Tiền Phong
•
Sau 5 ngày, ‘rốn lũ’ Hà Nội vẫn mênh mông nước
Sau 5 ngày nước tràn vào khu dân cư, hàng trăm hộ dân thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) vẫn sống giữa vùng ngập. Nhiều ngôi nhà, đường làng và hơn 200 ha đất sản xuất vẫn chìm trong nước, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Hai lần chống ngập, chạy lụt của người dân vùng ven Hà Nội Đường b...
Đợt ngập lụt diện rộng tại thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) kéo dài suốt 5 ngày qua đã làm đảo lộn hoàn toàn đời sống sinh hoạt của người dân vùng ven sông Bùi. Nguyên nhân xuất phát từ việc mực nước sông Bùi dâng cao vượt mức báo động III tới 0,88 m tại trạm Yên Duyệt vào sáng ngày 19/9, khiến hàng trăm ngôi nhà và nhiều tuyến đường làng bị chìm sâu trong nước.
Trong tổng số 932 hộ dân với khoảng 4.500 nhân khẩu của thôn Mỹ Lương, đợt thiên tai này đã trực tiếp ảnh hưởng đến 250 hộ gia đình với 750 người. Không chỉ gây đình trệ sinh hoạt thường ngày, nước lũ còn bao vây 210 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm 65 ha lúa, 25 ha rau màu, 60 ha cây ăn quả cùng 60 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng địa phương cũng chịu áp lực lớn khi khoảng 7 km đê bị ảnh hưởng.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chính quyền xã Trần Phú cùng các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm và triển khai gia cố các vị trí nước tràn. Đại diện địa phương đã sử dụng xuồng vào các vùng ngập sâu để cung cấp nhu yếu phẩm kịp thời, đồng thời hỗ trợ người dân đưa xe máy và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Dù một số tuyến đường nước đã rút bớt giúp phương tiện có thể lưu thông, nhiều khu vực thấp trũng tại Mỹ Lương vẫn ngập sâu. Trong khi một bộ phận người dân tiếp tục bám trụ tại nhà để coi giữ tài sản, toàn bộ cộng đồng nơi đây đang nỗ lực khắc phục khó khăn và mong chờ nước sớm rút hoàn toàn để ổn định lại cuộc sống.