Bỏ qua điều hướng
•

Tôi bàng hoàng khi phát hiện mình đang ngoại tình với chính... vợ mình

Tôi bàng hoàng khi phát hiện mình đang ngoại tình với chính... vợ mình
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Những dòng tin nhắn này chẳng phải tôi vừa gửi đi ít phút cho người tình trên mạng hay sao? Sao nó lại nằm trên máy tính của vợ tôi thế này? Sau phút bàng hoàng, tôi như hiểu ra tất cả.

Một sáng cuối tuần, tôi đang nhắn tin cho “người tình Facebook” thì điện thoại sập nguồn. Tôi tìm mãi cũng không thấy dây sạc đâu. Tìm từ phòng ngủ ra phòng khách, cuối cùng thấy dây sạc nằm trên bàn làm việc của vợ.

Vốn dĩ, tôi chỉ định lấy dây sạc rồi ra, nhưng trên bàn, máy tính của vợ vẫn đang mở. Chắc sáng nay cô ấy vừa ngồi máy, vội vàng đi chợ còn chưa kịp tắt. Tôi di con chuột định tắt máy, chợt nhìn thấy một cuộc trò chuyện còn hiển thị trên màn hình.

Nhìn kỹ, tôi chết sững. Những dòng tin nhắn này chẳng phải tôi vừa gửi đi ít phút cho "người tình trên mạng" hay sao? Sao nó lại nằm trên máy tính của vợ tôi thế này? Tôi nhấn vào cuộc trò chuyện di chuyển lên trên, chuột đi tới đâu, mặt tôi nóng bừng tới đó. Sau phút bàng hoàng, tôi như hiểu ra tất cả.

Tôi bàng hoàng khi phát hiện mình đang ngoại tình với chính... vợ mình - 1
Tôi đã “ngoại tình tư tưởng” với chính vợ mình mà không hề hay biết (Ảnh minh họa: Getty).

Chuyện bắt đầu từ một năm trước. Trong một lần tôi gặp chút trục trặc về công việc nhưng không muốn chia sẻ với ai. Tính vợ tôi hay lo. Cô ấy cũng quá bận rộn từ việc cơ quan đến việc nhà nên tôi không muốn thêm nỗi lo cho vợ. Giai đoạn ấy, tâm trạng tôi cực kỳ bất ổn.

Một tối, vợ dẫn con về nhà ngoại vài ngày vì bên nhà có việc. Lúc tôi sắp đi ngủ thì nhận được một lời mời kết bạn trên Facebook. Tài khoản có tên rất lạ: “Buồn thì kể với tôi”. Tôi tò mò nhấn vào, trang cá nhân đã khóa, chỉ có ảnh bìa là một cô gái đang ôm mặt khóc.

Ban đầu, cả hai chỉ chào nhau mỗi sáng. Cô ấy giới thiệu bản thân 28 tuổi, đang trong một cuộc hôn nhân khá bình lặng. Dù chồng cô ấy rất tốt nhưng có những chuyện cả hai vẫn khó chia sẻ cùng nhau. Cô ấy cảm thấy cô đơn, muốn tìm người trò chuyện.

Lúc đầu, chủ yếu cô ấy nhắn tâm sự, tôi chỉ đọc. Dần dần tôi nhận ra, cô ấy rất thấu hiểu tâm tư của tôi. Chỉ cần tôi nhắn vài câu, cô ấy lập tức đoán ra ngay tâm trạng tôi đang thế nào, lo lắng hay vui buồn ra sao.

Từ trước tới nay, mỗi khi có chuyện gì, tôi thường chia sẻ với vợ. Nhưng từ khi có người bạn mới này, tôi thường chia sẻ với cô ấy. Mỗi chuyện tôi kể, mỗi vấn đề tôi gặp, cô ấy đều phân tích kỹ càng và cho lời khuyên hợp lý.

Lúc cần phê bình thì phê bình, khi cần khích lệ thì khích lệ. Sự thấu hiểu của cô ấy càng ngày càng khiến trái tim tôi rung động. Tôi thích cô ấy, dù chẳng biết cô ấy là ai, người gầy, béo, xấu, đẹp thế nào.

