Ở ngôi trường tiểu học, mỗi lớp có một vườn rau, bàn ghế điều chỉnh theo chiều cao học sinh
Đi sâu vào một con hẻm với hai lượt rẽ, chúng tôi bị choáng ngợp bởi một không gian giáo dục ấn tượng, khang trang hiện ra trước mắt. Đó chính là Trường tiểu học Lê Đức Thọ, tọa lạc tại số 688/57/44 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM.
Khác với diện mạo quen thuộc của nhiều trường tiểu học công lập, Trường tiểu học Lê Đức Thọ gây ấn tượng với gam màu đỏ booc đô nổi bật, điểm xuyết sắc trắng hài hòa. Cả hai cổng trường đều được trang trí bằng những khóm hoa tươi phía trước, tạo nên vẻ tươi tắn, sinh động ngay từ lối vào.
Học bơi, trồng rau, đọc sách giữa không gian xanh
Chúng tôi đến thăm Trường tiểu học Lê Đức Thọ vào một buổi sáng đầu tháng 10-2026.
Bước vào cổng số 2 của trường, một khung cảnh xanh mát, nên thơ hiện ra. Trên bãi cỏ rộng thênh thang, các học sinh lớp 5 đang học môn giáo dục thể chất. Gió thổi mát rượi, những tràng cười sảng khoái của học sinh liên tục vang lên cùng những động tác trong bài học của các em.
Ở hồ bơi gần đó, không khí càng thêm náo nhiệt với những hiệu lệnh hướng dẫn của giáo viên xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của học sinh. Dưới làn nước trong xanh, các em không chỉ thỏa sức sải tay, đạp chân mà còn thích thú chơi các trò chơi dưới nước cùng bạn bè.
Thu Thảo, học sinh lớp 3, bày tỏ: "Mỗi tuần, chúng em được học bơi 1 tiết. Em thường mong chờ đến tiết học bơi vì có cảm giác thư giãn và rất thoải mái".



Học sinh Trường tiểu học Lê Đức Thọ trong giờ học bơi tại trường - Ảnh: HỮU DUY
Đặc biệt, ngay bên hông trường là thư viện xanh với những bàn tròn to được đặt dưới tán cây, xung quanh là những kệ sách tự chọn được trình bày đẹp mắt theo hướng "mở".
"Thư viện xanh của trường được sắp xếp gần cổng trường, tạo thuận lợi cho học sinh có thể đọc sách trong giờ tan học, khi các em đợi ba mẹ đến đón về" - một giáo viên ở đây cho biết.





Học sinh đọc sách ở thư viện xanh - Ảnh: N.T.
Ấn tượng nhất ở Trường tiểu học Lê Đức Thọ là khu vườn rau xanh mướt có diện tích gần 100m2, bao gồm nhiều loại rau khác nhau.
"Trường chúng tôi có 30 lớp nên vườn rau chia thành 30 ô. Mỗi lớp có nhiệm vụ trồng, chăm sóc 1 ô trong vườn rau để phục vụ các hoạt động trải nghiệm và những tiết dạy ngoài lớp học của giáo viên.
Tùy từng môn học, bài học, thầy cô giáo sẽ sắp xếp để đưa học sinh xuống học tại vườn rau cho phù hợp", cô Nguyễn Thảo Trinh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đức Thọ, cho hay.
Bước vào vườn rau, chúng tôi gặp cô Trịnh Thị Mỹ Tiên đang hướng dẫn học sinh lớp 4/3 trải nghiệm tại đây. Những ánh mắt háo hức, những bàn tay xinh xắn cẩn thận nâng niu từng chiếc lá non và tiếng "ồ", "à" vang lên liên tục khiến tiết học sôi nổi hẳn.



Cô Trịnh Thị Mỹ Tiên hướng dẫn học sinh lớp 4/3 trải nghiệm tại vườn rau của trường - Ảnh: HỮU DUY
Phạm Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 4/3, nói: "Chúng em không chỉ được học ở vườn rau mà còn thường xuyên được học ở ngoài trời như thế này với nhiều môn học như: khoa học tự nhiên, mỹ thuật, âm nhạc, ngữ văn… Em thì thích học cả trong lớp lẫn ngoài trời vì mỗi nơi có một sự thú vị riêng. Những buổi học ngoài trời cho em cảm giác dễ chịu vì không gian thoáng đãng và trong lành, giúp em yêu thiên nhiên hơn, yêu cây cỏ hơn".
Phòng học hiện đại, giờ học thêm sinh động
Khu phòng học ở Trường Lê Đức Thọ cũng có nhiều nét đặc biệt. Hầu hết các lớp đều được lát sàn gỗ, học sinh và giáo viên bỏ dép bên ngoài trước khi vào lớp, cảm giác như ở trường quốc tế.
Tại lớp 1/2, giữa trưa nắng nóng, máy lạnh vẫn chạy mát rượi. Trên tường, cô giáo trang trí cờ, hoa, tranh ảnh nhiều màu sắc, khiến phòng học thêm rực rỡ, sinh động.

