Em là người phụ nữ từng đi qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Có lẽ vì từng tổn thương nên bây giờ em càng hiểu, thứ đáng quý nhất trong tình yêu không phải những lời ngọt ngào, mà là sự tử tế, chung thủy và cảm giác bình yên khi ở cạnh một người.
Em không cần anh phải giàu có hay phải cho em cuộc sống xa hoa. Chỉ mong anh là người chịu khó làm ăn, có trách nhiệm, biết lo cho gia đình; không cờ bạc, không rượu chè bê tha, không bỏ mặc người mình yêu vì những cuộc vui bên ngoài. Em thích một người đàn ông nói được làm được. Một người khi có chuyện không chọn im lặng hay buông tay, mà chọn ngồi xuống cùng nhau giải quyết.
Em từng nghĩ mình sẽ chẳng còn muốn yêu thêm lần nữa. Nhưng rồi em nhận ra phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn mong có một người để mình được mềm lòng.
Nếu anh cũng đang tìm một người để cùng ăn những bữa cơm giản dị, cùng cố gắng kiếm tiền, cùng chăm sóc gia đình và cùng già đi, biết đâu giữa rất nhiều người ngoài kia, chúng ta lại là hai người đang chờ đúng nhau.
Em không hứa sẽ là người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng nếu anh thật lòng, em sẽ thật lòng. Nếu anh biết trân trọng, em sẽ biết giữ gìn. Còn nếu anh cũng muốn tìm một mái nhà thay vì chỉ tìm một cuộc tình, hãy thử làm quen với em nhé.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: nắng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả