Bỏ qua điều hướng
•

Trung Quốc mất HCV cầu lông Asiad vào tay Indonesia theo kịch bản khó tin

Trung Quốc mất HCV cầu lông Asiad vào tay Indonesia theo kịch bản khó tin
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tối 24-9, Asiad 2026 liên tục chứng kiến những cú sốc ở các môn thể thao đại chúng. Ngay sau thất bại ở chung kết bóng bàn đồng đội nam, Trung Quốc lại chịu thêm một thất bại khác ở môn cầu lông.

Trung Quốc thua Indonesia ở Asiad 2026: Cú sốc cầu lông không thể tin nổi - Ảnh 1.

Ngôi sao cầu lông Indonesia Farhan Alwi mở màn cho cú ngược dòng - Ảnh: BWF

Nội dung đồng đội nam luôn được xem là đại biểu cho sức mạnh của nền thể thao, đặc biệt ở nhóm các môn cầm vợt như cầu lông, bóng bàn, quần vợt...

Trong 2 kỳ Asiad gần nhất, cầu lông Trung Quốc luôn thống trị nội dung này. Xa hơn, họ đã giành 4 HCV nội dung đồng đội nam ở môn cầu lông 5 kỳ Asiad gần nhất.

Những tưởng Trung Quốc sẽ có cú hat-trick giành vàng liên tiếp, khi họ vượt qua các đội mạnh như Hàn Quốc ở tứ kết, Ấn Độ ở bán kết... 

Indonesia cũng sở hữu dàn ngôi sao hùng hậu, nhưng lại khởi đầu không tốt chút nào trong buổi tối thi đấu chung kết. 

Ở trận đầu tiên, ngôi sao Jonatan Christie - cũng là tay vợt đang giữ vị trí số một đơn nam thế giới - chạm trán Shi Yuqi. 

Dù đã mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay Christie, Shi sớm cho thấy anh thực sự vẫn ở đẳng cấp cao hơn nếu chơi đúng sức, qua đó thắng 21-13, 21-18.

Có cú khởi đầu ấn tượng, đôi Liang Weikeng - Wang Chang của Trung Quốc tiếp đà thắng đôi Alfian - Fikri ở trận đấu thứ 2 với tỉ số 22-20, 19-21, 21-14. Tỉ số được nâng lên 2-0 cho Trung Quốc. 

Đến trận thứ 3, tay vợt số 2 của Trung Quốc là Li Shi Feng (hạng 12 thế giới) đương đầu với Farhan Alwi (hạng 10) phía Indonesia. 

Alwi thắng kịch tính 23-21 ở ván đầu tiên, trước khi thua lại 15-21 ở ván tiếp theo. Là một tay vợt trẻ mới 21 tuổi, Alwi không được đánh giá quá cao về kinh nghiệm, nhưng rồi anh lại thi đấu cực kỳ bản lĩnh ở ván đấu quyết định để thắng lại 21-16 trong ván 3. Indonesia rút ngắn tỉ số còn 1-2. 

Ở trận tiếp theo, đôi Carnando - Marthin của Indonesia tiếp tục thắng đôi He Ji Ting - Liu Yi của Trung Quốc với tỉ số 23-21, 21-10, qua đó giúp đội nhà gỡ hòa 2-2.

Đến tận thời điểm này, vẫn rất ít người hâm mộ dám tin vào cú ngược dòng cho Indonesia. Bởi người ra sân trận thứ 5 của họ chỉ là tay vợt 19 tuổi Ubaidillah Zaki - đang xếp hạng 29 thế giới. 

Trung Quốc thua Indonesia ở Asiad 2026: Cú sốc cầu lông không thể tin nổi - Ảnh 2.

Tay vợt 19 tuổi Ubaidillah Zaki - Ảnh: BWF

Trong khi đó, Weng Hongyang phía Trung Quốc xếp hạng 18 thế giới, đang ở tuổi đỉnh cao phong độ (27 tuổi).

Ở những điểm số đầu tiên, Weng cho thấy đẳng cấp vượt trội, sớm vươn lên dẫn 3-0. Nhưng rồi càng đánh, Zaki lại càng tỏ ra mạnh mẽ và thắng ngược 23-21 ở ván đầu.

Bước sang ván hai, Weng tỏ dấu hiệu tâm lý, liên tiếp đánh hỏng và chung cuộc chấp nhận gác vợt với tỉ số 13-21.

Toàn đội Indonesia vỡ òa trong hạnh phúc, Zaki thắng Weng Hongyang 2-0, giúp họ hoàn thành cú ngược dòng khó tin thắng Trung Quốc 3-2, qua đó đoạt HCV đồng đội nam môn cầu lông tại Asiad 20.

Lần gần nhất Indonesia đoạt HCV cầu lông Asiad ở nội dung này là vào năm 1998. Kể từ đó, đây mới là lần đầu tiên họ tập hợp được một đội ngũ trẻ, khỏe, và đồng đều ở cả mục đánh đơn lẫn đánh đôi, qua đó hạ bệ Trung Quốc.

