Bỏ qua điều hướng
•

Thủ tướng Takaichi lên án vụ lính Mỹ nghi sát hại phụ nữ Nhật

Thủ tướng Takaichi lên án vụ lính Mỹ nghi sát hại phụ nữ Nhật
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Vụ một lính Mỹ bị nghi sát hại, cướp tài sản một phụ nữ ở Okinawa đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Nhật Bản.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: AP

Ngày 4-10, một lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân tại Okinawa đã bị bắt vì nghi sát hại một phụ nữ 39 tuổi tại một khách sạn ở thành phố Naha và lấy ví của nạn nhân.

Theo Hãng tin AFP, ngày 5-10, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gọi vụ việc là một "tội ác tàn bạo". "Việc xảy ra một tội ác tàn bạo như vậy là điều vô cùng đáng tiếc", bà Takaichi nói.

Phát biểu trước các nghị sĩ, bà Takaichi cho biết Chính phủ Nhật Bản đã gửi phản đối mạnh mẽ tới Mỹ, đồng thời yêu cầu phía Mỹ hợp tác điều tra và siết chặt kỷ luật đối với quân nhân nước này.

Khoảng 100 người đã tham gia biểu tình tại Naha vào ngày 4-10. Theo truyền thông Nhật Bản, những người tham gia đã giơ biểu ngữ bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với vụ án.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara ngày 5-10 cho hay chính phủ sẽ phối hợp với phía Mỹ để ngăn những vụ việc tương tự tái diễn, đồng thời giảm gánh nặng đối với người dân địa phương.

Theo ông Kihara, ngay sau khi thông tin lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt được công bố, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã triệu tập các quan chức cấp cao của Mỹ để bày tỏ "sự thất vọng tột độ" và phản đối mạnh mẽ vụ việc.

Theo AFP, Mỹ hiện có khoảng 54.000 quân nhân đồn trú tại Nhật Bản, phần lớn tập trung ở Okinawa.

Những năm gần đây, các vụ việc liên quan quân nhân Mỹ hiếp dâm, lái xe khi say rượu, hoặc gây tai nạn rồi bỏ trốn, đã nhiều lần châm ngòi cho một số cuộc biểu tình tại địa phương.

Năm ngoái, một tòa án Nhật Bản tuyên phạt một lính thủy đánh bộ Mỹ 7 năm tù vì tấn công và âm mưu cưỡng hiếp một phụ nữ ngoài 20 tuổi.

Năm 2017, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ đã bị tuyên án tù chung thân vì cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ địa phương ở Okinawa.

- Ảnh 3.Lính Mỹ bị bắt với cáo buộc sát hại người phụ nữ Nhật cướp tài sản

Một lính thủy đánh bộ 20 tuổi đóng quân tại Okinawa đã bị bắt với cáo buộc sát hại một phụ nữ Nhật Bản tại khách sạn rồi lấy ví của nạn nhân.

Vụ việc một lính thủy đánh bộ Mỹ 20 tuổi bị bắt giữ ngày 4-10 tại thành phố Naha với cáo buộc sát hại người phụ nữ 39 tuổi và cướp ví tiền đã gây làn sóng phẫn nộ dữ dội tại Nhật Bản. Phát biểu trước các nghị sĩ ngày 5-10, Thủ tướng Takaichi Sanae kiên quyết lên án hành vi này là tội ác tàn bạo và vô cùng đáng tiếc. Chính phủ Nhật Bản đã gửi phản đối mạnh mẽ tới phía Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington tích cực hợp tác điều tra và siết chặt kỷ luật đối với lực lượng đồn trú. Ngay sau khi vụ án bị phanh phui, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã triệu tập các quan chức cấp cao của Mỹ để bày tỏ sự thất vọng tột độ trước vi phạm nghiêm trọng này. Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara khẳng định Tokyo sẽ phối hợp chặt chẽ với đối tác Mỹ nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn, qua đó giảm bớt gánh nặng tâm lý và an ninh cho cư dân địa phương. Bên cạnh các động thái ngoại giao chính thức, khoảng 100 người dân đã xuống đường biểu tình tại Naha để bày tỏ sự phản kháng gay gắt. Sự cố mới nhất tại Naha tiếp tục làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn nhiều sức ép giữa chính quyền địa phương và lực lượng khoảng 54.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản, phần lớn tập trung ở Okinawa. Trong nhiều năm qua, các vụ án nghiêm trọng liên quan đến quân nhân Mỹ như cưỡng hiếp, quấy rối và vi phạm giao thông liên tục châm ngòi cho những làn sóng phản đối quy mô lớn. Việc các án phạt tù chung thân năm 2017 hay án phạt 7 năm tù năm 2024 từng được tuyên vẫn không thể ngăn chặn vi phạm tái diễn đang đặt ra bài toán phức tạp về quản lý an ninh đồn trú.