Bỏ qua điều hướng

Tử hình kẻ đốt người tình trong căn phòng khoá cửa, ngăn cứu giúp

Tử hình kẻ đốt người tình trong căn phòng khoá cửa, ngăn cứu giúp
Nguồn ảnh: VnExpress

Thấy bạn gái nhắn tin với người yêu cũ, Ngô Duy Khánh khóa cửa, tưới xăng rồi châm lửa khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 15/9, Khánh, 41 tuổi, ngụ xã Bình Minh bị TAND thành phố Đồng Nai tuyên án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, quá trình sống chung như vợ chồng, Khánh thấy chị Nguyễn, 35 tuổi, thường xuyên nói chuyện với người yêu cũ nên yêu cầu ngưng liên lạc.

Bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Thái Hà

Bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Thái Hà

Năm tháng trước, Khánh tiếp tục phát hiện người tình vẫn còn liên lạc nên cả hai cãi nhau. Ngày 11/4, cả hai tiếp tục cãi nhau nên Khánh đã khóa cửa phòng trọ nhằm để chị Nguyễn không bỏ trốn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Khánh bực tức và lấy khoảng 1 lít xăng đổ vào người tình và châm lửa khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, bị cáo còn khóa cửa ngăn không cho người khác cứu chị Nguyễn.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo thể hiện bản tính hung hãn, côn đồ, máu lạnh, không còn khả năng giáo dục, cải tạo thành người có ích cho xã hội.

Phước Tuấn

* Tên nạn nhân được đổi tên

Ngày 15/9, TAND thành phố Đồng Nai tuyên phạt Ngô Duy Khánh, 41 tuổi, ngụ xã Bình Minh, mức án tử hình về tội Giết người. Bản án được đưa ra sau khi Hội đồng xét xử xác định bị cáo đã dùng xăng thiêu người tình trong phòng trọ khóa kín, đồng thời ngăn cản những người bên ngoài tiếp cận cứu nạn nhân. Theo cáo trạng, Khánh và chị Nguyễn, 35 tuổi, sống chung như vợ chồng, nhưng thường phát sinh mâu thuẫn vì nạn nhân còn trò chuyện với người yêu cũ. Khánh từng yêu cầu chị Nguyễn chấm dứt liên lạc, song khoảng năm tháng trước tiếp tục phát hiện sự việc nên hai người xảy ra cãi vã. Những tranh chấp trong quan hệ tình cảm sau đó không được giải quyết mà ngày càng leo thang. Ngày 11/4, trong một lần tiếp tục lời qua tiếng lại, Khánh khóa cửa phòng trọ nhằm không cho chị Nguyễn rời đi. Bị cáo lấy khoảng một lít xăng tưới lên người nạn nhân rồi châm lửa, khiến chị Nguyễn tử vong. Sau khi gây án, Khánh vẫn khóa cửa, ngăn người khác vào cứu giúp, cho thấy hành vi phạm tội không chỉ đặc biệt nguy hiểm mà còn triệt tiêu cơ hội sống của nạn nhân. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Khánh thể hiện tính hung hãn, côn đồ, máu lạnh và cho rằng bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo thành người có ích cho xã hội. Mức án nghiêm khắc nhất phản ánh tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, trong đó sự ghen tuông đã bị đẩy thành hành vi kiểm soát, tước đoạt tự do rồi xâm phạm tính mạng người khác. Vụ việc cũng cho thấy mâu thuẫn tình cảm, khi đi kèm bạo lực và sự khống chế, có thể nhanh chóng chuyển thành nguy cơ trực tiếp đối với an toàn của nạn nhân.