Bỏ qua điều hướng
•

Tết Trung thu tại Làng Nủ

Tết Trung thu tại Làng Nủ
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan màn múa lân và rước đèn ngôi sao. Học sinh THPT Việt Đức "Dệt Mộng Đêm Rằm" Trung thu tại Bệnh viện Bạch Mai Muôn kiểu mâm quả "bẹo hình bẹo dạng" dịp Trung Thu khiến netizen cười ngất Tận t...

tp-c_dji1790326617174-4585.jpg
Hai năm sau trận lũ quét lịch sử, Làng Nủ tổ chức Tết Trung thu tập trung, các chương trình múa lân, rước đèn, văn nghệ... được chuẩn bị kĩ càng.
tp-c_img-1027.jpg
Không khí phấn khởi, hào hứng đêm hội trăng rằm xuyên suốt từ đầu làng đến cuối xóm, trẻ em sắm sửa váy quần đẹp, đèn lồng được trang trí rực rỡ sắc màu.
img-1029.jpg
Hai bên đường được cắm cờ hoa đỏ rực, xung quanh khu tái định cư Làng Nủ được dọn dẹp sạch sẽ.
tp-c_img-1094.jpg
Từ khoảng 16h, ngày 25/9, các em nhỏ đã có mặt tại điểm nhà văn hóa thôn để chờ đến giờ được rước đèn.
tp-c_img-20260925-195154.jpg
Công tác phục vụ cũng được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, những phần quà, đèn lồng, các tiết mục văn nghệ được tập rượt vô cùng công phu, tỉ mỉ.
tp-c_img-20260925-195622.jpg
Đúng 18h cùng ngày , chương trình Tết Trung thu chính thức diễn ra. Bà Trịnh Thị Duyên - Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh xúc động cho biết: "Chúng ta đã đi qua những đau thương, khó khăn do thiên tai gây ra. Nhiều cháu nhỏ ở đây đã dũng cảm vượt qua, vững bước hướng đến tương lai. Chúng ta hy vọng những đêm Trung thu sẽ luôn bình yên, ấm áp đến với thế hệ tương lai".
tp-c_img-1102.jpg
Năm nay, Trung thu tại Làng Nủ tràn ngập tiếng nói cười, tiếng nhạc, những nụ cười ấm áp, vui tươi của các cháu nhỏ.
tp-c_img-1128.jpg
Thầy giáo Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh cho biết, năm nay địa phương tổ chức gộp giữa Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh cùng các em nhỏ thôn Làng Nủ với số lượng hơn 160 cháu.
tp-c_img-1137.jpg
tp-c_img-1145.jpg
Tại chương trình, những tiết mục văn nghệ cùng màn múa lân khiến các em nhỏ thích thú, háo hức xem.
tp-c_img-1149.jpg
tp-c_img-1155.jpg
Tiếp đó, màn rước đèn ngôi sao được các em nhỏ chờ đợi, các đoàn cùng diễu hành quanh khu vực khu tái định cư Làng Nủ.
tp-c_img-1173.jpg
Cuối chương trình, các em nhỏ hồ hởi phá cỗ trong không khí vui tươi, hạnh phúc.
Hai năm sau trận lũ quét lịch sử, Làng Nủ tổ chức Tết Trung thu tập trung, mang đến cho trẻ em một đêm hội rộn ràng, ấm áp và nhiều cảm xúc. Từ đầu làng đến cuối xóm, không khí phấn khởi lan tỏa qua tiếng nói cười, tiếng nhạc, sắc cờ hoa cùng những chiếc đèn lồng được trang trí rực rỡ. Khu tái định cư Làng Nủ được dọn dẹp sạch sẽ, hai bên đường cắm cờ hoa đỏ thắm, tạo diện mạo tươi vui trước giờ chương trình bắt đầu. Khoảng 16h ngày 25/9, các em nhỏ đã có mặt tại điểm nhà văn hóa thôn, háo hức chờ khoảnh khắc cùng nhau rước đèn. Nhiều em mặc váy áo đẹp, tay cầm đèn lồng đủ màu, gương mặt rạng rỡ trong niềm mong đợi về một đêm Trung thu đáng nhớ. Các đơn vị phục vụ chuẩn bị chu đáo từ phần quà, đèn lồng đến những tiết mục văn nghệ được tập luyện công phu, tỉ mỉ. Đúng 18h cùng ngày, chương trình Tết Trung thu chính thức diễn ra trong sự chờ đón của đông đảo trẻ em, phụ huynh, thầy cô và người dân. Những tiết mục văn nghệ sôi động nhanh chóng khuấy động không gian, giúp đêm hội tại khu tái định cư trở nên gần gũi, vui tươi hơn. Màn múa lân nối tiếp chương trình khiến các em nhỏ chăm chú theo dõi, háo hức trước từng bước chuyển động, âm thanh rộn ràng và sắc màu nổi bật. Phát biểu tại đêm hội, bà Trịnh Thị Duyên, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, xúc động nhắc lại những đau thương, khó khăn do thiên tai gây ra. Bà cho biết nhiều cháu nhỏ tại Làng Nủ đã dũng cảm vượt qua mất mát, tiếp tục vững bước hướng đến tương lai phía trước. Thông điệp được gửi gắm là những đêm Trung thu sau này sẽ luôn bình yên, ấm áp, dành trọn niềm vui cho thế hệ tương lai. Theo thầy giáo Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh, chương trình năm nay được địa phương tổ chức chung cho nhiều đơn vị. Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh cùng các em nhỏ thôn Làng Nủ tham gia, với tổng số hơn 160 cháu. Cách tổ chức tập trung giúp các em có thêm cơ hội gặp gỡ, vui chơi, chia sẻ không khí Trung thu cùng bạn bè đồng trang lứa. Trong đêm hội, các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa tạo không khí sôi nổi vừa đem lại nhiều khoảnh khắc thích thú cho trẻ nhỏ. Các em chăm chú xem múa lân, hào hứng vỗ tay theo từng tiết mục, gương mặt ánh lên niềm vui sau những ngày học tập. Không gian lễ hội vì thế liên tục vang tiếng cười, tiếng nhạc, tạo nên bầu không khí ấm áp trong cộng đồng Làng Nủ. Được chờ đợi nhất là màn rước đèn ngôi sao, khi các em nhỏ cùng những đoàn tham gia diễu hành quanh khu vực tái định cư Làng Nủ. Những chiếc đèn lồng nhiều màu nổi bật trong đêm, nối dài bước chân trẻ thơ qua các tuyến đường đã được trang hoàng sạch đẹp. Hoạt động rước đèn không chỉ đem lại niềm vui mà còn góp phần gắn kết các em nhỏ, gia đình, nhà trường và cộng đồng địa phương. Cuối chương trình, các em nhỏ hồ hởi phá cỗ, cùng thưởng thức niềm vui giản dị trong không khí vui tươi, hạnh phúc và đầy tình thân. Tết Trung thu tại Làng Nủ năm nay vì thế trở thành dịp để trẻ em vui chơi trọn vẹn, đồng thời cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng. Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, đêm hội mang theo hy vọng về những mùa trăng bình yên, tiếp thêm niềm tin cho trẻ em nơi đây.