Bỏ qua điều hướng

Trận 'so găng' MMA đầu tiên giữa người và robot bị nghi ngờ

Trận 'so găng' MMA đầu tiên giữa người và robot bị nghi ngờ
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Đoạn video ghi lại trận đối kháng giữa một nhà sáng tạo nội dung và robot hình người cao 1,8 m gây chú ý. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra điểm bất thường trong trận đấu. Robot gây sốt khi đá văng người thật trong lồng sắt Thuê 1.000 nhân viên làm việc nhà để huấn luyện robot hình người

1-9014.jpg
Lần đầu tiên trong lịch sử, con người so găng với robot trong một trận đấu MMA. Ảnh: Frankie Lapenna.

Mới đây, đoạn video dài 44 giây lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn khi ghi lại cuộc đọ sức giữa một robot do công ty REK phát triển và TikToker nổi tiếng Frankie LaPenna.

Ngay trước giờ thi đấu, người phát ngôn hào hứng tuyên bố: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một con người đối đầu với robot cao 1,8m”. Một trọng tài cũng hùa theo trêu đùa LaPenna: “Anh bạn, tôi thấy lo cho anh đấy”.

Trong đoạn clip, LaPenna mặc đồ bảo hộ rất dày và liên tục tung ra các cú đánh về phía cỗ máy. Dù vậy, những nỗ lực của anh hoàn toàn không mang lại hiệu quả.

2-8043.jpg
Trận đấu kết thúc khi LaPenna bị robot đá văng sang phía bên kia lồng sắt. Ảnh: Frankie Lapenna.

Trái lại, cỗ máy được tạo hình phần đầu giống nhân vật Kẻ Huỷ Diệt (Terminator) trong loạt phim cùng tên liên tục tung các cú đá mạnh vào ngực và bụng đối thủ. Màn đọ sức khép lại khi robot thực hiện một cú đá hất văng LaPenna sang bên kia lồng sắt.

Dù mang lại giá trị giải trí cao, màn trình diễn nhanh chóng bị cộng đồng mạng bóc tách nhiều điểm bất thường. LaPenna hầu như không tung ra bất kỳ đòn đánh chính xác nào, cho thấy anh nhiều khả năng đã chủ động "nhường sân" và nhận phần thua về mình.

Sức mạnh từ cú đá của robot cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Trên mạng xã hội Reddit, một người dùng hoài nghi: "Đây chỉ là kịch bản dàn dựng hay cỗ máy thực sự có đủ lực để hất văng một người đàn ông xa tới 5 m?".

Trong khi đó, một tài khoản khác lại bày tỏ sự lo ngại: "Nó (robot) vẫn còn vụng về... nhưng đó chỉ là chuyện của hiện tại".

Thực tế, Frankie LaPenna là nhà sáng tạo nội dung vốn nổi tiếng với việc tự đưa mình vào các tình huống nguy hiểm để tạo tiếng cười. Anh từng quay clip lao xe đạp vào bàn làm việc, đấu thương trên thuyền hay chơi bài ngay bên cạnh một con bò tót đang hung hăng.

Do đó, sự kiện này chưa thể phản ánh chính xác kết quả nếu một võ sĩ MMA chuyên nghiệp đối đầu với robot. Dù vậy, kịch bản tương lai vẫn nghiêng về bất lợi cho con người, bởi cơ thể chúng ta rất dễ bị bầm tím và chấn thương khi va chạm với cấu trúc làm bằng kim loại của máy móc.

Đoạn video dài 44 giây ghi lại màn đối kháng giữa TikToker Frankie LaPenna và robot hình người cao 1,8 m do công ty REK phát triển đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong trận đấu, LaPenna mặc đồ bảo hộ dày nhưng các cú đánh của anh hoàn toàn vô hại trước cỗ máy mang tạo hình Kẻ Huỷ Diệt. Màn đọ sức khép lại khi robot tung cú đá mạnh hất văng nhà sáng tạo nội dung sang phía bên kia lồng sắt. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng bóc tách nhiều điểm bất thường và nghi ngờ tính thực tế của sự kiện này. Việc LaPenna hầu như không tung đòn đánh chính xác cho thấy anh có thể đã chủ động nhường sân và nhận phần thua. Bên cạnh đó, Frankie LaPenna vốn là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với các tình huống mạo hiểm dàn dựng như lao xe đạp vào bàn làm việc hay chơi bài bên bò tót hung hăng. Do đó, trận đấu thương mại này chưa thể phản ánh chính xác kết quả nếu một võ sĩ MMA chuyên nghiệp đối đầu với máy móc. Dù vậy, cỗ máy vẫn gây lo ngại về tiềm năng phát triển trong tương lai khi va chạm vật lý giữa cơ thể người và cấu trúc kim loại luôn mang lại bất lợi lớn cho con người. sự kiện này tiếp tục dấy lên những tranh cãi gay gắt trên các nền tảng như Reddit về lực đá thực sự cũng như ranh giới an toàn giữa người và công nghệ robot.