Barcelona vẫn chưa đạt đến tầm PSG. Nếu có nét tương đồng, thì chủ yếu nằm ở ý tưởng chơi bóng, còn trong trận đấu sôi động tại Công viên các Hoàng tử, họ vẫn thua kém hình mẫu của mình. Khoảng cách hiện rõ giữa đội hình trẻ trung do Hansi Flick bố trí và nhà vô địch châu Âu hai lần liên tiếp. Không phải Barca lùi bước, như người ta có thể cảm nhận từ việc Rodri ngồi dự bị.
Vấn đề là bản gốc vượt trội bản sao. Đội bóng Pháp đã hoàn thiện, trong khi Barca mới đi được nửa chặng đường để trở thành một thế lực ở châu Âu. Bất chấp màn trình diễn xuất sắc của Joan Garcia - người có đến 10 pha cứu thua, những sơ hở phòng ngự vẫn khiến Barca trả giá quá đắt. Chuỗi 11 trận toàn thắng từ đầu mùa của họ, gồm 9 trận ở La Liga và 2 trận tại Champions League, bị chặn đứng.
Có lẽ vì trận “El Clasico” đang chờ vào chủ nhật, trong khi Eric Garcia và Jules Kounde vừa chấn thương, Flick cho Rodri nghỉ ngơi sau 8 trận ra sân liên tiếp khiến anh quá tải, đồng thời vẫn sử dụng Gerard Martin dù hậu vệ này còn đau. Đội hình xuất phát gây bất ngờ cả ở những người vắng mặt lẫn những người hiện diện, với Marc Bernal và Dani Olmo.
Những điều chỉnh tác động đến hàng thủ và tuyến giữa, đến khả năng ngăn chặn đối phương. Raphinha đã có mặt, còn việc Nuno Mendes vắng mặt cũng mang lại thuận lợi: Hậu vệ này thường là người phong tỏa Lamine Yamal hiệu quả nhất.
Đội bóng Pháp thể hiện diện mạo quen thuộc bao nhiêu thì Barca lại lạ lẫm bấy nhiêu. Các cầu thủ khách không tìm được vị trí trên sân, mất phương hướng và liên tục để mất bóng, khiến lối chơi gần như thu lại trong những pha xử lý đúng hoặc sai của Pedri. Trong 5 phút đầu, những cú dứt điểm liên tiếp hướng về khung thành Joan García. Sức ép của PSG khiến Barca co cụm, không tìm thấy đường chuyền, không có nhịp điệu. Barcelona đứng vững nhờ Joan Garcia.
Cường độ trận đấu khiến Dembele chấn thương nhường chỗ cho Ferran Torres. Bên kia, Olmo được thay bằng Fermin Lopez. Sự xuất hiện của Ferran tạo cú huých cho tập thể giàu tốc độ và năng lượng của Luis Enrique. Bàn thắng đến từ cú sút của Doue ngay ngoài vòng cấm, sau sai lầm của Yamal khi đưa bóng lên.
Tỷ số lần lượt là 1-1 (Xavi Espart), 2-1 (Lucas Hernandez) rồi 2-2 với siêu phẩm của Yamal ở phút 79. Con số này không phản ánh đúng thế trận. Và rồi, khác biệt được PSG tạo ra trong ít phút cuối. Lần lượt Vitinha và Fabian Ruiz ghi bàn phơi bày chênh lệch giữa hai đội, trong trận cầu mà Luis Enrique đòi hỏi rất cao về thể lực.
PSG không ngăn được Yamal, cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay, nhưng bóng đá là tập thể. Về mặt tập thể, PSG cho thấy rằng Barca vẫn còn trong quá trình định hình và học việc. Ít nhất là ở Champions League.
NGỌC LINH