
Kẹt xe trên đường Ung Văn Khiêm tối 1-10 - Ảnh: CAM LY
Tôi làm việc ở Phú Nhuận, nhà ở phường Tam Bình, TP.HCM. Bình thường, tôi chạy đường Phạm Văn Đồng, ra ngã tư Bình Triệu đi quốc lộ 13 về nhà, mất khoảng 40 phút, nếu vào giờ cao điểm. Nhưng do kẹt xe và ngập nước, tôi mất 2 giờ và đi quãng đường dài gấp 2 lần vào tối qua.
Hướng nào cũng có nguy cơ bị kẹt xe
Tối qua tôi rời chỗ làm lúc 18h kém, dự định về nhà dự lớp học online lúc 19h. Đồng nghiệp gửi vô group bản đồ Google đoạn cầu vượt vòng xoay Nguyễn Thái Sơn kẹt xe "đỏ lòm", nửa tiếng xe không nhích được.
Kẹt xe ngã tư Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị: Bạn đọc hiến kế 'đủ thứ', Sở XD tính xây cầu vượt, hầm chui
Cần có bảng chỉ dẫn, phát loa cảnh báo để người dân biết ‘né’ những điểm ngập sâu tại TP.HCM
Khi tôi đến ngã tư Phú Nhuận định đi hướng vòng xoay này thì dòng xe cộ trên đường Nguyễn Kiệm đã nghẽn. Lực lượng điều tiết giao thông không cho xe ô tô chạy đường Nguyễn Kiệm nữa.
Tôi chuyển hướng đi đường Phan Đăng Lưu dự định về Thủ Đức bằng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua bến xe Miền Đông cũ.
Nhưng vừa đi vừa lo bởi năm trước tôi từng chôn chân đến 22h giữa mưa và ngập nước khu vực quanh bến xe này.
Tôi dự định quẹo qua đường Nguyễn Văn Đậu, Lê Quang Định để ra lại đường Phạm Văn Đồng thì ngại kẹt xe vì mới tuần trước, giao lộ Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định kẹt xe đến 22h vì mưa. Đành chạy tiếp hướng chợ Bà Chiểu.
Đường Bạch Đằng thông thoáng nhưng qua khỏi chợ Bà Chiểu được một đoạn thì bắt đầu ngập nước và kẹt xe. Xe ô tô chạy thành 3 hàng, xe máy chạy sát mép đường thì nước ngập hơn nửa bánh, phải len lỏi lên vỉa hè, qua các tủ điện ngập nước và xe bán đồ của người dân.
Chạy đường vòng xa gấp hai lần
Tôi lần ra đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì gặp dòng xe kẹt như nêm trên hướng ra cầu Bình Triệu. Cuối cùng, tôi quay xe về phía ngã tư Hàng Xanh.
Tại đây, đông nghịt xe chờ sau các vạch đèn đỏ làm tôi ngợp. Ngoài các hướng chạy ngược vô quận 1 thì chỉ còn hướng đường Điện Biên Phủ ra cầu Sài Gòn có thể chạy được.
Chạy đường Điện Biên Phủ được một đoạn thì dòng xe bắt đầu ùn ứ vì điểm ngập trước cổng khu du lịch Văn Thánh.
Tôi làm liều, "bơi" qua điểm ngập lút pô xe này rồi lên cầu Sài Gòn, chạy theo đường Võ Nguyên Giáp, ra ngã tư Bình Thái tìm đường về hướng Tam Bình.
May quá, khu vực quận Thủ Đức (cũ) không có mưa nên đường khô ráo.
Chiều tối thứ tư, khu vực này mưa lớn nên lực lượng chức năng phải cấm một đoạn trên đường Tô Ngọc Vân. Thanh niên đi xe máy qua nhiều đoạn đường khu vực này còn bị nước xô ngã.
Về đến nhà lúc 20h với quãng đường đi dài gấp hơn 2 lần so với bình thường. Lớp học của tôi đã bắt đầu hơn 1 tiếng.
Sáng ra lướt xem tin tức, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cho biết đêm qua bị kẹt xe đến 20h mới về đến nhà. Khu vực quanh bến xe Miền Đông cũ kẹt đến 23h. Các bạn hướng Gò Vấp thì "chôn" chân ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn không thoát được.
Hóa ra, tôi vẫn là người may mắn khi chạy lòng vòng xa hơn nhưng lại về nhà sớm hơn.
Mưa đã tạnh từ khoảng 18h30 ngày 30-9 nhưng đến 13h ngày 1-10, một số vị trí trên đường số 11, phường Thủ Đức, TP.HCM vẫn còn ngập. Người dân vừa dọn dẹp sau một đêm thức trắng vừa lo mưa lớn, triều cường khiến nước tiếp tục dâng.