Bally Bagayoko, thị trưởng thị trấn Saint-Denis, ngày 6/10 tham gia biểu tình ở thủ đô Paris để ủng hộ phong trào của các em học sinh. Phong trào bùng phát từ cuối tháng 9, nhằm phản đối tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu giáo viên tại các trường trung học phổ thông ở Pháp.
Khi căng thẳng leo thang, ông Bagayoko, 53 tuổi, đã đứng chắn giữa cảnh sát và học sinh biểu tình, liên tục hét lớn "dừng lại" để ngăn xảy ra bạo lực. Cảnh sát sau đó dùng hơi cay để giải tán đám đông. Ông Bagayoko cũng bị ảnh hưởng và phải rửa mắt bằng nước muối sinh lý để xoa dịu kích ứng.
Video ghi lại hình ảnh này sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Thị trưởng Pháp gây chú ý khi đối đầu cảnh sát để bảo vệ học sinh biểu tình
Thị trưởng thị trấn Saint-Denis Bally Bagayoko đứng chắn giữa cảnh sát và học sinh biểu tình tại Paris ngày 6/10. Video: SBS News
"Cảnh sát đã tiến lên và truy đuổi các học sinh, trong đó nhiều em hoàn toàn không có hành vi gây hấn với cảnh sát", ông Bagayoko, thành viên đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất (LFI), kể lại diễn biến khi trả lời phỏng vấn Reuters ngày 7/10 tại tòa thị chính Saint-Denis.
Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris, có tỷ lệ nghèo cao gấp hai lần mức trung bình toàn quốc. Đây là một trong những điểm nóng trong phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên Pháp.
"Biểu tình không phải điều mới mẻ ở Saint-Denis, mà thường diễn ra vào đầu các năm học", ông Bagayoko nói. "Cam kết về bình đẳng, đặc biệt với các khu dân cư của tầng lớp lao động cũng như các vùng nông thôn, chưa được thực hiện".
Ông Bagayoko cho rằng chính phủ Pháp cần ưu tiên đầu tư cho giáo dục và tăng thuế đối với các tỷ phú.
Thị trưởng Saint-Denis Bally Bagayoko đứng chắn giữa cảnh sát và học sinh biểu tình tại Paris, Pháp ngày 6/10. Ảnh: AFP
Bộ Nội vụ Pháp ước tính có khoảng 250.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình ở 40 thành phố trên toàn quốc hôm 6/10. Chính phủ Pháp thừa nhận bức xúc của học sinh là có cơ sở, đồng thời tìm cách ngăn chặn làn sóng bạo lực trong các cuộc biểu tình. Kể từ khi phong trào bắt đầu, giới chức Pháp đã bắt hơn 6.500 người, hầu hết là vị thành niên, và có hàng chục học sinh đã bị thương.
Thủ tướng Sebastien Lecornu hôm 7/10 cho biết chính phủ sẽ xem xét các yêu cầu của học sinh, sinh viên và đưa ra đề xuất vào cuối tháng 10, nhưng không công bố chi tiết.
Như Tâm (Theo Reuters, AFP)