
Người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm Cocoon tại sự kiện Việt Nam Xanh 2025 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Cho đến một lần tôi dùng hũ tẩy tế bào chết cà phê Đắk Lắk của Cocoon.
Khi hàng Việt được mua vì thích, không phải vì "ủng hộ"
Mở nắp ra, mùi cà phê thơm nồng quen thuộc. Nhưng thay vì nằm trong chiếcphin hay một bao cà phê, lần này nó nằm trong một hũ mỹ phẩm khá đẹp,được xay mịn và dùng để chăm sóc da.
Khi phở gói, nông sản Việt lên livestream triệu USD tại Mỹ, Trung Quốc
Doanh nghiệp Ba Lan đến Việt Nam tìm tôm để làm burger tôm
Mở được thị trường, nông sản Việt vẫn lo bị đẩy ra
Tôi thấy hơi thú vị: hóa ra thứ mình vẫn gặp mỗi ngày có thể bước sang một “vai” khác như vậy. Dùng thử rồi tôi càng tò mò hơn về Cocoon. Không chỉ có cà phê Đắk Lắk, thương hiệu cònđưa những cái tên rất quen như nghệ Hưng Yên, bí đao, bưởi, hoa hồng...vào các sản phẩm chăm sóc cá nhân.
Những nguyên liệu này không mới. Cách kể câu chuyện về chúng mới là thứ đáng nói. Thay vì chỉ bán một nguyên liệu Việt, Cocoon làm thành một sảnphẩm mà người trẻ có thể nhìn thấy mình trong đó: thiết kế hiện đại, dễ dùng, dễ tiếp cận, và quan trọng nhất là sản phẩm phải đủ tốt để mình muốn mua lại.
Tôi nghĩ đó là lúc câu chuyện “người Việt dùng hàng Việt” trở nên thú vị hơn. Vì thật ra, tôi không mua một món mỹ phẩm chỉ vì nó là hàng Việt. Tôi mua vì thấy hợp, thấy dùng được, thấy thích. Sau đó mới biết phía sau sản phẩm có những nguyên liệu rất Việt và một câu chuyện mà mình thấy hay.
Cocoon cũng bắt đúng một thay đổi khác trong cách người trẻ mua hàng. Chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc sản phẩm có thuần chay không, có thử nghiệm trên động vật không, thương hiệu có quan tâm đến môitrường hay không. Và Cocoon không chỉ nói những điều đó trên bao bì.
Tôi từng gom những vỏ chai tinh dầu bưởi, những hũ tẩy tế bào chết dùng hết để mang đi đổi trong chương trình thu hồi vỏ chai cũ. Chuyện cũng nhỏ thôi. Mang mấy cái vỏ chai đi đổi, tích điểm rồi lấy sản phẩm khác.
Nhưng tôi thích những chuyện nhỏ như vậy. Vì bình thường dùng hết một chai mỹ phẩm, mình vứt vào thùng rác rồi thôi. Còn ở đây, tự nhiên mình có thêm một lý do để giữ lại cái vỏ chai và nghĩ xem nó sẽ đi đâu tiếp theo.
Nâng tầm cho nông sản Việt theo cách riêng

Những dòng sản phẩm làm từ các nguyên liệu gần gũi của Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bên cạnh đó, Cocoon còn có những hoạt động liên quan đến bảo vệ động vậ thoang dã, môi trường và chó mèo. Những điều này làm tôi thấy câu chuyện của thương hiệu không chỉ nằm ở chuyện “mỹ phẩm làm từ nguyên liệu Việt”, mà còn là cách một thương hiệu chọn mình muốn xuất hiện như thế nào trong đời sống của người dùng.
Và có lẽ đó cũng là điều tôi thích nhất. Không phải vì Cocoon làm cho những nguyên liệu Việt trở nên “sang” hơn, mà vì thương hiệu cho tôi thấy những thứ rất quen thuộc vẫn còn nhiều cách để tạo ra giá trị.
Một hạt cà phê có thể trở thành một ly cà phê, nhưng nó cũng có thể trở thành một sản phẩm chăm sóc da. Một trái bưởi có thể được ăn, nhưng tinh dầu từ nó cũngcó thể nằm trong chai xịt tóc trên bàn của một người trẻ ở thành phố.
Nông sản Việt vì thế không chỉ là câu chuyện của ruộng đồng, mùa vụ hay những con số xuất khẩu. Nó còn có thể là câu chuyện của nghiên cứu, công nghệ, thiết kế và cách một thương hiệu hiểu người dùng.
Tôi từng nghĩ tự hào về hàng Việt là khi nhìn thấy một sản phẩm và biết nó được làm ở Việt Nam. Còn sau khi biết Cocoon, tôi nghĩ có lẽ còn một kiểu tự hào khác: là khi mình dùng một sản phẩm vì nó thật sự tốt, rồi mới nhận ra phía sau nó lại là những nguyên liệu đến từ những vùng đất rất quen của Việt Nam.
Cà phê Đắk Lắk, bưởi Việt Nam, nghệ Hưng Yên... Những cái tên nghe rất bình thường. Nhưng khi được làm theo một cách khác, chúng có thể đi xa hơn mình tưởng.
Và có lẽ, nâng tầm nông sản Việt bắt đầu từ việc mình chịu khó nhìn lại những thứ đã quá quen, rồi tự hỏi: “Ủa, cái này còn làm được gì khác nữa ta?”
Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Cocoon vừa công bố ký kết hợp tác nhằm đưa sản phẩm của Cocoon vào thị trường làm đẹp tại Pháp và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).