Bỏ qua điều hướng
•

Sốc: Trung Quốc 'sạch bóng' trong top 3 bóng bàn đơn nam thế giới

Sốc: Trung Quốc 'sạch bóng' trong top 3 bóng bàn đơn nam thế giới
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Làng thể thao đỉnh cao vừa ghi nhận một sự kiện vô cùng khó tin ở môn bóng bàn, khi bảng xếp hạng đơn nam thế giới vừa công bố tuần này không còn tay vợt người Trung Quốc nào trong top 3.

- Ảnh 1.

Vương Sở Khâm tụt hạng khiến Trung Quốc không còn VĐV nào ở top 3 bóng bàn đơn nam - Ảnh: WTT

Tối 5-10, Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) đã công bố bảng xếp hạng mới nhất, qua đó ghi nhận cú tụt hạng gây sốc của Wang Chuqin (Vương Sở Khâm), tay vợt số 1 Trung Quốc nhiều năm qua.

Cụ thể, vì vắng mặt ở China Smash, giải đứng đầu trong 5 Grand Smash (tầm vóc tương tự như Grand Slam của quần vợt) của môn bóng bàn, Vương Sở Khâm đã bị trừ đến 2.000 điểm trong hệ thống của ITTF.

Vương Sở Khâm vốn đã thi đấu rất ít trong thời gian qua. Dù nguyên do chính thức không được Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc công bố, các đồn đoán trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài cho rằng anh đã phải vật lộn với chấn thương suốt 1 năm qua.

Chỉ riêng trong năm 2026, tay vợt 26 tuổi này đã nghỉ thi đấu đến 5 giải lớn của WTT (công ty do ITTF thành lập, quản lý các giải đấu), trong đó có 2 Grand Smash là Europe Smash và China Smash. 

Và khi không còn 2.000 điểm của China Smash, Vương tụt điểm nặng nề, chỉ còn 6.157 điểm trong bảng xếp hạng vừa công bố, qua đó tụt xuống hạng 4.

Như vậy, làng bóng bàn đỉnh cao ghi nhận tay vợt số 1 mới là Sora Matsushima của Nhật Bản. Tay vợt 19 tuổi đi vào lịch sử khi trở thành một trong những người "phi Hoa duệ" (không phải gốc Hoa) trẻ nhất từng chiếm giữ ngôi vị này, với 6.930 điểm.

Kế đến là Felix Lebrun của Pháp với 6.379 điểm, rồi Tomokazu Harimoto của Nhật Bản với 6.363 điểm. 

Như vậy, sau 28 năm, Trung Quốc mới lại rơi vào tình cảnh không còn tay vợt nào trong top 3 bóng bàn đơn nam thế giới. Lần gần nhất chuyện này xảy ra là vào năm 1998, khi Khổng Lệnh Huy, Lưu Quốc Lượng và Vương Đào bị tụt hạng vào tháng 5 năm đó.

Đây là thông tin gây sốc thực sự bởi bóng bàn vẫn luôn là môn mà người dân đại lục thống trị. Tại Asiad 20, dù bại trận trước tuyển Nhật Bản ở chung kết đồng đội nam, Trung Quốc vẫn giành trọn vẹn các HCV những nội dung còn lại của môn banh nhựa. 

Cơ hội để đại lục thiết lập trật tự trong thời gian ngắn tới là không cao bởi Vương Sở Khâm chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục. Nhiều khả năng anh sẽ còn tiếp tục nghỉ thi đấu ở các giải của WTT trong vài tháng tới.

Trong khi đó, tay vợt Trung Quốc đứng gần Vương Sở Khâm nhất là Lâm Thi Đống (Lin Shidong) cũng đang xếp tận vị trí thứ 9, và vốn cũng không có phong độ cao.

Sốc: Trung Quốc sạch bóng trong top 3 bóng bàn đơn nam thế giới - Ảnh 3.Cậu học sinh Thái Lan đánh bại ngôi sao mạnh thứ 2 bóng bàn Trung Quốc

Môn bóng bàn ở Asiad Aichi-Nagoya 2026 chứng kiến bất ngờ đầu tiên, khi siêu sao Trung Quốc Lin Shidong bại trận trước tay vợt 16 tuổi người Thái Lan Preechayat Thitaphat.

Bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn Bóng bàn thế giới công bố ngày 5 tháng 10 đã ghi nhận cột mốc lịch sử khi đội tuyển Trung Quốc lần đầu tiên sau 28 năm hoàn toàn vắng bóng trong top 3 đơn nam. Tay vợt chủ lực Vương Sở Khâm tụt xuống vị trí thứ 4 với 6.157 điểm do bị trừ 2.000 điểm vì vắng mặt tại giải China Smash. Ngôi vị số 1 thế giới hiện thuộc về Sora Matsushima của Nhật Bản với 6.930 điểm, theo sau lần lượt là Felix Lebrun của Pháp và Tomokazu Harimoto của Nhật Bản. Sự sa sút thứ hạng của Vương Sở Khâm xuất phát từ việc anh liên tục nghỉ thi đấu 5 giải lớn thuộc hệ thống WTT trong năm 2026 nhằm điều trị chấn thương kéo dài. Việc tay vợt 26 tuổi chưa thể sớm tái xuất khiến thế trận thống trị tuyệt đối của bóng bàn đại lục bị lung lay dữ dội. Đây là biến cố chưa từng lặp lại kể từ tháng 5 năm 1998, thời điểm những huyền thoại như Khổng Lệnh Huy, Lưu Quốc Lượng và Vương Đào đồng loạt rơi khỏi nhóm dẫn đầu. Khả năng khôi phục trật tự của Trung Quốc trong ngắn hạn gặp nhiều thách thức khi các nhân tố kế cận đều thể hiện phong độ kém thuyết phục. Tay vợt xếp thứ hạng cao tiếp theo là Lâm Thi Đống hiện đứng tận vị trí thứ 9 và vừa hứng chịu thất bại sốc trước đối thủ 16 tuổi Preechayat Thitaphat của Thái Lan tại Asiad Aichi-Nagoya 2026. Dù vẫn giành hầu hết huy chương vàng cá nhân, thất bại trước tuyển Nhật Bản ở chung kết đồng đội nam càng làm bộc lộ rõ sự chệch nhịp của cường quốc bóng bàn này.