Một cuộc tình kết thúc, một người không chấp nhận chia tay rồi mang ý định trả thù. Chỉ trong một đêm, một gia đình ở Đồng Nai mất đi người vợ, hai đứa con nhỏ; người chồng sống sót với thương tích 76%.
Tại phiên tòa, phía sau bản án tử hình dành cho Nguyễn Đức Anh là nỗi đau của những người ở lại, kéo dài hơn bất kỳ bản án nào.
Cơn giận mờ mắt và đêm thảm án
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) có tình cảm với P.A., một cô gái cùng địa phương. Sau vài tháng quen nhau, khoảng tháng 7, P.A. chủ động nói lời chia tay.
Không chấp nhận kết thúc mối quan hệ, Đức Anh cho rằng mình bị lừa dối tình cảm, từ đó nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh (Ảnh: Phước Tuần).
Tối 2/9, trong cuộc nhậu cùng bạn bè, Đức Anh từng nói về ý định giết P.A. Những người đi cùng can ngăn. Tuy nhiên, lời khuyên ấy chỉ khiến ý định trong Đức Anh tạm thời lắng xuống.
Trước câu hỏi của chủ tọa về việc sau khi được bạn bè khuyên ngăn, bị cáo đã từ bỏ ý định hay chỉ tạm dừng, Đức Anh cúi đầu trả lời: “Dạ, tạm thời thôi”, bị cáo trả lời.
Đức Anh khai hôm đó chỉ uống ít rượu, không say và vẫn kiểm soát được hành vi.
Rời cuộc nhậu, Đức Anh lấy hung khí rồi tìm đến khu vực nhà P.A. để thực hiện ý định. Khi không thể tiếp cận người yêu cũ, bị cáo chọn cách đột nhập vào căn nhà bên cạnh.
Tại đây, ông N.V.Q. (40 tuổi, cạnh nhà người yêu cũ của Đức Anh) Đức Anh dùng hung khí tấn công khiến ông Q. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.
Nhưng cuộc truy sát không dừng lại ở đó, vợ và hai người con nhỏ của ông Q. cũng trở thành nạn nhân, một cháu mới 1 tuổi, cháu còn lại 11 tuổi.
Tại phiên tòa, Đức Anh khai không nhớ rõ diễn biến lúc tấn công các nạn nhân. Bị cáo thừa nhận hai cháu bé không có khả năng chống trả, chỉ nhớ đã dùng dao đâm nhiều nhát nhưng không nhớ cụ thể bao nhiêu.
Khi chủ tọa hỏi tại sao vẫn tiếp tục tấn công những người không có khả năng chống trả, Đức Anh nhiều lần cúi đầu im lặng.
Câu hỏi của HĐXX trở nên nặng nề hơn khi làm rõ việc bị cáo sát hại nhiều người, trong đó có trẻ em, dù giữa hai bên hoàn toàn không có mâu thuẫn.
“Bị cáo tự thấy hành vi của mình có còn tính người không?”, chủ tọa hỏi. “Không còn tính người”, Đức Anh đáp ngắn gọn.
Phía dưới, những người thân của các nạn nhân đã vượt hàng nghìn cây số từ Nghệ An vào Đồng Nai. Họ mang theo khăn tang, những gương mặt thất thần và nỗi đau dường như chưa thể gọi thành lời.
Có người cúi mặt, nước mắt chảy dài. Có người không thể tiếp tục nghe lời khai, phải quay mặt đi lau nước mắt. Khi công tố viên đọc cáo trạng, kể lại những gì đã xảy ra với người thân, những tiếng khóc bật lên từ hàng ghế phía dưới.
Một gia đình mất đi 3 người
Ông N.V.Q. là người duy nhất trong gia đình sống sót sau cuộc truy sát. Nhưng sự sống còn lại của ông đi cùng một mất mát quá lớn. Ông chịu thương tích 76%, trong khi người vợ đã cùng mình xây dựng gia đình không còn nữa.

Nhiều người thân bị hại có mặt tại tòa (Ảnh: Phước Tuần).
Hai đứa con nhỏ, một cháu mới 1 tuổi, một cháu mới 11 tuổi, cũng mãi mãi không còn cơ hội gọi tiếng cha.
Chỉ trong một đêm, mái nhà ấy mất đi ba con người, người chồng mất vợ, người cha mất hai con. Những người thân ở quê nhà mất đi một người con, một người em và hai đứa cháu.
Điều đau đớn là không ai trong số họ là người Đức Anh muốn tìm kiếm ban đầu, họ cũng không có mâu thuẫn với bị cáo. Nhưng chính họ lại phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp nhất từ một ý định trả thù bắt đầu bởi một cuộc tình tan vỡ.
Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường hơn 4,5 tỷ đồng, gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, thu nhập bị mất và các khoản liên quan nhưng có những mất mát không thể quy đổi thành tiền.
Không khoản bồi thường nào có thể trả lại tiếng cười trẻ nhỏ cho căn nhà nay đã trở nên im lặng. Không khoản tiền nào có thể đưa người vợ trở về bên người chồng đang mang thương tích. Và cũng không có con số nào đủ để tính giá trị của những năm tháng mà một người cha lẽ ra được chứng kiến các con mình trưởng thành.
Được hỏi có lời gì muốn gửi đến gia đình các nạn nhân, Đức Anh cúi đầu: “Bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, bị cáo thành thật xin lỗi”.
Lời xin lỗi thốt ra, nhưng ở phía dưới, đáp lại chỉ là những cái lắc đầu cay đắng và tiếng khóc nghẹn sau lớp khăn tang.
Bản án khép lại, nỗi đau còn ở lại
HĐXX nhận định hành vi của Đức Anh thể hiện sự coi thường tính mạng người khác, có tính nguy hiểm cao độ. Bị cáo đã quyết thực hiện hành vi đến cùng, dù các nạn nhân không có khả năng chống trả.
Theo HĐXX, Đức Anh phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, nhận thức rõ hành vi của mình và mong muốn hậu quả xảy ra. Hành vi thuộc các trường hợp định khung tăng nặng gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và thực hiện hành vi một cách man rợ.

Bị cáo Đức Anh lĩnh án tử hình (Ảnh: Phước Tuần).
Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội Giết người.
Án tử hình khép lại vụ án về mặt pháp lý, nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân thì vẫn ở lại.
Bản án có thể kết thúc một quy trình tố tụng, song không thể trả lại ba mạng người, cũng chẳng thể khôi phục mái ấm đã mất. Rời phòng xử, người thân mang di ảnh về lại Nghệ An, để lại người chồng sống sót cùng thương tích 76% và khoảng trống mênh mông suốt phần đời còn lại.