Bỏ qua điều hướng

Tái hiện lễ hội "Ăn mừng lúa mới" của đồng bào Giẻ Triêng tại Hà Nội

Tái hiện lễ hội "Ăn mừng lúa mới" của đồng bào Giẻ Triêng tại Hà Nội
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Ngày 20/9, tại Làng Văn hóa -Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đoàn nghệ nhân, diễn viên và già làng uy tín dân tộc Giẻ Triêng, xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng đã tham gia tái hiện lễ hội “Ăn mừng lúa mới” (Tết mùa), giới thiệu những nghi lễ, phong tục gắn với đời sống văn hóa củ...

Lễ “Ăn mừng lúa mới” là một trong những nét văn hóa đặc sắc và thiêng liêng của dân tộc Giẻ Triêng. Lễ hội diễn ra hằng năm vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 dương lịch, sau khi mùa thu hoạch lúa rẫy kết thúc. Hạt thóc đã được phơi khô và chất đầy trong kho. Sau 1 năm lao động vất vả, dân làng có thời gian nghỉ ngơi, tụ họp, ăn mừng mùa màng.

Với đồng bào Giẻ Triêng, lễ “Ăn mừng lúa mới” có ý nghĩa quan trọng tương tự Tết Nguyên Đán, là dịp lớn trong năm để thăm hỏi, sum họp và chúc tụng nhau. Ý nghĩa cốt lõi của lễ hội là tạ ơn Giàng (Trời) và chư vị thần linh đã ban cho dân làng mùa thóc lúa bội thu; cầu mong năm mới mùa màng ấm no, ổn định, dân làng khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, thóc về đầy kho.

1k2uv4ej3-4bl1a9-5345.jpg
Tái hiện Lễ “Ăn mừng lúa mới” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC).

Lễ hội cũng thể hiện sự tôn trọng nghề nông, cây lúa và tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Vì vậy, dân làng cúng Giàng trước tiên, sau đó cúng các vị thần linh đại diện cho thời tiết, thiên nhiên như thần Trời Đất, thần Sông Suối, thần Núi, thần Mưa, thần Sấm, thần Mùa Màng. Tết mùa thường kéo dài 10 ngày trong đó có 4 ngày lễ chính. Tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ “Ăn mừng lúa mới” được tái hiện đầy đủ, trình tự các thủ tục.

Già làng họp dân, chọn ngày lành tổ chức Tết mùa: Sau khi thu hoạch lúa rẫy, dân làng được nghỉ ngơi. Để chuẩn bị mâm cơm cúng tạ ơn Giàng chu đáo nhất, già làng xem ngày lành theo chu kỳ mặt trăng và triệu tập toàn thể bà con họp tại nhà làng. Tại đây, già làng thống nhất ngày tổ chức lễ, phân công công việc chi tiết cho từng gia đình và hướng dẫn chuẩn bị các vật phẩm cúng lễ.

1k2uv2a6i-4bl1a9-7167.jpg
Già làng họp dân, chọn ngày lành tổ chức Tết mùa. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Chuẩn bị lễ vật và nghi thức xin phép Thần Lúa: Sau khi định ngày, các gia đình trong làng bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Nam giới lên rừng săn bắt, hái rau rừng; xuống sông suối bắt cá.

1k2uv2gno-4bl1a9-7858.jpg
Tái hiện hình ảnh nam giới chuẩn bị lễ vật. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Phụ nữ và các thiếu nữ đến kho lúa gia đình gùi lúa về phơi khô, giã, sàng và gói bánh. Tại kho lúa, người phụ nữ làm chủ gia đình vừa xúc lúa bỏ vào gùi của các cô gái vừa thành kính cúng khấn. Tại sân nhà làng, các cô gái phơi lúa, giã lúa, sàng gạo, chuẩn bị lá, nếp, dây lạt nứa và nồi nấu bánh.

1k2uv2mi9-4bl1a9-1497.jpg
Dân làng giã gạo chuẩn bị lễ vật cúng Giàng.(Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Trước khi gói bánh, nữ già làng dâng lời khấn. Sau lời khấn, nữ già làng tự tay gói trước 9 chiếc bánh nếp, sau đó con cháu tiếp tục gói phần bánh còn lại.

1k2uv2snu-4bl1a9-3324.jpg
Tái hiện công đoạn gói bánh. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Nghi thức cúng tạ ơn Giàng và chư vị thần linh: Sau khi bánh chín cùng lễ vật do các gia đình đóng góp như gà luộc, cá nướng, thịt heo, các loại rau, canh, thịt rừng, trầu cau, rượu cần... được bày trang trọng trên mâm cúng tại sân nhà làng, già làng tiến hành soạn mâm cỗ và thực hiện nghi thức khấn nguyện.

