Chiều 19/9, giữa cơn mưa lớn tại Đắk Lắk, hình ảnh ông Trần Văn Long (56 tuổi), Trưởng thôn 7, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, không quản ngại ngụp lặn dưới cống, mương nước trên quốc lộ 27 để vớt rác, khơi thông dòng chảy đã nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự cảm phục của người dân địa phương.
Ông Long ngụp lặn xuống cống để vớt rác giúp đường hết ngập (Ảnh: Uy Nguyễn).
Vào thời điểm trên, quốc lộ 27, đoạn qua thôn 7 bị ngập úng do lượng mưa lớn kết hợp với rác thải mắc kẹt tại các cống, mương thoát nước. Tình trạng này khiến giao thông gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường, đặc biệt là xe máy.
Ông Long đã không ngần ngại xuống dòng nước đục ngầu, dùng tay không mò và vớt từng túi rác, vật cản để khơi thông miệng cống. Hành động của ông đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Bí thư Chi bộ thôn 7, lực lượng công an xã và một số người dân, cùng chung tay dọn dẹp.
Chỉ trong thời gian ngắn, điểm cống bị tắc đã được giải phóng, nước rút dần, trả lại sự thông thoáng cho tuyến đường.
Vị trưởng thôn làm việc giữa mưa lớn khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Uy Nguyễn).
Chia sẻ về hành động của mình, ông Long cho biết đoạn quốc lộ 27, qua thôn 7 thường xuyên bị ngập cục bộ khi mưa lớn, chủ yếu do rác thải bị cuốn xuống và mắc kẹt.
"Với trách nhiệm là người đứng đầu của thôn, khi thấy địa bàn mình phụ trách đang có sự cố, tôi lặn xuống để mò, vớt rác dù biết rất bẩn. Khi thấy đường hết ngập, người dân qua lại an toàn, tôi cũng rất hạnh phúc", ông Long bộc bạch.
Ông Long mong muốn hành động của mình không chỉ giải quyết vấn đề ngập úng trước mắt mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. "Nếu mình chỉ đứng chỉ chỏ mà không làm sẽ khó thuyết phục lắm, nên phải bắt tay làm thôi. Hy vọng sau này khi thấy rác kẹt ở cống, không phải tôi mà người khác cũng sẽ làm như vậy", ông chia sẻ.
Ông Long cho rằng bản thân xuống cống vớt rác xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).
Trước khi đảm nhiệm chức vụ Trưởng thôn 7 từ ngày 1/7/2025, ông Trần Văn Long đã có 8 năm công tác Mặt trận tại thôn. Với hơn 1.000 hộ dân trong địa bàn phụ trách, ông Long luôn chủ động lập các nhóm Zalo để thuận tiện trong việc tuyên truyền, nắm bắt tình hình và vận động bà con chấp hành các quy định của chính quyền.
Theo ông Long, công việc của một trưởng thôn không chỉ dừng lại ở truyền đạt chủ trương mà còn phải trực tiếp thực hiện những việc làm thiết thực cho cộng đồng. "Đường sá trong khu vực nội thôn của bà con thôn 7 nay sạch sẽ, khang trang, bà con ai cũng ý thức vì cái chung nên tôi cũng phấn khởi lắm", ông Long tự hào nói.
Nhiều nguời dân cũng ra đường dọn rác kẹt ở miệng cống khi chứng kiến trưởng thôn lăn xả trong mưa gió (Ảnh: Uy Nguyễn).
Ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, đánh giá cao ông Long là một trong những trưởng thôn năng nổ, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, với người dân. "Được bà con tín nhiệm, bản thân mình phải cố gắng, nhiệt huyết với công việc", ông Long khẳng định.
Hình ảnh và hành động của ông Long đã nhận được sự trân trọng từ cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường. Nhiều ý kiến cho rằng, để những tuyến đường không còn bị ngập do rác thải, mỗi người dân cần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, không xả rác bừa bãi.