Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).
Phát biểu ngày 18/10 của Tổng thống Macron được đưa ra sau khi xuất hiện hành vi bạo lực trong các cuộc biểu tình ở Pháp. Các tòa nhà chính quyền bị đốt phá, hàng trăm cửa hàng bị phá hoại và cướp bóc. Ít nhất 2.400 người đã bị bắt tại các thành phố trên khắp cả nước.
“Khi xem những hình ảnh này, tất cả chúng ta đều tự hỏi làm sao người Pháp có thể làm những điều như vậy với nước Pháp?”, ông nói trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.
Ông Macron tuyên bố không gì có thể biện minh cho các hành vi bạo lực và cho biết các quan chức nhà nước tại địa phương có thể cấm một số cuộc tụ tập trên đường phố nếu xét thấy cần thiết.
Ông nói cần phân biệt giữa những người biểu tình thực sự, ôn hòa, đưa ra các đề xuất liên quan đến chi phí sinh hoạt và hệ thống giáo dục, với những đối tượng “phá hoại, đập phá và cướp bóc”.
Chiều 18/10, đám đông người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại quảng trường Place de la République ở trung tâm Paris, gây ra cảnh tượng tàn phá, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.
Trước đó, phong trào tuần hành ở Pháp đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Họ tiến hành một cách ôn hòa, trong trật tự ở các thành phố lớn, trong đó có Paris, để ủng hộ yêu cầu của học sinh về việc tăng số lượng giáo viên và sửa chữa trường học bị xuống cấp.
Tuy nhiên, tách biệt với những cuộc biểu tình ôn hòa này, nhiều nhóm đối tượng đã liên tục di chuyển giữa các địa điểm tụ tập, phóng hỏa rải rác, dựng rào chắn trên đường phố và đụng độ với cảnh sát tại các thành phố như Paris, Bordeaux, Nice và Marseille. Sau đó, nhiều phần tử đã lợi dụng tình hình để tiến hành các vụ cướp bóc cửa hàng, đập phá bạo lực.
Tại Limoges, miền trung nước Pháp, nơi tòa thị chính có từ thế kỷ 19 bị thiêu rụi, Thị trưởng Guillaume Guérin nói những người xông vào tòa nhà của ông “không phải là những người biểu tình đấu tranh cho các mục tiêu chính đáng”, mà là “những người được tổ chức để gây chiến”.
Thị trưởng Lyon, ông Grégory Doucet, cho biết: “Tôi choáng váng trước hành vi bạo lực nhằm vào tài sản công và tài sản nhà nước".
Các hiệp hội thương nhân cho biết hơn 1.500 cửa hàng và cơ sở kinh doanh đã bị đập phá, cướp bóc, với thiệt hại lên tới hàng chục triệu USD.