Là một cặp đôi ngoài đời, Tô Dũng và Minh Thu thu hút sự chú ý khi lần đầu vào vai người yêu trên màn ảnh trong phim Mùa hè năm ấy. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tô Dũng cho biết cả hai thống nhất hạn chế nói về chuyện tình cảm để khán giả giữ được sự tò mò với mối quan hệ của Khánh và Phương. Thậm chí, ở những phân cảnh đầu phim, hai người còn phải tiết chế sự thân quen, diễn nét "yêu lại từ đầu".
Tô Dũng và Minh Thu công khai hẹn hò từ tháng 3/2024. Trước đó, cả hai đã là đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Việt Nam và từng cùng tham gia các phim Phố trong làng, Hương vị tình thân, Cuộc chiến không giới tuyến. Tuy nhiên, Mùa hè năm ấy mới là lần đầu hai người đóng vai tình nhân trên màn ảnh. Mối quan hệ của hai nhân vật trên phim cũng nhận được sự quan tâm của khán giả, thể hiện qua nhiều bình luận và phản hồi tích cực trên mạng xã hội.

Chính vì Tô Dũng và Minh Thu đã yêu nhau ngoài đời, việc cùng đóng một cặp đôi vừa có thuận lợi vừa tạo ra thử thách riêng. Minh Thu cho biết hai người vẫn xem nhau là đồng nghiệp, bạn diễn và người đồng hành trên trường quay.

Tô Dũng cũng cho rằng tình cảm ngoài đời và công việc nên được tách bạch. Những vui buồn hay giận hờn trong tình yêu, theo anh, là chuyện riêng của hai người, không nhất thiết phải trở thành chất liệu để thu hút sự chú ý.

Bởi vậy, những màn “đẩy thuyền” Khánh với Phương hay Khánh với nhân vật khác trên phim đều khiến Tô Dũng thấy vui. Anh rạch ròi giữa công việc - đời tư và cho rằng khi khán giả quan tâm đến nhân vật, yêu thích họ và muốn họ đến với nhau, đó là tín hiệu tích cực đối với người diễn viên.

Ở chiều ngược lại, Minh Thu nhìn nhận sự ăn ý trên màn ảnh giữa cô và Tô Dũng được thể hiện qua Khánh và Phương một cách tinh tế.
Nữ diễn viên chỉ ra: "Có thể thấy "chemistry" (phản ứng hóa học - PV) giữa Khánh và Phương không chỉ thể hiện trên bề mặt qua những hành động quan tâm nhau mà còn nằm ở việc khán giả cảm nhận được sự tiếc nuối khi hai người không đến được với nhau, hoặc thậm chí cảm thấy khó chịu, căng thẳng khi họ đối đầu. Những cảm xúc ấy đều cho thấy mối quan hệ giữa các nhân vật đã tạo được tác động với người xem".

Một thử thách khác của Mùa hè năm ấy dành cho cặp đôi Tô Dũng - Minh Thu là cuộc chuyển giao diễn viên giữa các nhân vật ở lứa tuổi học trò và khi trưởng thành. Tô Dũng và Minh Thu xuất hiện ở giai đoạn trưởng thành, thay cho Long Vũ và Lưu Ly ở phần đầu.
Thời điểm phim chuyển sang nhóm diễn viên lớn tuổi hơn, một bộ phận khán giả từng so sánh ngoại hình và cách thể hiện giữa hai thế hệ.

Tô Dũng tiết lộ rằng ê-kíp làm phim đã lường trước phản ứng này và tính toán rất kỹ về việc phát triển nhân vật ra sao để không tạo độ "vênh" giữa tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành. Theo nam diễn viên, một người có thể thay đổi sau 10 năm nhưng không thể hoàn toàn trở thành một con người khác vì thế vẫn phải giữ lại những nét diễn nhất định của nhân vật trước đó, nhưng đồng thời cũng phải lột tả được "sự bào mòn của thời gian".

Trước đó, ê-kíp từng thử để dàn diễn viên trẻ tiếp tục đảm nhận nhân vật khi trưởng thành, nhưng sau đó quyết định thay diễn viên để phù hợp với độ tuổi, trải nghiệm và diễn biến tâm lý của nhân vật.
Nói về chủ đề này, Minh Thu cũng cho rằng cách thuyết phục khán giả tốt nhất vẫn là kết quả trên màn ảnh. Khi khán giả dần hiểu được câu chuyện và chấp nhận phiên bản trưởng thành của Phương, những tranh luận ban đầu cũng đã lùi xa.

Ngoài đời, chuyện tình của Tô Dũng và Minh Thu nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng vì hình ảnh giản dị, gần gũi. Cặp đôi đều từng trải qua một cuộc hôn nhân.

Tô Dũng (SN 1991) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2012 và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh tham gia nhiều phim truyền hình như Sinh tử, Hương vị tình thân, Lửa ấm, Lối về miền hoa, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Những chặng đường bụi bặm...

Nam diễn viên từng được biết đến với những vai hiền lành, tử tế, có số phận nhiều trắc trở. Vai Điền trong Cuộc đời vẫn đẹp sao giúp anh tạo dấu ấn rõ nét hơn và nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2024.

Minh Thu (SN 1996) tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội năm 2018, sau đó công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua vai Hải “quạt” trong Phố trong làng, rồi tham gia Hoa hồng trên ngực trái, Hương vị tình thân, Cuộc chiến không giới tuyến... Mùa hè năm ấy đánh dấu vai chính dài hơi đầu tiên của nữ diễn viên trên truyền hình.
Ảnh: Facebook nhân vật