Bỏ qua điều hướng

Trường ngập sau mưa lớn, phụ huynh bế con vào lớp

Trường ngập sau mưa lớn, phụ huynh bế con vào lớp
Nguồn ảnh: VnExpress

Hơn 7h sáng 23/9, sân trường Tiểu học Bình Triệu còn ngập đến đầu gối, phụ huynh phải cõng, bế con vào, một số lớp gần 10h mới vào học.

Bế con học lớp 2 vào đến lớp, chị Thanh Lan, phường Hiệp Bình, thấy sàn đầy nước và bùn. Chị đành tiếp tục đưa con lên tầng trên theo hướng dẫn của cô giáo.

Nữ phụ huynh nói đã quá quen với cảnh này. Mỗi khi trời mưa lớn hoặc triều cường thì sân trường, phòng học lại ngập.

"Đầu năm học đến nay đã có 3, 4 lần như thế này. Có những ngày, các lớp ở tầng trệt phải nghỉ", chị cho biết.

Có con học lớp 1, chị Minh Anh, thở dài vì mất hơn 30 phút đưa con vào lớp thay vì 5-10 phút như thường lệ. Người mẹ còn lo con dễ trượt ngã vì hành lang ngập nước.

"Mong trường sớm được xây lại, nâng nền", nữ phụ huynh bày tỏ.

Hôm qua, TP HCM có mưa diện rộng, gây ngập úng ở nhiều khu vực.

Cô Lý Thị Như Hoa, Phó hiệu trưởng, cho biết đến khoảng 7h hôm nay, 6 phòng học ở tầng trệt ngập đến mắt cá chân, còn ở sân trường thì nước cao đến gối.

Học sinh một số lớp tìm chỗ ngồi tạm, chờ lao công, giáo viên quét dọn, đến gần 10h mới vào học. Các tiết học bị ảnh hưởng sẽ được trường dạy bù sau.

Theo cô Hoa, trường ở khu vực trũng, thấp so với mặt đường, phía sau là ao. Trời mưa lớn liên tục hơn một giờ là sân trường ngập úng vì nước thoát rất chậm. Tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm nay. Nhiều lần, phường Hiệp Bình phải mang máy bơm nước từ ba giờ sáng.

"Sáng sớm nay phường hỗ trợ hai máy bơm công suất lớn nhưng cũng không kịp giờ vào lớp", cô Hoa nói.

Trường Tiểu học Bình Triệu có hơn 2.300 học sinh với 51 lớp. Do cơ sở vật chất hạn chế, trường chỉ dạy một buổi trong ngày. Theo cô Hoa, trường đang được cải tạo, xây dựng lại, dự kiến hoàn thành sau hơn một năm.

"Trời đang mưa lớn, dự báo mưa đến đêm nên thầy cô lo lại ngập", cô Hoa nói.

Lệ Nguyễn

Sau trận mưa lớn tại TP HCM, nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Triệu phải lội qua sân ngập, được cha mẹ bế hoặc dìu vào lớp trong buổi sáng đầy bất tiện. Bế con học lớp 2 đến trường, chị Thanh Lan, phụ huynh ở phường Hiệp Bình, bắt gặp sàn phòng học phủ đầy nước và bùn nên tiếp tục đưa con lên tầng trên theo hướng dẫn của giáo viên. Chị cho biết cảnh trường ngập đã trở nên quen thuộc, bởi mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường xuất hiện, sân trường cùng nhiều phòng học lại chìm trong nước. Từ đầu năm học, tình trạng này xảy ra khoảng ba đến bốn lần, thậm chí có ngày các lớp ở tầng trệt phải tạm nghỉ vì nước chưa thể rút. Chị Minh Anh, có con học lớp 1, mất hơn 30 phút đưa con vào trường thay vì khoảng 5 đến 10 phút như thường lệ trong điều kiện thời tiết bình thường. Người mẹ lo học sinh dễ trượt ngã trên hành lang ngập nước, đồng thời mong trường sớm được xây dựng lại và nâng nền để hạn chế cảnh đi học giữa bùn nước. Trận mưa diện rộng hôm qua khiến nhiều khu vực tại TP HCM ngập úng, trong đó khuôn viên Trường Tiểu học Bình Triệu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ sáng sớm. Cô Lý Thị Như Hoa, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết đến khoảng 7h, sáu phòng học ở tầng trệt đã ngập tới mắt cá chân, còn sân trường có nơi nước dâng ngang đầu gối. Một số lớp phải tạm thời tìm chỗ ngồi khác, chờ lao công và giáo viên dọn dẹp, vì gần 10h học sinh mới có thể trở lại phòng học. Việc chậm ổn định lớp học khiến các tiết giảng buổi sáng bị ảnh hưởng, nhà trường dự kiến tổ chức dạy bù để bảo đảm chương trình cho học sinh. Theo cô Hoa, trường nằm ở khu vực trũng thấp hơn mặt đường, phía sau có ao, khiến nước mưa thoát chậm và dễ dồn vào khuôn viên. Khi mưa lớn kéo dài hơn một giờ, sân trường thường bắt đầu ngập, còn những phòng học ở tầng thấp chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Tình trạng ngập được cô Hoa cho biết đã kéo dài hàng chục năm, trở thành nỗi lo thường trực của giáo viên, phụ huynh và học sinh mỗi khi dự báo có mưa lớn. Nhiều lần, phường Hiệp Bình phải đưa máy bơm đến trường từ khoảng 3h sáng để hỗ trợ rút nước, giúp nhà trường chuẩn bị cho buổi học. Tuy nhiên, sáng nay, dù phường huy động hai máy bơm công suất lớn, nước vẫn không được xử lý kịp trước thời điểm học sinh vào lớp. Trường Tiểu học Bình Triệu hiện có hơn 2.300 học sinh, chia thành 51 lớp, trong bối cảnh cơ sở vật chất còn hạn chế và trường chỉ tổ chức dạy một buổi mỗi ngày. Quy mô học sinh đông khiến việc tìm phòng tạm hoặc sắp xếp chỗ học thay thế trở nên khó khăn khi các phòng tầng trệt không thể sử dụng. Giáo viên phải phối hợp dọn dẹp, hướng dẫn học sinh di chuyển, đồng thời giữ an toàn cho các em trong suốt thời gian chờ nước rút. Nhà trường đang được cải tạo và xây dựng lại, công trình dự kiến hoàn thành sau hơn một năm, mở ra kỳ vọng cải thiện điều kiện học tập lâu dài. Trong thời gian chờ dự án hoàn tất, giáo viên vẫn phải chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn, nhất là khi sân trường thấp và hệ thống thoát nước hoạt động chậm. Cô Hoa nói mưa vẫn đang lớn, dự báo kéo dài đến đêm, vì vậy thầy cô lo nước có thể tiếp tục dâng và gây thêm khó khăn cho ngày học kế tiếp. Hình ảnh phụ huynh bế con qua sân trường ngập cho thấy việc đến lớp tại khu vực này không chỉ mất thêm thời gian, mà còn tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã. Với nhiều gia đình, mong muốn trước mắt là học sinh được vào lớp an toàn, còn về lâu dài là công trình mới sớm hoàn thành để chấm dứt cảnh trường ngập lặp lại. Theo VnExpress, câu chuyện tại Trường Tiểu học Bình Triệu tiếp tục đặt ra yêu cầu cải thiện hạ tầng, nâng nền và thoát nước cho những khu vực trường học thường xuyên chịu ngập.