Thích một người qua mạng ảo, muốn nói gì cũng không ngại. Ngày nào không trò chuyện, tôi thấy buồn. Đêm nào không ngủ được, tôi thấy nhớ. Cô ấy đối với tôi cũng vậy, chẳng hề ngại ngần. Chúng tôi giống như một cặp tình nhân nhưng là tình nhân trong thế giới ảo. Cả hai chưa từng có ý định muốn xem mặt đối phương, cũng không hề tỏ ý muốn gặp mặt ngoài đời.

Tôi giống như phân thân thành hai người. Ngoài đời, tôi vẫn là một người chồng, người cha cha tận tụy với gia đình. Nhưng ở trên mạng xã hội, tôi có một tri kỷ bí mật chỉ mình mới biết.

Cho đến hôm ấy, khi màn hình máy tính phơi bày bí mật này, tôi mới kinh hãi nhận ra, người tình trên mạng bấy lâu nay tôi hay nói nhớ nói thương, không ngại kể mọi chuyện vui buồn lại chính là người vẫn ở bên tôi mỗi ngày: Là vợ tôi. Đó là lý do người ấy luôn tỏ ra hiểu tôi, nắm bắt tâm tư tôi “không trượt phát nào”.

Thật ra, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng khi phát hiện người tình ảo suốt một năm qua chính là vợ mình thì tôi như chết lặng là vì sao? Chuyện phải quay về 3 năm trước.

Vợ là mối tình đầu của tôi, là người con gái vừa gặp đã khiến tôi lên kế hoạch cho đám cưới và một ngôi nhà ấm áp. Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi là quả ngọt nuôi trồng từ thuở sinh viên hoa mộng.

Tôi từng rất tự hào và mãn nguyện về tình yêu của mình. Nhưng rồi một ngày, quả ngọt tình yêu của mình có vị đắng khi phát hiện vợ tôi “xao lòng” với một người đàn ông khác.

Nói “xao lòng”, bởi tôi biết chắc chắn mọi thứ mới chỉ dừng lại ở đó và tình cảm chủ yếu đơn phương từ phía vợ tôi. Tôi chỉ tình cờ phát hiện chuyện này trong một lần tỉnh giấc lúc giữa đêm và thấy vợ đang lướt xem trang cá nhân của một người đàn ông. Thậm chí, cô ấy còn phóng to từng bức ảnh của anh ta để nhìn. Sau khi lên Facebook dò tìm tài khoản ấy, tôi phát hiện vợ mình thả tim tất cả những bài đăng của anh ta.

Các bạn cứ nghĩ xem, một người phụ nữ nằm cạnh chồng mình nhưng lại ngắm người đàn ông khác lúc nửa đêm thì có bình thường không? Lẽ nào vợ tôi đang ngoại tình?

Tôi không đủ kiên nhẫn để theo dõi mà “bắt thóp” luôn. Tôi cần nghe một lời thanh minh để xóa tan cơn ghen này nhưng vợ tôi lại quá thật thà. Cô ấy không chối mà thừa nhận: “Anh ấy là đối tác công ty em, mới gặp vài lần vì công việc. Em chỉ xao lòng vì vẻ đẹp của anh ta thôi, không thể coi đó là ngoại tình”.

Tôi từ chỗ bất ngờ đến thất vọng. Rõ ràng là cô ấy để tâm đến người đàn ông khác. Nói nhẹ là “’xao lòng”, nói nặng thì là “ngoại tình tư tưởng”. Dù nói cách nào cũng là vợ đã phản bội tôi.

Tôi chì chiết vợ, dùng những từ ngữ rất nặng nề chỉ trích cô ấy. Cô ấy có lẽ không lường được cơn thịnh nộ của tôi lớn đến vậy, luôn miệng xin lỗi vì đã lỡ làm tổn thương tôi, hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.

