
Chiếc quạt gắn với nhiều kỷ niệm trong gia đình - Ảnh: Tác giả cung cấp
Nghe con gái nói, bất chợt những ký ức trong tôi về cây quạt thương hiệu Điện cơ Thống Nhất lại ùa về trải dọc chiều tâm tưởng. Thương hiệu ấy đã theo tôi suốt những năm tôi học xa nhà.
Món quà kỷ niệm bố sắm cho con gái rượu "ra ở riêng" và chẳng biết từ khi nào thương hiệu ấy đã len lỏi dần dà trở thành "người bạn" không thể thiếu của gia đình tôi, một "thương hiệu tôi yêu" chiếm trọn sự tin tưởng, tình yêu bền bỉ suốt nhiều năm của các thế hệ, thành viên của gia đình,…
Chiếc quạt "thổi mát tâm hồn" cô sinh viên những năm xa nhà
Tuổi thơ tôi lớn lên những năm 1989, 1990 quạt điện chưa thịnh hành nhiều. Ngày ấy thời tiết cũng không "đỏng đảnh" nắng mưa, nóng lạnh bất thường như bây giờ. Nhà tôi có những chiếc quạt con cóc nhỏ xinh nặng trịch.
Nhà mua quốc tế 'soi' gì ở hàng Việt?
Mời tham gia cuộc thi viết 'Thương hiệu tôi yêu' 2026
Thương hiệu tôi yêu: 'Đôi hài vạn dặm' nhựa Tiền Phong
Sau bao ngày chắt chiu, góp nhặt, bố tôi đã sắm cái quạt trần lắp giữa ngôi nhà gỗ đơn sơ mộc mạc, nhưng khi có sự hiện diện của chiếc quạt trần ba cánh màu xanh dương mang thương hiệu "Điện cơ Thống Nhất" thì gian phòng khách nhà tôi khi ấy như "phát sáng" bởi sự tiện nghi và hiện đại. Ba chị em tôi cười tít mắt sung sướng bởi từ nay, nhất là những trưa hè oi ả, chúng tôi sẽ trải chiếu nằm giữa nhà mà tận hưởng sự mát mẻ từ chiếc "quạt thần" ấy.
Năm 2001, trước hôm tôi lên thành phố học Cao đẳng Sư phạm, bố đã đi chợ sắm cho con gái chiếc quạt cây sang nhất ký túc. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chiếc quạt cây được bố đèo ở chợ về nó có cái thân bằng sắt đầy chắc chắn, cánh quạt màu cam nổi bật được bảo vệ bởi "tấm áo giáp" là chiếc lồng đan bằng kim loại sơn dầu bền bỉ. Chân đế quạt nặng trịch hình nón giúp chiếc quạt giữ thăng bằng và khi quay không bị rung lắc.
Với bố mẹ tôi và bà con chòm xóm ngày ấy, những gì là sản phẩm của Bộ Quốc phòng thì mọi người luôn tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng. Và cũng bởi sự tin tưởng đến mức thần tượng ấy của bố mà tôi đã được bố ưu tiên mua cho chiếc quạt thật xịn sò.
Sớm mai hôm ấy, bố chở tôi sau xe máy còn chằng cây quạt vượt hơn 30km lên trường nhập học. Các chị cùng phòng ký túc thấy bố mang quạt vào cho tôi ai cũng trầm trồ tỏ sự ngưỡng mộ, thích thú. Cũng từ đó cả phòng 8 chị em có quạt sử dụng những ngày hè oi bức.
Bố tôi thích chiếc quạt điện cơ ấy còn nhờ đặc tính quạt được sản xuất cánh to, chạy êm ru, gần như không phát ra tiếng động. Mỗi lần đi học trên giảng đường về là y rằng chúng tôi sẽ bật cây quạt để nó tỏa ra thứ gió mát giúp hạ nhiệt căn phòng, những lúc như thế tôi thầm cảm ơn bố.
Tôi thấy nơi cây quạt ấy có cái dáng hình nhỏ thó nhanh nhẹn. Đôi bàn tay xương xương rắn rỏi, thấy cả nụ cười hiền hậu lấp lánh những giọt mồ hôi trên hai vầng thái dương của đấng sinh thành. Tôi còn thấy nơi lưng áo bố, nơi chiếc áo bay bạc phếch, sờn vai ấy loang lổ những vệt mồ hôi muối của sự tần tảo sớm hôm để những đứa con của bố được sống trong sự đủ đầy những năm tháng học tập xa nhà,...
Đến món quà cưới đầy yêu thương
Những chiếc quạt thương hiệu Điện cơ Thống Nhất ấy không chỉ là người bạn của tôi những năm tháng tôi đi học. Mà ngay tại gia đình bố tôi cũng sắm hai chiếc: Một là chiếc quạt cây để ở gian bếp lúc ăn cơm và trên nhà nơi cuối giường của tôi với chị hai bố mẹ cũng sắm một chiếc quạt treo tường. Để rồi có một điều vô cùng trùng hợp cũng về cây quạt thân thuộc ấy.
Năm 2009 tôi xây dựng gia đình, ngày cưới tại nhà gái, bố chồng tôi ở dưới xuôi lên dự. Chiều hôm trước lễ cưới bố đã đi bộ thăm thị trấn miền núi nơi gia đình tôi sinh sống. Bố đã đi bộ hơn 1,5km lên chợ huyện, khi trở về trên vai bố là chiếc quạt cây bố dành tặng hai vợ chồng con trai làm kỷ niệm.
Tính bố chất phác lại thật thà, ông thấy phòng trọ của chúng tôi chưa có quạt, nên bố đã sắm cho chúng tôi. Nhận món quà của bố, khóe mắt tôi rưng rưng, món quà nhỏ nhưng lại chứa đựng tình yêu bao la của những đấng sinh thành...
Hai người cha với hai món quà "trùng hợp", thể hiện tình yêu, niềm mong muốn những điều tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc tới các con. Và giờ đây, những chiếc quạt ấy vẫn là những "người bạn" không thể thiếu của gia đình tôi. Là minh chứng nối dài những yêu thương, sự trân trọng cùng những ký ức đong đầy về hai đấng sinh thành mà cả cuộc đời những đứa con như chúng tôi mang ơn, trân quý.
Cuộc sống ngày càng hiện đại cũng như thị trường có rất nhiều những thương hiệu mẫu mã quạt đa dạng của nhiều nhà sản xuất trong và ngoài nước. Nhưng những quạt tản gió, quạt treo tường "thương hiệu tôi yêu" của Điện cơ Thống Nhất (Vinawind) vẫn sẽ luôn được gia đình tôi tin dùng và sử dụng cùng niềm tin tuyệt đối vào chất lượng "nồi đồng cối đá".

Việc đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển để "thay áo mới" cho những sản phẩm đã có mặt trên thị trường vài chục năm là yêu cầu đặt ra cho doanh nghiệp trên sân chơi toàn cầu.