
Những đôi dép Biti's thân thuộc và gắn bó với ký ức - Ảnh: Tác giả cung cấp
Tuổi thơ của tôi không có quá nhiều thứ để lựa chọn. Ngày ấy, một đôi dép mới không phải là món đồ cứ thích là được mua. Dép còn mang được thì vẫn phải mang, quai có hơi sờn thì sửa lại, đế có mòn một chút cũng chẳng sao.
Vì vậy, mỗi lần được ba mẹ mua cho một đôi dép mới, tôi mừng lắm. Tôi cứ mang đi khắp nơi, từ đi học, đi chơi cho đến chạy nhảy cùng tụi bạn trong xóm.
Đôi dép Biti's đổi lấy hai cây cà rem
Trong ký ức của tôi, những đôi dép Biti's xuất hiện rất tự nhiên. Tôi không biết nhiều về thương hiệu, cũng chẳng quan tâm đôi dép đó được sản xuất như thế nào. Tôi chỉ biết đó là đôi dép ba mẹ mua cho mình và nó bền. Tôi mang đi học, đi chơi, chạy trên những con đường trong xóm, có lúc quậy đến mức dép dính đầy xình đất mà nó cũng không chịu đứt.
Chọn Thương hiệu Vàng để tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM
Thương hiệu tôi yêu: 'Con voi đỏ' trong căn bếp của má
Thương hiệu tôi yêu: Đôi dép Biti's cho con tự tin sải bước tới trường
Những ngày hè khi ấy mới thật sự là những ngày đáng nhớ. Buổi trưa nắng chang chang, chiều xuống là tụi nhỏ trong xóm lại kéo nhau ra trước nhà chơi. Có bữa thì chọi lon, có bữa chơi năm mười... Và thứ khiến cả đám háo hức nhất có lẽ là tiếng chuông xe cà rem vang lên trong xóm.
Chỉ cần nghe tiếng chuông quen thuộc ấy, cả đám lập tức chạy ra. Đứa nào có tiền thì mua kem, đứa nào không có thì đứng nhìn. Một cây cà rem ngày ấy chẳng phải thứ gì lớn lao, nhưng trong mắt một đứa trẻ, nó giống như phần thưởng đặc biệt của một ngày hè.
Có một lần, tôi rất muốn ăn kem nhưng trong túi lại không có đủ tiền. Không hiểu lúc đó tôi suy nghĩ thế nào, chỉ nhớ rằng mình đã làm một chuyện mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mắc cười: tôi đem đôi dép Biti's của mình đổi lấy kem.
Hồi đó, chú bán kem rao: "Ve chai, dép đứt, lông vịt đổi đồ bán đê!". Tôi mới hỏi nhỏ:
"Đôi dép này của con chú có mua hông?".
Chú nhìn đôi dép rồi nói:
"Dép còn mang được mà đổi gì con?".
Tôi mới nói:
"Dạ mà nó cũ dữ lắm rồi, con đổi rồi ba mẹ con mua cho con đôi khác".
Chú nghe vậy mới nói:
"Ừa, đổi hai cây cà rem nha, chịu hông?".
Tôi chịu liền.
Đôi dép cũ và giá trị của những điều thân thuộc
Lúc đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi chỉ thấy cây kem trước mắt hấp dẫn quá. Có được hai cây cà rem, tôi vui như thể vừa làm được một việc rất lớn. Tôi ăn ngon lành, tận hưởng cảm giác mát lạnh giữa buổi chiều nóng bức và hoàn toàn quên mất đôi dép của mình.
Cho đến khi về nhà. Câu hỏi "Dép con đâu?" của ba mẹ đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Tôi không nhớ chính xác mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ lúc đó vừa lo vừa sợ. Rồi sau đó là ăn năm cây roi thiệt đau mà ba quất vô mông. Có lẽ chính vì vậy mà câu chuyện nhỏ ấy ở lại trong tôi lâu đến thế.
Sau này lớn lên, tôi mới biết Biti's cũng là một thương hiệu có câu chuyện gắn với nhiều gia đình Việt Nam. Từ những năm đầu hình thành tại TP.HCM vào năm 1982, Biti's từng bước phát triển và trở thành một thương hiệu giày dép quen thuộc với người Việt. Với khẩu hiệu "Nâng niu bàn chân Việt", những đôi dép, đôi sandal của Biti's đã theo chân nhiều thế hệ lớn lên.
Ngày nay, tôi có thể dễ dàng mua cho mình một đôi giày hay một đôi dép mới. Nhưng mỗi lần nhìn thấy logo Biti's, tôi vẫn có một cảm giác rất quen thuộc. Tôi nhớ những buổi chiều đầy nắng, nhớ tiếng chuông xe cà rem và nhớ hình ảnh một đứa trẻ chạy về nhà với hai cây cà rem trên tay nhưng không còn đôi dép dưới chân.
Tôi nghĩ một thương hiệu đôi khi không chỉ nằm ở sản phẩm. Có những sản phẩm theo mình lâu đến mức tự nhiên trở thành một phần ký ức. Biti's đối với tôi chính là như vậy. Đôi dép ngày ấy đã không còn nữa. Hai cây cà rem cũng đã tan từ lâu. Nhưng câu chuyện về đôi dép đổi lấy cây cà rem thì vẫn còn ở lại.
Càng lớn, tôi càng thấy mình may mắn vì từng có một tuổi thơ giản dị như thế, có những buổi chiều chạy chơi trước cửa nhà, có tiếng chuông xe cà rem vang lên trong xóm, có đôi dép Biti's theo chân suốt những ngày rong chơi và có cả một bài học nhỏ mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ.
Với tôi, Biti's không chỉ là một đôi dép của tuổi thơ. Đó còn là ký ức về gia đình, về những ngày tháng giản dị và về một lần rất trẻ con, tôi đã đổi đôi dép chỉ để lấy hai cây cà rem.
Nhưng điều khiến tôi nhớ đến Biti's không nằm ở những con số hay lịch sử phát triển của thương hiệu. Tôi nhớ đến nó vì một đôi dép đã từng theo mình qua những ngày tháng rất bình thường của tuổi thơ. Đó là đôi dép theo tôi đến trường, theo tôi chạy chơi ngoài đường, có lúc đầy xình đất, có lúc mòn đế nhưng vẫn mang tiếp. Và cũng chính đôi dép đó, tôi đã ngây thơ đem đổi lấy hai cây cà rem.
Ngày 7-8, Biti's đã tổ chức Lễ trao Học bổng ‘Nâng niu Tài năng Việt’, đánh dấu cột mốc 20 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trên hành trình nuôi dưỡng tri thức và ước mơ.