Thật ra, tôi biết mọi chuyện không cần phải nghiêm trọng đến mức ấy và vợ tôi về cơ bản là một phụ nữ hiền ngoan đúng nghĩa. Yêu nhau 4 năm, làm vợ chồng thêm 4 năm nữa, tôi thừa hiểu vợ mình không phải kiểu đàn bà thích lả lơi ong bướm. Nhưng chuyện tình cảm đôi khi khó nói. “Đánh rắn phải đánh dập đầu”, tôi nhất định phải khiến vợ từ nay về sau chỉ cần nghe đến hai từ “ngoại tình” thôi đã sợ.

Tôi nói với cô ấy: “Anh hy vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Vợ chồng sống với nhau là phải chung thủy tuyệt đối. Anh sẽ không tha thứ cho em nếu còn tái phạm dù chỉ là ngoại tình trong suy nghĩ”.

Nhưng rồi kết cục thì sao? Bây giờ, tình trạng của tôi còn tệ hơn vợ rất nhiều. Tôi đã "ngoại tình tư tưởng" thế nào suốt một năm qua, cô ấy đều biết hết.

Khi ngồi nghĩ lại mọi chuyện kể từ khi bắt đầu, tôi dám chắc rằng vợ đã cố tình giăng bẫy, còn tôi thì như con mồi khờ khạo tự chui vào. Một năm qua, vợ đối với tôi như một khán giả xem diễn trò mà tôi không hề hay biết. Câu tôi từng nói với vợ “vợ chồng sống với nhau là phải chung thủy tuyệt đối” lúc này không khác gì tự vả vào mặt mình.

Vợ tôi tất nhiên vẫn chưa biết chuyện mình làm đã bị chồng phát hiện. Cô ấy vẫn nhắn tin nhưng tôi không trả lời. Tôi vẫn đang loay hoay không biết nên kết thúc mọi chuyện như thế nào cho đỡ “mất mặt”.

Người ta vẫn nói: "Thật thà là cha dối trá”. Hay là tôi cũng nên thành thật như vợ tôi từng làm, thừa nhận mình từng có lúc "xao lòng" với một người giấu mặt trên mạng nhưng không hề có ý đồ đen tối xấu xa, không làm gì vượt giới hạn đạo đức.

Thú thật, nhớ lại những lời đã chì chiết, dọa nạt vợ trước kia, tôi vô cùng xấu hổ. Tôi nên làm gì tiếp theo?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Câu chuyện hi hữu về một người đàn ông vô tình phát hiện bản thân ngoại tình tư tưởng suốt một năm với chính vợ mình đã phản ánh chân thực rạn nứt trong giao tiếp hôn nhân hiện đại. Khởi nguồn từ những áp lực công việc không thể sẻ chia trực tiếp, người chồng tìm đến tài khoản mạng xã hội ẩn danh mang tên "Buồn thì kể với tôi" như một nơi trút bỏ gánh nặng tâm lý. Sự thấu hiểu và những lời khuyên chuẩn xác từ đối phương đã dần biến mối quan hệ ảo thành chỗ dựa tinh thần không thể thiếu. Bức màn bí mật chỉ được hé lộ vào buổi sáng cuối tuần khi người chồng vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện của mình vẫn đang hiển thị trên máy tính cá nhân của vợ. Chiếc màn hình chưa kịp tắt đã phơi bày sự thật rằng người tri kỷ ảo bấy lâu nay chính là người bạn đời cùng chung sống dưới một mái nhà. Cú sốc tâm lý này ngay lập tức xóa bỏ ảo tưởng về một mối tình ngoài luồng, đồng thời phơi bày khoảng cách vô hình giữa hai người trong đời thực. Sự việc cho thấy nghịch lý lớn trong đời sống gia đình khi các cặp đôi thường dễ mở lòng với người lạ trên không gian mạng hơn là đối thoại cùng bạn đời. Người vợ đã chọn cách ẩn danh để lắng nghe và đồng hành cùng chồng, cho thấy sự quan tâm sâu sắc nhưng cũng phản ánh sự bế tắc trong việc kết nối trực diện. Bài học rút ra là các gia đình cần chủ động tháo gỡ rào cản tâm lý để đối thoại chân thành, thay vì tìm kiếm sự thấu hiểu qua thế giới ảo.
amung