Bỏ qua điều hướng

Trẻ em Hà Nội thích thú ngắm Mặt Trăng qua kính thiên văn ở độ cao 267m

Trẻ em Hà Nội thích thú ngắm Mặt Trăng qua kính thiên văn ở độ cao 267m
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Không chỉ được quan sát Mặt Trăng qua kính thiên văn, nhiều em nhỏ tại Hà Nội còn có dịp khám phá những câu chuyện thú vị về vũ trụ ngay trước thềm Trung thu.

Tối 19/9, nhiều trẻ em tại Hà Nội có dịp quan sát Mặt Trăng qua kính thiên văn ở độ cao 267m, đồng thời tìm hiểu thêm về bầu trời và các hiện tượng thiên văn giữa lòng thành phố.

Chương trình "Đêm Quan sát Thiên văn" tại tầng thượng khách sạn Lotte Hà Nội (số 54 phố Liễu Giai, Hà Nội) diễn ra nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, trong tiết trời mùa thu mát mẻ, thu hút nhiều trẻ em và phụ huynh tham gia.

Ngắm Mặt Trăng ở độ cao 267m

Trẻ em Hà Nội thích thú ngắm Mặt Trăng qua kính thiên văn ở độ cao 267m - 1

Cán bộ VNSC sử dụng phần mềm chuyên dụng để xác định vị trí Mặt Trăng, từ đó căn chỉnh kính thiên văn theo hướng quan sát (Ảnh: Thanh Bình).

Trước khi chương trình bắt đầu, cán bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) đã chuẩn bị 3 kính thiên văn, được thiết lập với các cấu hình khác nhau để phù hợp với từng mục tiêu quan sát.

Các thiết bị được kiểm tra và căn chỉnh nhằm xác định vị trí các thiên thể, đưa chúng vào trường nhìn của kính. Theo kế hoạch, người tham dự sẽ lần lượt được hướng dẫn quan sát Mặt Trăng và Sao Kim qua thiết bị chuyên dụng. Đây là hai thiên thể có thể dễ dàng quan sát khi điều kiện bầu trời và vị trí của chúng thuận lợi.

Các ống kính được sử dụng có tiêu cự khác nhau, trong đó có loại tiêu cự khoảng 300-600mm, giúp việc quan sát toàn cảnh hoặc phóng cận các khu vực trên bề mặt Mặt Trăng dễ dàng hơn.

Việc căn chỉnh ống kính được cán bộ VNSC thực hiện cẩn thận, bởi chỉ một dịch chuyển nhỏ cũng có thể khiến thiên thể rời khỏi trường nhìn.

Còn khoảng 6 ngày trước khi đến Rằm tháng Tám, Mặt Trăng hiện đang ở pha khuyết lớn dần. Phần đĩa Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng đã lớn hơn một nửa nhưng chưa đạt trạng thái tròn đầy. Qua kính thiên văn, ranh giới giữa phần được chiếu sáng và phần chưa được Mặt Trời chiếu sáng trên đĩa Mặt Trăng hiện lên rõ ràng.

Trẻ em Hà Nội thích thú ngắm Mặt Trăng qua kính thiên văn ở độ cao 267m - 2

Hình ảnh khi quan sát qua kính thiên văn (Ảnh: Thanh Bình).

Trong chương trình, cán bộ VNSC đặt câu hỏi giao lưu, giúp các em nhỏ và phụ huynh khởi động không khí trước khi ngắm trăng, đồng thời kiểm tra kiến thức về khoa học vũ trụ. Các câu hỏi xoay quanh những kiến thức gần gũi như thời gian Mặt Trăng hoàn thành một vòng quanh Trái Đất hay khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Tuy nhiên, mây dần xuất hiện dày đặc khiến việc quan sát vệ tinh tự nhiên của Trái Đất gặp khó khăn. Trong thời gian chờ đợi, các em nhỏ được hướng dẫn xem những tòa nhà cao tầng trong khu vực để làm quen với kính thiên văn. Đến hơn 19h, Mặt Trăng dần lộ ra qua những khoảng mây.

Đưa trẻ đến gần hơn với kiến thức thiên văn

Trẻ em Hà Nội thích thú ngắm Mặt Trăng qua kính thiên văn ở độ cao 267m - 3

Em Đỗ Tuấn Khoa cùng mẹ nhận quà sau khi trả lời đúng câu hỏi (Ảnh: Thanh Bình).

"A, thấy Mặt Trăng rồi!", em Đỗ Tuấn Khoa, học sinh lớp 7, háo hức reo lên khi ghé mắt qua ống kính thiên văn.

