Bỏ qua điều hướng
•

VĐV đua thuyền Việt Nam vắng mặt trên bục nhận huy chương Asiad 20

VĐV đua thuyền Việt Nam vắng mặt trên bục nhận huy chương Asiad 20
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Nỗ lực hết mình để mang về tấm huy chương quí giá, nhưng Phạm Thị Bích Ngọc lại không được tận hưởng giây phút thiêng liêng.

VĐV đua thuyền Việt Nam vắng mặt trên bục nhận huy chương Asiad 2 - Ảnh 1.

Sau khi về đích, hai tay chèo Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc đều rất mệt, kiệt sức - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Trưa 24-9, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc thi đấu chung kết thuyền đôi nữ hai mái chèo, môn đua thuyền (rowing) Asiad 20. Tại đây, đôi VĐV Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực, vượt qua các đội mạnh của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa để về đích thứ 3 với thành tích 7 phút 2,68 giây.

Sau những nỗ lực hết mình, Phạm Thị Bích Ngọc kiệt sức và lập tức cần tới sự hỗ trợ của bác sĩ khi về đến đích. Trong khoảnh khắc thiêng liêng trên bục nhận huy chương sau đó, cô cũng không thể có mặt.

VĐV đua thuyền Việt Nam vắng mặt trên bục nhận huy chương Asiad 2 - Ảnh 2.

Bích Ngọc thậm chí kiệt sức đến nỗi cần sự chăm sóc y tế - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

VĐV đua thuyền Việt Nam vắng mặt trên bục nhận huy chương Asiad 2 - Ảnh 3.

Bích Ngọc không thể tự đứng lên mà cần người hỗ trợ - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Chỉ có một mình Trần Thị Tú Uyên xuất hiện ở vị trí nhận huy chương đồng và nhận thay cho Bích Ngọc. Tú Uyên cũng có hành động đáng yêu khi giơ tay làm biểu tượng nửa trái tim, ý hướng đến người đồng đội của mình.

Ít phút sau thì Phạm Thị Bích Ngọc đã có thể trở lại chia vui cùng Tú Uyên. Cả hai không thể giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu giành huy chương Asiad.

VĐV đua thuyền Việt Nam vắng mặt trên bục nhận huy chương Asiad 2 - Ảnh 4.

Trần Thị Tú Uyên xuất hiện một mình trên bục nhận huy chương và có hành động đánh yêu để hướng đến đồng đội Bích Ngọc - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Bích Ngọc chia sẻ rằng: "Khi về đến đích, tôi cảm thấy rất mệt. Nhưng được cầm trên tay tấm huy chương thì vô cùng hạnh phúc. Tôi không nghĩ mình sẽ đạt thành tích này trong lần đầu tiên tham dự Asiad. Đến giờ vẫn còn thấy rất run. Có hơi tiếc khi mình không thể đứng trên bục nhận huy chương, nhưng được đeo trên cổ đã là rất vui. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đồng đội Tú Uyên vì đã nỗ lực hết mình, cùng nhau đạt thành tích này".

Tại Asiad 20, các VĐV rowing Việt Nam đối mặt khó khăn khi lịch thi đấu bất ngờ bị dồn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày do ảnh hưởng của mưa bão. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến khâu chuẩn bị. Dù vậy trong ngày 24-9, rowing đã mang về 2 tấm HCĐ quý giá.

Bên cạnh thành tích ở nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo thì trước đó, 4 cô gái gồm Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông cũng về thứ ba tại nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo.

VĐV đua thuyền Việt Nam vắng mặt trên bục nhận huy chương Asiad 2 - Ảnh 5.

Hai tay chèo bật khóc, không thể che được niềm hạnh phúc khi giành huy chương đồng Asiad 20 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

VĐV đua thuyền Việt Nam vắng mặt trên bục nhận huy chương Asiad 2 - Ảnh 6.

Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc hạnh phúc với thành quả của mình - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

VĐV đua thuyền Việt Nam vắng mặt trên bục nhận huy chương Asiad 20 - Ảnh 7.Bất ngờ với sự chuẩn bị của tình nguyện viên 91 tuổi ở Asiad 2026

Ở tuổi 91, Anraku Hiroisa vẫn đăng ký làm tình nguyện viên Asiad 2026. Để chuẩn bị, ông cụ tập thể lực, đi xem thi đấu trước và dùng ChatGPT học ngôn ngữ của các quốc gia tham dự.


Trưa ngày 24/9, tại chung kết nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo môn đua thuyền rowing Asiad 20, hai vận động viên Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc đã xuất sắc vượt qua các đối thủ từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa để cán đích ở vị trí thứ ba với thời gian 7 phút 2,68 giây. Tuy nhiên, do vắt kiệt sức lực cho màn bứt phá quyết định, Bích Ngọc đã gục ngã ngay sau vạch đích và cần sự hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng y tế. Sự cố sức khỏe này khiến cô không thể góp mặt trong khoảnh khắc trao giải thiêng liêng, buộc đồng đội Tú Uyên phải lên bục nhận tấm huy chương đồng cho cả hai. Đứng một mình trên bục danh dự, Tú Uyên gây xúc động mạnh khi giơ tay tạo hình nửa trái tim nhằm gửi gắm tình cảm và niềm tri ân đến người đồng đội đang điều trị. Sau khi được chăm sóc y tế, Bích Ngọc đã kịp thời trở lại để chung vui cùng đồng đội trong những giọt nước mắt hạnh phúc của lần đầu tiên giành huy chương Đại hội Thể thao châu Á. Vận động viên này chia sẻ niềm vui vỡ òa khi được đeo tấm huy chương trên cổ dù có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang. Thành tích của cặp đôi Tú Uyên và Bích Ngọc càng trở nên đáng trân trọng hơn trong bối cảnh ban tổ chức bất ngờ rút ngắn lịch thi đấu môn rowing từ 5 ngày xuống còn 2 ngày do ảnh hưởng của mưa bão. Áp lực dồn nén về mật độ thi đấu đã vắt kiệt thể lực các tay chèo, nhưng đội tuyển rowing Việt Nam vẫn kiên cường giành tổng cộng 2 tấm huy chương đồng trong ngày. Trước đó, bộ bốn tuyển thủ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông cũng đã thi đấu quả cảm để cán đích ở vị trí thứ ba nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo.