Triều cường dâng cao sáng 12.10 khiến đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM ngập gần nửa mét. Nhiều học sinh phải xắn quần lội nước đến trường, phụ huynh cõng con, dắt xe chết máy hoặc đứng chờ nước rút, khiến buổi đi học đầu tuần thêm vất vả.
Khoảng 6 giờ 30 sáng 12.10.2026, triều cường khiến nước dâng cao trên đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM. Dòng xe di chuyển chậm chạp qua đoạn ngập sâu. Nhiều phụ huynh phải xuống xe dắt bộ, có người cõng con vượt nước. Một số gia đình đành đưa xe lên vỉa hè, chờ nước rút mới có thể tiếp tục đi.
Triều cường gây ngập gần nửa mét ở TP.HCM, phụ huynh lội nước cõng con đến trường
Với học sinh, việc đến trường trong những ngày triều cường không chỉ khó khăn vì đường ngập mà còn vì quần áo dễ bị ướt, ảnh hưởng đến giờ học và sinh hoạt.
Bà Nguyễn Thị Trúc Lan, 65 tuổi, chạy xe chở cháu ngoại đến trường. Dù đã thấy nước ngập trên đường, bà vẫn cố di chuyển vì nghĩ xe có thể đi qua. Nhưng khi đến đoạn ngập sâu, xe bất ngờ chết máy. Hai bà cháu phải nhờ người dân đẩy xe lên vỉa hè, chờ người nhà đến hỗ trợ.
159 điểm ngập ở TP.HCM: Bản đồ 24 tuyến ngập nặng thường xuyên cần lưu ý
Không chỉ cõng con lội nước hay dắt xe qua điểm ngập, một số học sinh còn được chở đến trường bằng xe ba gác để tránh phải lội bộ giữa dòng nước sâu.
Trong khi đó, bà Lâm Thị Mãi, 70 tuổi, phải xắn quần, dắt cháu nội lội bộ đến trường sau khi nhiều xe buýt không thể chạy qua đoạn ngập.
Đến khoảng 7 giờ 30 sáng, nước bắt đầu rút, việc đi lại mới dần thuận lợi hơn.
Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2026, đợt triều cường dâng cao vào khoảng 6 giờ 30 đã khiến tuyến đường Đào Sư Tích thuộc xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu gần nửa mét. Tình trạng ngập nước nghiêm trọng xảy ra đúng khung giờ cao điểm đã làm gián đoạn việc di chuyển của người dân và gây nhiều đảo lộn cho buổi đến trường đầu tuần của các em học sinh.
Trước áp lực của dòng nước sâu, nhiều phương tiện giao thông liên tục chết máy khiến các bậc phụ huynh phải dắt bộ hoặc cõng con vượt qua đoạn ngập. Điển hình như trường hợp của bà Nguyễn Thị Trúc Lan, 65 tuổi, đã phải nhờ sự trợ giúp đưa xe chết máy lên vỉa hè khi đang trên đường chở cháu ngoại tới lớp. Nhằm tránh ướt đồng phục và kịp giờ học, một số gia đình phải sử dụng xe ba gác để trung chuyển con em qua vùng ngập úng.
Bên cạnh đó, việc nhiều tuyến xe buýt không thể vận hành qua khu vực trũng sâu cũng buộc người dân như bà Lâm Thị Mãi, 70 tuổi, phải xắn quần dắt cháu nội lội bộ qua điểm ngập. Áp lực giao thông cùng nỗi vất vả của người dân chỉ dần hạ nhiệt khi mực nước bắt đầu rút bớt từ khoảng 7 giờ 30 cùng ngày. Thực trạng này một lần nữa phản ánh rõ nét những tác động nặng nề của triều cường đối với đời sống dân sinh cùng hạ tầng giao thông đô thị.