệu của người quen, vợ chồng ông Cơ tìm về thôn Tịch Yên, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ họ tìm thường được gọi là cơ sở “thầy Quân”, nơi được giới thiệu có thể chữa bệnh cơ xương khớp chỉ bằng vài mũi thuốc.

Ông Cơ có bệnh lý đĩa đệm, hẹp ống sống, thoái hóa cột sống cổ, còn vợ ông viêm dạ dày đã được điều trị trước đó. Họ tìm đến địa chỉ được mách với mong muốn khỏi bệnh.

Trong trí nhớ của bà Bích, đó là một nơi đông người chờ để được chữa bệnh. Bà kể mỗi lần 2 vợ chồng đến đều thấy hàng chục bệnh nhân ngồi đợi tới lượt. Người trực tiếp khám và tiêm cho họ là ông Lê Văn Huấn, con trai của “thầy Quân”.

Ông Cơ nhớ có một người đàn ông cao lớn, không mặc áo blouse, hỗ trợ chuẩn bị thuốc. Nhiều loại thuốc được trộn vào ống tiêm, rồi ông Huấn tiêm cho người bệnh. Hai vợ chồng không biết tên người chuẩn bị thuốc, cũng không nắm được trong hỗn hợp ấy có những gì.

Bà Bích kể họ chỉ chỗ đau rồi được tiêm vào đó, không được kiểm tra hay chỉ định xét nghiệm tại cơ sở trước khi tiêm. Thuốc được đưa vào bả vai và cánh tay phải của bà. Với ông Cơ, thuốc được chia để tiêm vào vùng cổ và cánh tay.

Cơn đau của ông Cơ dịu hẳn sau khi tiêm. Ông cảm thấy người khỏe, ăn uống ngon miệng hơn. Sự thay đổi khiến lời giới thiệu của người quen trở nên đáng tin. Với người đang đau như vợ chồng ông Cơ, cảm giác nhẹ nhõm ấy đủ để cơ sở này trở thành nơi gửi gắm hy vọng.

“Lúc đó vợ chồng tui mừng lắm, nghĩ là tìm được đúng "thần y" rồi”, ông Cơ nhớ lại.

Nhưng niềm vui không kéo dài. Chỉ vài ngày sau, những cơn đau quay trở lại. Hai vợ chồng lại tìm đến, tiếp tục được tiêm theo cách tương tự. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Trong khoảng 3 tuần, mỗi người được tiêm 3 lần.

Nhập viện cấp cứu sau khi đến cơ sở "thầy Quân"

Sau lần tiêm cuối, bà Bích suy yếu rõ rệt. Bà chóng mặt, buồn nôn, khó thở, chân tay bủn rủn đến mức không thể đi lại. Ngày 23/9, bà ngất xỉu. Người nhà đưa bà đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu.

Hai ngày sau, ông Cơ cũng phải gọi xe đưa đi cấp cứu. Những biểu hiện tương tự xuất hiện ở người chồng. Ông suy yếu, không đi lại được. Bà Bích chưa kịp ra viện, chồng cũng trở thành bệnh nhân.

Sau 3 mũi tiêm, 2 vợ chồng lần lượt nhập viện - 2

Ngày 1/10, ông Huấn cùng một người khác đến bệnh viện gặp ông Cơ xin "bỏ qua" (Ảnh: Quỳnh Châu).

Đến một nơi với hy vọng được chữa khỏi bệnh, nay theo vợ chồng ông Cơ, họ được chẩn đoán thiểu năng vỏ thượng thận do thuốc. Người nhà cho biết trước đó ông Cơ và bà Bích chưa từng được chẩn đoán căn bệnh này. 

Qua tư vấn của bác sĩ, gia đình muốn đối chiếu những bệnh đã có từ trước với những thay đổi sau các lần tiêm. Việc xác định nguyên nhân vẫn cần kết luận chuyên môn. 

Những ngày nằm viện, 2 vợ chồng cố đỡ đần nhau. Theo gia đình, viện phí gần 2 triệu đồng/ngày cho mỗi người. Mỗi ngày chưa thể xuất viện, chi phí lại tăng thêm, trong khi ông Cơ chưa biết mình còn phải điều trị bao lâu.

Ông Cơ buồn bã, không chỉ lo cho bản thân, vợ mà còn các con nhỏ, đang đi học. 

Xin được thông cảm

Ngày 30/9, khi ông Cơ vẫn ở bệnh viện, ông Lê Văn Huấn, cùng một người khác đến gia đình tại xã Tiên Phước. Theo người nhà, trong cuộc gặp này, ông Huấn xin lỗi, thừa nhận đã dùng liều quá cao khi thấy bệnh không thuyên giảm.

Ông Huấn giải thích thuốc được pha từ nhiều loại, chủ yếu là kháng viêm, giảm đau. Khi người nhà yêu cầu ghi tên thuốc ra giấy, ông này viết một dòng chữ “triam”.

Sau 3 mũi tiêm, 2 vợ chồng lần lượt nhập viện - 3

Người đàn ông (không rõ tên) đang pha trộn thuốc để tiêm cho bệnh nhân tại cơ sở "thầy Quân" (Ảnh: Quỳnh Châu).

Trong nội dung trao đổi do gia đình cung cấp, ông Huấn ví thuốc thang như “con dao hai lưỡi”, gọi sự việc là một “tai nạn nghề nghiệp”. Ông nhận trách nhiệm, xin được thông cảm, đề nghị gia đình tập trung chữa bệnh và nói sẽ có trách nhiệm với chi phí phát sinh.

Ngày 1/10, ông Huấn cùng một người đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng gặp ông Cơ, đề nghị gia đình bỏ qua vụ việc. Ông Cơ cho biết 2 người này còn đến xin lỗi vào ngày 3/10.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Phạm Hoàng Bảo, người trực tiếp điều trị cho ông Cơ và bà Bích tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, cho biết 2 vợ chồng thường xuyên khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Trước đây, cả 2 không có tiền sử suy thượng thận. Trong đợt nhập viện này, họ cùng được chẩn đoán thiểu năng vỏ thượng thận do tiêm thuốc quá liều.

Theo bác sĩ Bảo, tuyến thượng thận nằm phía trên thận, tiết hormone giúp cơ thể duy trì năng lượng. Việc đưa corticoid vào cơ thể với liều quá cao đã ức chế quá trình sản xuất hormone tự nhiên, khiến tuyến thượng thận không tiết đủ lượng cần thiết.

Thông tin từ bác sĩ Bảo cũng cho thấy, cả hai bệnh nhân được chẩn đoán thiểu năng vỏ thượng thận do tiêm thuốc quá liều. Chỉ trong khoảng 3 tuần, vợ chồng ông được "thầy Huấn" tiêm đến 3 mũi. Lượng hormone vốn được cơ thể tự sản xuất nay phải được bù đắp bằng thuốc.

Hiện ông Cơ và bà Bích được điều trị bằng thuốc tiêm với liều thấp, phù hợp để bổ sung lượng hormone thiếu hụt và đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Theo bác sĩ Bảo, việc điều trị bù cần sử dụng liều thích hợp, thay vì tiếp tục đưa thuốc vào với liều cao.

Về khả năng chữa khỏi, bác sĩ Bảo cho biết người bệnh có thể hồi phục, nhưng thời gian ở mỗi trường hợp rất khác nhau. Với vợ chồng ông Cơ, thời điểm hồi phục vẫn chưa thể xác định. Hai bệnh nhân cần tiếp tục được theo dõi, đánh giá diễn biến trong quá trình điều trị.

Gia đình ông Cơ tiếp tục yêu cầu cung cấp đầy đủ tên thuốc và liều lượng đã tiêm tại cơ sở nhưng bị ông Huấn từ chối cung cấp thông tin. Bà Bích mong sự việc sớm được làm rõ, để bảo vệ sức khỏe vợ chồng bà và những người khác.

Từ câu chuyện của 2 trường hợp nêu trên, trong vai người bệnh, phóng viên Dân trí đã tìm về thôn Tịch Yên, đến cơ sở nêu trên để kiểm chứng.

(Còn nữa)

Lời đồn về một cơ sở chữa xương khớp thần tốc tại thôn Tịch Yên, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng đã khiến vợ chồng ông Cơ và bà Bích tin tưởng tìm đến. Tại đây, ông Lê Văn Huấn cùng một người không mặc áo blouse trực tiếp pha trộn nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc vào ống tiêm rồi tiêm trực tiếp vào các vị trí đau của người bệnh. Quá trình tiêm diễn ra hoàn toàn không qua thăm khám, chỉ định hay xét nghiệm y khoa chuyên môn nào. Cảm giác thuyên giảm cơn đau nhanh chóng sau mũi tiêm đầu tiên đã tạo ra ảo giác hồi phục giả tạo, thôi thúc hai bệnh nhân tiếp tục tiêm đủ ba lần trong vòng ba tuần. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của họ nhanh chóng sụp đổ khi các cơn đau tái phát dữ dội cùng hàng loạt biểu hiện suy kiệt nghiêm trọng. Đến cuối tháng 9, cả bà Bích và ông Cơ đều rơi vào tình trạng khó thở, co rút cơ thể và lần lượt phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Tại bệnh viện, cả hai vợ chồng đều nhận chẩn đoán thiểu năng vỏ thượng thận do thuốc, một biến chứng nguy hiểm thường phát sinh từ việc lạm dụng chất kháng viêm liều cao. Đáng chú ý, ngày 1/10, người trực tiếp tiêm thuốc đã chủ động tìm đến bệnh viện để xin gia đình người bệnh bỏ qua sự việc. Tai biến y khoa này là hồi chuông cảnh báo về rủi ro nghiêm trọng khi người dân phó mặc tính mạng cho các cơ sở hành nghề y tế không phép.
amung