Bỏ qua điều hướng

Từ con ông trùm đến nữ cầu thủ bóng đá, cô ấy là ai?

Từ con ông trùm đến nữ cầu thủ bóng đá, cô ấy là ai?
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Nữ chính của Đội bóng nữ làng Xuân là một gương mặt khá mới: Thảo My.

- Ảnh 1.

Thảo My vai Minh trong phim Đội bóng nữ làng Xuân - Ảnh: ĐPCC

Trước đó, Thảo My mới chỉ xuất hiện với vai phụ trong Cách em 1 milimet. Cô chưa có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng diễn xuất. Dù vậy, khán giả nhận ra cô bởi nụ cười trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Thảo My casting 4 vòng mới đậu

Trong Đội bóng nữ làng Xuân, Thảo My vào vai Minh, cô gái 19 tuổi cá tính, mạnh mẽ và có tình yêu đặc biệt với bóng đá. Vì đam mê trái bóng, Minh bỏ nhà ra ở riêng khi bị cha phản đối chuyện đá bóng.

TIN LIÊN QUAN

Không dừng lại ở đó, Minh còn tự tin đứng ra thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tham dự các giải đấu phong trào. Trong hành trình hiện thực hóa ý tưởng có phần "trời ơi đất hỡi" này, cô nhận được sự đồng hành của hai người bạn thân là Linh và Bá.

Bộ ba sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi tình huống, tạo nên màu sắc trẻ trung, hài hước cho bộ phim, bên cạnh câu chuyện về những nữ cầu thủ nghiệp dư bất đắc dĩ của làng.

Mới lên sóng hai tập nên Đội bóng nữ làng Xuân chưa có nhiều diễn biến quan trọng. 

Trailer phim Đội bóng nữ làng Xuân

Tuy nhiên không ít khán giả nhanh chóng nhận ra Thảo My chính là người từng đóng vai Mỹ Vân, con gái ông trùm trong Cách em 1 milimet.  Với Thảo My, việc được giao vai nữ chính Minh là một cơ hội đặc biệt. Cô cho biết: "Dường như đây là một cơ hội mà ông trời ban xuống cho tôi. Tôi cảm thấy rất trân trọng cơ hội lần này".

Để vào vai Minh, Thảo My casting 4 vòng mới đậu. Lúc đó kỹ năng đá bóng của cô cũng đã tăng lên đáng kể.

"Giống nhau ở độ lì" 

Mỗi năm, Thảo My đều đặt ra một mục tiêu cho bản thân. Năm nay, cô mong muốn có một vai diễn trong phim truyền hình hoặc điện ảnh dài hơi hơn, dù là vai phụ hay vai thứ, với nhiều đất diễn hơn vai Mỹ Vân trong Cách em 1 milimet. Thế nhưng điều cô không ngờ tới là mình lại được giao vai chính, một nhân vật quan trọng xuất hiện xuyên suốt bộ phim.

- Ảnh 3.

Vẻ đẹp Thảo My ngoài đời - Ảnh: FBNV

"Tôi rất vui, bất ngờ và cực kỳ lo lắng. Vì xung quanh tôi toàn là các cô chú diễn viên rất kỳ cựu, không biết sức diễn của mình có thể gánh được sức nặng của vai diễn hay không, hay sức khỏe có đủ để theo kịp lịch trình cũng như tiến độ của bộ phim hay không", Thảo My nói.

Khoảng một tháng trước ngày casting, cô được ê kíp thông báo về yêu cầu vai diễn. Các ứng viên phải tập luyện để có thể tạo cảm giác chân thực khi lên hình. 

Thảo My quyết định mang bóng đến lớp, tranh thủ những lúc rảnh để chơi cùng các bạn nam, thậm chí tự tập. Đạo diễn còn giao cho cô "bài kiểm tra" phải tâng bóng khoảng 10 lần vào ngày casting.

"Tôi hỏi mọi người thì các bạn nam trong lớp bảo rằng nhiều bạn biết đá bóng còn chưa chắc đã tâng được bằng đấy lần bóng, chứ đừng nói là con gái. Nhưng tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi cứ ở nhà tập tâng, tập tâng khoảng tầm một tháng trời", cô kể.

- Ảnh 4.

Các thành viên của đội bóng làng Xuân

"Tôi với Minh giống nhau khoảng tầm 60%. Giống nhau ở cái độ lì và có tính tự trọng cao. Minh rất muốn chứng minh bản thân mình. Đã thích đá bóng thì dù có khó khăn thế nào thì vẫn luôn cố gắng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Tôi cũng như vậy, cố gắng đến cùng theo đuổi đam mê và cũng hơi cứng đầu một chút", My vui vẻ nói.

Thảo My có nhiều ước mơ cho cuộc đời mình. Ban đầu, cô mơ làm ca sĩ và tham gia audition của một số công ty giải trí Hàn Quốc lớn như SM hay Big Hit Entertainment. My vào khá sâu trong các vòng tuyển chọn tại Việt Nam. Nhưng khi càng học thanh nhạc, cô nhận ra mình không có tố chất để trở thành ca sĩ.

Sau đó My lại nghĩ diễn viên có lẽ là lựa chọn phù hợp. Đây là nghề có thể theo đuổi lâu dài, đồng thời cho phép mình được sống nhiều cuộc đời và trải nghiệm nhiều nhân vật khác nhau. Vì vậy My học diễn xuất và nhận ra tình yêu lớn của mình dành cho phim ảnh.

Phim Đội bóng nữ làng Xuân đang phát sóng trên VTV3 lúc 20h thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần.

- Ảnh 5.Mở tivi xem Thảo My, Đan Lê, Thanh Hương và Diễm Hương đá bóng

Mở tivi xem phim Đội bóng nữ làng Xuân, khán giả sẽ gặp loạt cầu thủ không ngờ tới gồm Thảo My, Đan Lê, Thanh Hương, Diễm Hương, Liên Tít…

Sau dấu ấn qua vai phụ Mỹ Vân trong dự án truyền hình Cách em 1 milimet, diễn viên trẻ Thảo My tiếp tục thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai nữ chính Minh trong Đội bóng nữ làng Xuân. Đây là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi hóa thân vào hình ảnh nhân vật 19 tuổi mang tính cách mạnh mẽ, dám rời xa gia đình để theo đuổi niềm đam mê trái bóng tròn. Để chinh phục được vai diễn quan trọng xuất hiện xuyên suốt bộ phim, Thảo My đã trải qua 4 vòng casting khắc nghiệt và đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ phía đạo diễn. Nữ diễn viên dành trọn một tháng kiên trì luyện tập kỹ năng tâng bóng cũng như thể lực nhằm mang lại nét chân thực nhất cho từng khung hình. Sự đồng điệu tới 60% ở sự kiên định và lòng tự trọng giữa Thảo My cùng nhân vật Minh đã tạo tiền đề giúp cô thể hiện trọn vẹn tinh thần của một cầu thủ nghiệp dư trên sân cỏ. Bên cạnh sự đồng hành của hai bạn diễn trong vai Linh và Bá, vai diễn của Thảo My hứa hẹn mang đến màu sắc trẻ trung, hài hước và giàu cảm xúc cho tác phẩm.