Theo chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc, mẹ của Khoa, ngay khi biết về hoạt động, em đã chủ động xin tham gia vì yêu thích và muốn tìm hiểu thêm về thiên văn, vũ trụ.

Lần lượt quan sát Mặt Trăng qua kính thiên văn, nhiều em nhỏ tỏ ra ngạc nhiên và thích thú, cho rằng đây là một trải nghiệm đặc biệt. Dù đã quen với hình ảnh thiên thể này qua sách vở, truyền hình, các em cho biết việc trực tiếp quan sát vẫn mang lại cảm giác khác biệt.

Trẻ em Hà Nội thích thú ngắm Mặt Trăng qua kính thiên văn ở độ cao 267m - 4

Trẻ em quan sát Mặt Trăng qua kính thiên văn (Ảnh: Thanh Bình).

Ngoài ra, các em nhỏ còn được hướng dẫn tìm hiểu về hai ngôi sao Ngưu Lang và Chức Nữ trên bầu trời đêm. Khi các em ngẩng lên trời nhìn hai ngôi sao, ban tổ chức giới thiệu thêm câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ gắn với hai ngôi sao này.

Anh Nguyễn Trí Thức (SN 1992), một trong những người đăng ký đầu tiên, cho biết anh yêu thích khoa học vũ trụ từ nhỏ. Khi biết đến chương trình, anh nhanh chóng đăng ký và đưa con gái nhỏ cùng tham gia để hai bố con có dịp trải nghiệm quan sát bầu trời qua kính thiên văn.

Theo anh Thức, hai bố con đã có một buổi tối vui vẻ khi lần đầu được trực tiếp chiêm ngưỡng Mặt Trăng qua thiết bị chuyên dụng.

Trong khuôn khổ chương trình "Đêm Quan sát Thiên văn", đơn vị tổ chức phối hợp với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và nhanh chóng nhận đủ số lượng đăng ký chỉ vài giờ sau khi mở đăng ký.

Nhiều người tiếp tục liên hệ để bày tỏ mong muốn tham gia. Tuy nhiên, do giới hạn về không gian và điều kiện tổ chức, số lượng người tham dự được giới hạn khoảng 100 người nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra thuận lợi.

Ban tổ chức kỳ vọng những trải nghiệm thực tế và kiến thức được chia sẻ tại chương trình sẽ giúp các em nhỏ thêm yêu thích thiên văn, nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá khoa học và vũ trụ.

Trẻ em Hà Nội thích thú ngắm Mặt Trăng qua kính thiên văn ở độ cao 267m - 5

Toàn cảnh chương trình do Lotte Department Store Vietnam phối hợp cùng VNSC tổ chức tại tầng thượng khách sạn Lotte Hà Nội (Ảnh: Thanh Bình).

Tối ngày 19/9, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức chương trình "Đêm Quan sát Thiên văn" tại tầng thượng khách sạn Lotte Hà Nội ở số 54 phố Liễu Giai. Sự kiện diễn ra ở độ cao 267m nhân dịp Tết Trung thu cận kề, thu hút đông đảo em nhỏ cùng phụ huynh tham gia trải nghiệm thiên văn giữa lòng thủ đô. Đây là cơ hội thực tế giúp công chúng tiếp cận tri thức vũ trụ qua việc quan sát trực tiếp bề mặt Mặt Trăng và Sao Kim bằng thiết bị chuyên dụng. Để chuẩn bị cho hoạt động, các cán bộ kỹ thuật đã thiết lập 3 kính thiên văn có tiêu cự từ 300 đến 600mm cùng phần mềm xác định tọa độ hiện đại. Nhờ việc căn chỉnh thiết bị cẩn thận, người tham dự có thể chiêm ngưỡng rõ nét ranh giới sáng tối trên đĩa Mặt Trăng đang ở pha khuyết lớn dần. Dù điều kiện thời tiết đôi lúc xuất hiện mây dày, ban tổ chức vẫn linh hoạt hướng dẫn trẻ quan sát các tòa nhà cao tầng để làm quen với ống kính. Bên cạnh trải nghiệm ngắm nhìn các thiên thể, các em nhỏ còn sôi nổi tham gia phần giao lưu kiến thức khoa học và nhận những phần quà ý nghĩa. Học sinh Đỗ Tuấn Khoa cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc chia sẻ sự thích thú khi lần đầu tiên được quan sát bề mặt Mặt Trăng một cách sống động ngoài đời thực. Hoạt động bổ ích này không chỉ mang đến niềm vui mùa lễ hội mà còn khơi dậy niềm đam mê khám phá khoa học vũ trụ cho thế hệ trẻ.