Cô Nguyễn Thị Hải Duyên với tiết dạy toán sinh động có sử dụng tivi đa điểm chạm ở lớp 3/1. 100% các phòng học của Trường Lê Đức Thọ đều được trang bị bảng kéo 2 cánh, tivi đa điểm chạm... - Ảnh: HỮU DUY
Trong phòng được trang bị đầy đủ các phương tiện dạy học hiện đại như: tivi thông minh đa điểm chạm, bảng kéo 2 cánh, bàn ghế có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển của học sinh.
Phía cuối lớp còn có tủ đồ cá nhân được dán số thứ tự và bảng tên học sinh. Mỗi em sở hữu 1 tủ để đựng đồ dùng, vật dụng của mình. Cô Lê Chanh Thi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2, còn tận dụng mặt tủ để làm bảng biểu dương những học sinh có nhiều tiến bộ trong tuần, trong tháng.




Phòng học sinh động, có cả chỗ để đồ của học sinh - Ảnh: HỮU DUY
Các phòng học khác cũng được trang bị máy móc và bàn ghế hiện đại phù hợp với nhu cầu ứng dụng công nghệ số trong giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh. Chỉ khác là mỗi lớp có cách trang trí khác nhau, tùy thuộc vào tâm lý lứa tuổi và trình độ của giáo viên.
Như ở lớp 3/1, còn có cả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với sách, tranh, ảnh… được trình bày khá bắt mắt và hấp dẫn. Khi chúng tôi ghé qua, đúng lúc cô Nguyễn Thị Hải Duyên đang dạy tiết toán với bài "Bảng nhân 8, chia 8". Ở phần cuối bài, cô Duyên đã cho cả lớp chơi trò "truyền điện" nhằm kiểm tra kiến thức các em đã học.
Trên tivi thông minh phát ra âm thanh vui nhộn cùng những hình ảnh hài hước về những câu đố. Phía dưới, học sinh hào hứng giơ tay xin trả lời. Mặc dù là tiết học cuối cùng của buổi sáng nhưng với trò chơi vui vẻ của cô Duyên, cộng với hiệu ứng phát ra từ tivi thông minh đã khiến cả lớp hưng phấn. Các em hào hứng vỗ tay liên tục mỗi khi có bạn trả lời đúng.

Học sinh học môn giáo dục thể chất trên sân cỏ - Ảnh: HỮU DUY
Theo cô Nguyễn Thị Ánh Nga - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đức Thọ: "Ngay từ khi thành lập (năm 2015), trường chúng tôi đã được xây dựng và mua sắm trang thiết bị hiện đại, tiện nghi đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh.
Đến nay, 100% phòng học của các lớp đều được trang bị máy lạnh và tivi thông minh đa điểm chạm, tất cả bàn ghế đều có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp với học sinh.
TIN LIÊN QUANNgoài ra, nhà trường còn có phòng tin học, phòng STEM, phòng lab để học tiếng Anh, thư viện số, phòng âm nhạc, mỹ thuật, góc tư vấn học đường…
Hằng năm, chúng tôi đều tu bổ cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị dạy học… nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ hội nhập".
Em Hồ Diên Phúc, học sinh lớp 5/5, chia sẻ: "Ngày nào em cũng mong đến trường vì có rất nhiều niềm vui. Ngoài những tiết học chính khóa thú vị, em còn được thầy cô dạy nhiều kỹ năng khác. Trước đây em chưa tự tin lắm, nhưng giờ đã nói trước đám đông tốt hơn, có thể tự tin làm MC cho các sự kiện của lớp và trường".

Tiết học STEM của học sinh Trường tiểu học Lê Đức Thọ - Ảnh: HỮU DUY

Học sinh Trường Lê Đức Thọ học vẽ tại phòng mỹ thuật - Ảnh: HỮU DUY

Nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh - Ảnh: HỮU DUY

Tiết học âm nhạc của học sinh - Ảnh: HỮU DUY

Một góc ở cổng Trường tiểu học Lê Đức Thọ - Ảnh: HỮU DUY



Học sinh trong giờ học ở thư viện số và giờ học thể dục - Ảnh: HỮU DUY - N.T.
Nằm sâu trong con hẻm đường Bình Lợi, ngôi trường công lập mang tên Trường mầm non Bình Lợi Trung có không gian xanh, khu chơi nước, chơi cát khiến trẻ mê mẩn.