Bỏ qua điều hướng

Thiếu tá tử nạn khi cứu người được truy thăng quân hàm

Thiếu tá tử nạn khi cứu người được truy thăng quân hàm
Nguồn ảnh: VnExpress

Thiếu tá Trần Văn Tùng mất khi nhảy sông Trà Lý cứu người tự tử được Bộ trưởng Quốc phòng truy thăng quân hàm lên trung tá, ngày 14/9.

Thiếu tá Trần Văn Tùng 39 tuổi, quê xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, là Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên.

Sáng 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, thiếu tá Tùng phát hiện nam thanh niên có ý định nhảy cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Anh nhanh chóng tiếp cận thuyết phục, động viên nam thanh niên từ bỏ ý định.

Tuy nhiên, khi thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, người này bất ngờ lao xuống sông. Anh Tùng cởi quân phục, lao xuống dòng nước cứu người. Do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi.

Trung tá Trần Văn Tùng mất khi cứu người ở Hưng Yên. Ảnh: Quân khu 3

Trung tá Trần Văn Tùng mất khi cứu người ở Hưng Yên. Ảnh: Quân khu 3

Nhận được tin báo, gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện đã rà soát dọc hai bên bờ sông Trà Lý và các khu vực lân cận. Đến 18h05 ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm đã thấy thi thể thiếu tá Trần Văn Tùng cách cầu Bo khoảng 350 m.

Thi thể thiếu tá Tùng được đưa về nhà ở thôn An Bình, xã Vũ Thư để làm tang lễ. Theo người thân, anh Tùng mới chuyển về Tiểu đoàn 3 công tác, vợ anh là kế toán. Anh chị có một con gái đang học lớp 2 và con trai 4 tuổi. Trong bộ quân phục anh để lại trước khi nhảy từ cầu Bo xuống sông cứu người còn có phong bì đơn vị khen thưởng con gái vì thành tích học tập.

Cũng trong tối 13/9, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nam thanh niên nhảy cầu Bo.

Lê Tân

Ngày 14/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với sĩ quan Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên. Trước đó, vào sáng 12/9, trên đường thực hiện nhiệm vụ trở về đơn vị, anh Tùng phát hiện một nam thanh niên có ý định gieo mình xuống sông Trà Lý từ cầu Bo thuộc phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Dù đã nỗ lực tiếp cận khuyên giải, nhưng khi vị sĩ quan 39 tuổi vừa quay lại lấy xe máy thì nạn nhân bất ngờ lao xuống dòng nước xiết, buộc anh lập tức cởi quân phục nhảy xuống cứu người. Do dòng nước chảy quá mạnh, cả hai người nhanh chóng bị cuốn trôi. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tiến hành rà soát dọc hai bên bờ sông Trà Lý và các khu vực lân cận. Đến 18h05 ngày 13/9, thi thể sĩ quan Trần Văn Tùng được tìm thấy cách cầu Bo khoảng 350 m, trước khi lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể nam thanh niên vào tối cùng ngày. Sự hy sinh quên mình của vị chỉ huy 39 tuổi quê ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng đội và nhân dân địa phương. Thi thể anh được đưa về căn nhà tại thôn An Bình để gia đình làm tang lễ, để lại người vợ làm kế toán gánh vác nuôi hai con nhỏ học lớp 2 và 4 tuổi. Trong bộ quân phục anh để lại trước khi gieo mình xuống dòng nước xiết vẫn còn nguyên chiếc phong bì đơn vị khen thưởng thành tích học tập của con gái lớn.