Sáng 19/9, hơn 20.000 khán giả đổ về sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn theo dõi trận tranh tài giữa trâu số 21 và 15. Hai trâu đã vượt qua 16 kháp đấu vòng loại.
Với thể lực dẻo dai cùng những đòn đánh hiểm hóc, trâu số 15 đã giành ngôi vô địch dù trọng lượng và chiều cao thấp hơn. Trâu được mua ở Hà Nội, cao 154 cm, dài 225 cm, vòng ngực 244 cm, độ rộng sừng 70 cm, nặng chừng 900 kg.
Đây là lần thứ ba trâu của ông Lê Bá Ngọc vô địch Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (sau các năm 1993, 2005).
Trận chung kết là màn so tài nghẹt thở giữa trâu số 21 và số 15. Ảnh: Lê Tân
Ban Tổ chức đã trao giải vô địch trị giá 100 triệu đồng cho chủ trâu số 15. Giải nhì 70 triệu đồng thuộc về trâu số 21, cùng hai giải ba trị giá 30 triệu mỗi giải và nhiều giải phụ khác.
Mùa lễ hội năm nay ghi nhận hàng loạt điểm đổi mới nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dân và du khách. Chiều 18/9, Hội vật giao lưu nhân dân phường Đồ Sơn mở rộng được tổ chức tại quảng trường 15/5 với sự góp mặt của khoảng 30 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ trong và ngoài thành phố.
Đặc biệt, tối cùng ngày, Carnaval đường phố lần đầu tiên ra mắt tại Đồ Sơn. Đoàn diễu hành gồm 8 xe mô hình khắc họa hình ảnh 15 "ông trâu" chung kết, kết hợp cùng các đội múa lân, sư, rồng và khoảng 400 người rước hội. Đoàn xuất phát từ công viên Đầm Vuông và kết thúc tại quảng trường 15/5.
Khán đài sân vận động Đồ Sơn chật kín người. Ảnh: Lê Tân
Sau các kháp đấu, trâu thua trận sẽ được hiến sinh và bán thịt với giá 4 đến 5 triệu đồng/kg. Riêng trâu vô địch sẽ có nghi thức riêng vào ngày mai.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn, hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn.
Sau thời gian ngừng, năm 1990 lễ hội được khôi phục và tổ chức liên tục từ đó đến nay.
Lê Tân