Nữ tử tù Christa Pike (Ảnh: Reuters).
Theo tuyên bố từ các luật sư, tử tù Christa Pike tại bang Tennessee đã tỉnh táo và giao tiếp được khi sống sót sau 2 lần bị tiêm thuốc độc thi hành án.
"Christa Pike đã tỉnh táo, nói chuyện được và tiếp tục được chăm sóc y tế tích cực. Dù tổn thương nghiêm trọng ở hai tay, nữ tử tù vẫn đang bị còng tay và xiềng chân vào giường bệnh. Sự phục hồi của Pike là điều chưa từng có tiền lệ về mặt y khoa. Tiên lượng sức khỏe vẫn chưa rõ ràng nhưng tối thiểu chúng tôi dự đoán quá trình hồi phục sẽ kéo dài", các luật sư của Christa Pike cho biết ngày 6/10.
Pike đã sống sót sau khi nhân viên nhà tù 2 lần nỗ lực thực hiện án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc.
Pike lĩnh án tử hình sau khi bị kết tội sát hại cô gái 19 tuổi Colleen Slemmer vào năm 1995.
Pike dự kiến sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên bị tử hình tại Tennessee trong 200 năm qua.
Tuy nhiên, theo lời các luật sư, nỗ lực thi hành án đã gặp rất nhiều khó khăn khi nhân viên nhà tù đặt đường truyền tĩnh mạch (IV) tiêm các liều pentobarbital.
Pike trước đó từng cảnh báo chính quyền bang về tiền sử khó tìm tĩnh mạch của mình.
Sau vụ thi hành án tử hình thất bại, Thống đốc bang Tennessee, ông Bill Lee, đã tạm dừng án tử hình tiếp theo theo lịch trình của bang, ra lệnh kiểm tra độc lập vụ án của Pike. Ông cũng thông báo rằng người đứng đầu ngành quản lý trại giam của bang sẽ từ chức.
Văn phòng Thống đốc Lee cho biết, Ed Stanton, một cựu công tố viên liên bang Mỹ, sẽ kiểm tra các hành động của Sở Cải huấn trong vụ án của Pike.
Các luật sư của Pike nói, họ rất biết ơn những nhân viên ứng cứu đầu tiên và đội ngũ y tế vì họ "đã đối xử với Christa như một con người và cung cấp sự chăm sóc đặc biệt cho nữ tử tù”.
Pike là trường hợp duy nhất được biết đến sống sót sau một nỗ lực thi hành án tử hình hoàn chỉnh tại Mỹ. Các luật sư đang kêu gọi Thống đốc bang Tennessee giảm án cho nữ tử tù xuống thành tù chung thân không có khả năng được ân xá.