Bỏ qua điều hướng
•

Tử tù Mỹ có thể đi lại sau vụ tiêm thuốc độc bất thành

Tử tù Mỹ có thể đi lại sau vụ tiêm thuốc độc bất thành
Nguồn ảnh: VnExpress

Christa Pike có thể tự đi lại trong phòng bệnh, sau khi sống sót qua hai lần tiêm thuốc độc trong buổi hành quyết bất thành tại bang Tennessee.

"Tình trạng của Christa Pike đến cuối ngày 6/10 đã khá ổn. Theo những gì tôi được biết, Pike đang gặp khá nhiều vấn đề về thể chất. Hai cánh tay bà ấy bị thương nặng và gần như không thể cử động", Stephen Ferrell, một luật sư của nữ tử tù, nói với BBC ngày 7/10.

Pike, 50 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên bị thi hành án tử hình tại Tennessee trong hơn 200 năm. Pike không chết sau khi được tiêm hai mũi pentobarbital với liều lượng gây tử vong tại nhà tù Nashville ngày 30/9 và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

"Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, bà ấy có thể đứng dậy và đi lại, nhưng chỉ quanh phòng và không đi được xa", Ferrell mô tả về khả năng vận động của Pike.

Tử tù Christa Pike tại Tòa án Hình sự quận Knox, Tennessee ngày 4/12/2007. Ảnh: Reuters

Tử tù Christa Pike tại Tòa án Hình sự quận Knox, Tennessee ngày 4/12/2007. Ảnh: Reuters

Về trạng thái tinh thần, Ferrell cho rằng "tình hình vừa tốt vừa xấu" và đội ngũ pháp lý muốn Pike được hỗ trợ tâm lý, vì điều đó "rõ ràng là cần thiết vào lúc này".

"Bà ấy khá tỉnh táo, nhưng cũng có phần mơ hồ. Bà ấy có thể dễ dàng mất mạch suy nghĩ và quên mình đang đi đâu. Tôi cho rằng tình trạng của Pike sẽ tiếp tục cải thiện, nhưng có thể có một số tổn thương vĩnh viễn", Ferrell tiếp tục.

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, tổ chức công bố dữ liệu và phân tích về án tử hình tại Mỹ, Pike là tù nhân đầu tiên sống sót sau khi được tiêm những liều thuốc gây tử vong được sử dụng trong các vụ hành quyết. Pike bị kết án tử hình vì tham gia tra tấn và sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, bạn học tại chương trình Job Corps ở Knoxville, Tennessee, năm 1995.

Nhân viên hành quyết được cho là gặp khó khăn khi tìm đường truyền tĩnh mạch để đưa thuốc vào cơ thể Pike. Sau liều tiêm đầu tiên, Pike có dấu hiệu nghẹt thở và vật lộn trong khoảng một giờ. Liều thứ hai cũng không khiến Pike tử vong và tử tù được đưa tới bệnh viện, đặt máy thở trong tình trạng nguy kịch.

Các luật sư của Pike ngày 7/10 cho rằng nữ tử tù đã phải chịu đựng quá nhiều và đề nghị Thống đốc Tennessee Bill Lee giảm án tử hình xuống tù chung thân không ân xá. Một thẩm phán ở Nashville yêu cầu giới chức bang Tennessee bảo toàn toàn bộ bằng chứng liên quan đến vụ hành quyết bất thành.

Bên trong phòng hành quyết tại nhà tù Riverbend ở Nashville, bang Tennessee. Ảnh: Tennessean

Bên trong phòng hành quyết tại nhà tù Riverbend ở Nashville, bang Tennessee. Ảnh: Tennessean

Những người ủng hộ án tử hình tại Tennessee đề xuất sử dụng phương pháp khác với Pike. "Hãy đưa ghế điện trở lại", Marsha Blackburn, ứng viên thống đốc Tennessee của đảng Cộng hòa, nói.

Luật pháp bang Tennessee đã cho phép sử dụng ghế điện nếu cơ quan chức năng không thể thực hiện tiêm thuốc độc dù đã nỗ lực hết sức. Luật của bang cũng cho phép những người phạm tội trước năm 1999 được quyền lựa chọn hình thức xử tử bằng ghế điện.

Khi được hỏi giới chức Tennessee có dự định lên lịch lại vụ hành quyết Pike hay không, Tổng chưởng lý Jonathan Skrmetti ngày phản hồi rằng ông "chưa có câu trả lời".

Như Tâm (Theo BBC, AFP)

Christa Pike, nữ tử tù 50 tuổi tại bang Tennessee, đã có thể tự đứng dậy và đi lại những bước ngắn trong phòng bệnh sau sự cố hành quyết bất thành hôm 30/9. Dù đã qua cơn nguy kịch, bà Pike vẫn chịu chấn thương nặng ở hai cánh tay, đồng thời xuất hiện những dấu hiệu suy giảm nhận thức do di chứng thể chất lẫn sang chấn tinh thần kéo dài. Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, đây là trường hợp tù nhân đầu tiên tại Mỹ sống sót sau khi bị tiêm đủ hai liều thuốc độc pentobarbital ở mức độ gây tử vong. Quy trình thi hành án tại nhà tù ở Nashville gặp sự cố nghiêm trọng ngay từ khâu thiết lập đường truyền tĩnh mạch, khiến tử tù vật lộn suốt hơn một giờ trước khi phải chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Trước những đau đớn dữ dội mà thân chủ trải qua, đội ngũ luật sư đã chính thức gửi đơn kiến nghị Thống đốc Bill Lee giảm án cho bà Pike xuống tù chung thân không ân xá. Cùng thời điểm, một thẩm phán địa phương đã ra lệnh niêm phong và bảo toàn toàn bộ chứng cứ tại phòng thi hành án để phục vụ công tác điều tra độc lập. Vụ việc làm bùng lên làn sóng tranh luận gay gắt về phương thức xử tử khi một số chính khách bang Tennessee đề xuất chuyển sang áp dụng ghế điện, biện pháp vốn được luật pháp bang cho phép đối với các tội danh xảy ra trước năm 1999. Trong khi dư luận chia rẽ, Tổng chưởng lý Jonathan Skrmetti vẫn chưa đưa ra quyết định về khả năng tái ấn định lịch hành quyết đối với nữ tử tù này.
amung