Trung Quốc mất HCV cầu lông Asiad vào tay Indonesia theo kịch bản khó tin - Ảnh 4.Thu Vinh, Quang Huy thất bại ở những nội dung bắn súng sở trường

Sáng ngày 24-9, nhà vô địch bắn súng Asiad 19 là Phạm Quang Huy đã thất bại ở nội dung sở trường súng ngắn 10m.

Nội dung đồng đội nam cầu lông, vốn thường được xem là thước đo sức mạnh của một nền thể thao, đã chứng kiến kịch bản đảo chiều khó tin tại Asiad 20. Trung Quốc từng thống trị nội dung này trong hai kỳ Asiad gần nhất, đồng thời giành bốn huy chương vàng qua năm kỳ Đại hội gần đây. Với những chiến thắng trước Hàn Quốc ở tứ kết và Ấn Độ tại bán kết, đội tuyển Trung Quốc tưởng như đã sẵn sàng hoàn tất cú hat-trick huy chương vàng liên tiếp. Indonesia cũng bước vào trận chung kết với lực lượng hùng hậu, gồm nhiều tay vợt nổi tiếng ở cả nội dung đơn lẫn đôi, nhưng khởi đầu buổi tối thi đấu chẳng hề thuận lợi. Ở trận mở màn, Jonatan Christie, tay vợt đang giữ vị trí số một thế giới, đối đầu Shi Yuqi, người vừa mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay đối thủ Indonesia. Shi Yuqi nhanh chóng chứng minh đẳng cấp bằng chiến thắng 21-13, 21-18, dù Christie được đánh giá rất cao sau thời gian đứng đầu thế giới. Trung Quốc tiếp tục gia tăng cách biệt trong trận đấu thứ hai, khi cặp Liang Weikeng và Wang Chang vượt qua đôi Alfian và Fikri sau ba ván đấu căng thẳng. Hai tay vợt Trung Quốc giành chiến thắng với tỉ số 22-20, 19-21, 21-14, đưa đội nhà dẫn Indonesia 2-0. Lúc ấy, cục diện tưởng như đã an bài, bởi Trung Quốc chỉ cần thêm một chiến thắng trong ba trận còn lại để bảo vệ ngôi vô địch. Trận đơn thứ ba đặt Li Shi Feng, tay vợt số hai Trung Quốc đang xếp hạng 12 thế giới, trước thử thách mang tên Farhan Alwi, người đứng hạng 10. Alwi thắng nghẹt thở 23-21 trong ván đầu, rồi để Li Shi Feng quân bình thế trận bằng chiến thắng 21-15 ở ván kế tiếp. Ở tuổi 21, Alwi bị xem là thiếu kinh nghiệm so với đối thủ, nhưng anh chơi đầy bản lĩnh trong ván quyết định, thắng 21-16 và giúp Indonesia rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Đà hưng phấn của Indonesia tiếp tục được duy trì trong trận đôi thứ tư, khi Carnando và Marthin chạm trán He Ji Ting cùng Liu Yi bên phía Trung Quốc. Cặp Indonesia giành chiến thắng 23-21, 21-10, qua đó san bằng tỉ số chung cuộc 2-2 trong sự ngỡ ngàng của đông đảo người hâm mộ. Dù vậy, không nhiều người dám tin Indonesia có thể hoàn tất cuộc ngược dòng, bởi trận quyết định thuộc về một tay vợt mới 19 tuổi. Ubaidillah Zaki khi ấy xếp hạng 29 thế giới, phải đối đầu Weng Hongyang, tay vợt Trung Quốc hạng 18 thế giới và đang ở tuổi 27, giai đoạn được xem là đỉnh cao phong độ. Weng khởi đầu mạnh mẽ, sớm dẫn 3-0, nhưng Zaki càng thi đấu càng tự tin, rồi thắng ngược 23-21 trong ván đầu tiên. Sang ván hai, Weng liên tục mắc lỗi vì dấu hiệu bất ổn tâm lý, còn Zaki tận dụng cơ hội để thắng 21-13, hoàn tất chiến thắng 2-0. Kết quả ấy khiến toàn đội Indonesia vỡ òa, bởi chiến thắng của Zaki giúp họ hạ Trung Quốc 3-2 và giành huy chương vàng đồng đội nam cầu lông tại Asiad 20. Đây là lần đầu Indonesia đoạt huy chương vàng ở nội dung này kể từ năm 1998, chấm dứt quãng thời gian chờ đợi kéo dài nhiều năm. Theo thông tin được báo Tuổi Trẻ đăng tải, Indonesia đã tạo nên đội hình trẻ, khỏe và đồng đều, đủ sức đánh bại đế chế Trung Quốc ở cả nội dung đơn lẫn đôi. Cú ngược dòng của Indonesia trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của giải, khi lợi thế 2-0 của Trung Quốc bất ngờ bị xóa sạch chỉ sau ba trận cuối. Cũng trong ngày 24-9, nhà vô địch bắn súng Asiad 19 Phạm Quang Huy thất bại ở nội dung sở trường súng ngắn 10m. Những diễn biến trái chiều ấy cho thấy thể thao đỉnh cao luôn chứa đựng bất ngờ, nơi bản lĩnh, sức trẻ và khả năng chịu áp lực có thể đảo ngược mọi dự đoán ban đầu.