1k2uv40b6-4bl1a9-7273.jpg
Mâm cúng được chuẩn bị chu đáo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ban lộc, hòa nhịp cồng chiêng và giao lưu Tết mùa: Nghi lễ kết thúc, già làng tự tay lấy phần cơm cúng và rót rượu cho con cháu, mỗi người một ngụm để nhận lộc và hưởng may mắn. Tiếp đó, già làng mời đội chiêng và du khách cùng uống rượu cần, thưởng thức các món ăn truyền thống.

Già làng dẫn đầu đoàn thanh niên nam nữ và các em nhỏ nhảy múa, hát reo theo nhịp trống, tiếng chiêng. Mọi người vừa nhảy múa, vừa rót rượu cần mời nhau, tạo không khí náo nhiệt, vui mừng sau một mùa màng sung túc, no ấm. Tối đến, dân làng tiếp tục nhảy múa quanh đống lửa lớn trước khi trở về nhà thực hiện nghi lễ cúng riêng cho gia đình.

1k2uv49oi-4bl1a9-399.jpg
Không khí náo nhiệt của Tết mùa. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ bao đời nay, lễ “Ăn mừng lúa mới” gắn với đời sống tinh thần của người Giẻ Triêng, thể hiện lòng biết ơn Giàng và các vị thần linh, sự trân trọng cây lúa và nghề nông. Lễ hội cũng là dịp cộng đồng sum họp, trao gửi lời chúc về sức khỏe, mùa màng và cuộc sống no ấm.

1k2uv4cg6-4bl1a9-4336.jpg
Du khách hòa mình trong các hoạt động tái hiện lễ “Ăn mừng lúa mới”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, hoạt động tái hiện lễ “Ăn mừng lúa mới” vừa giới thiệu các nghi thức truyền thống của người Giẻ Triêng trong không gian văn hóa cộng đồng, vừa góp phần quảng bá bản sắc dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng và triết lý tín ngưỡng vạn vật hữu linh trong đời sống văn hóa của người Giẻ Triêng.

NGỌC LIÊN
Ngày 20/9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đoàn nghệ nhân, diễn viên và già làng uy tín dân tộc Giẻ Triêng đến từ xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng đã tham gia tái hiện không gian lễ hội “Ăn mừng lúa mới”. Sự kiện nhằm giới thiệu tới công chúng thủ đô trọn vẹn những nghi lễ, phong tục tập quán truyền thống cùng không gian văn hóa đặc sắc gắn liền với đời sống tâm linh của cộng đồng người Giẻ Triêng. Lễ “Ăn mừng lúa mới” hay Tết mùa là sự kiện thiêng liêng diễn ra hằng năm vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 dương lịch, thời điểm lúa rẫy thu hoạch xong và thóc đã được cất giữ đầy kho. Lễ hội mang ý nghĩa quan trọng tương tự Tết Nguyên Đán, là dịp để dân làng nghỉ ngơi, tụ họp, thăm hỏi và tạ ơn Giàng cùng các vị thần linh đại diện cho thiên nhiên đã ban cho mùa màng bội thu, cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, bản làng ấm no, khỏe mạnh. Trong khuôn khổ chương trình, trình tự các nghi thức Tết mùa kéo dài 10 ngày truyền thống đã được tái hiện sinh động, bắt đầu từ việc già làng họp dân chọn ngày lành theo chu kỳ mặt trăng và phân công nhiệm vụ cho từng gia đình. Nam giới đảm nhận việc vào rừng săn bắt và xuống sông cám gánh hải sản, trong khi phụ nữ đến kho lúa khấn nguyện, giã gạo và thực hiện nghi thức cúng khấn trước khi tự tay gói những chiếc bánh nếp đầu tiên dâng lên mâm cỗ tạ ơn. Sau khi hoàn tất nghi thức cúng khấn trang trọng tại sân nhà làng với các lễ vật đặc sản địa phương, già làng tiến hành phân phát lộc cho người dân và du khách tham dự. Không gian Tết mùa khép lại trong không khí vui tươi, rộn rã của tiếng cồng chiêng ngân vang cùng những vũ điệu truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức bảo tồn tín ngưỡng vạn vật hữu linh của dân tộc Giẻ Triêng.