Vì sao Man Utd bị từ chối phạt đền ở trận gặp Fulham?
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã công bố đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa trọng tài chính Peter Bankes và trọng tài VAR để giải thích lý do Man Utd bị từ chối quả phạt đền trong trận đấu với Fulham.
Trong trận đấu thuộc vòng 5 giải Ngoại hạng Anh diễn ra trên sân Craven Cottage tối 20/9, Man Utd đã may mắn thoát thua trước chủ nhà Fulham. Đội bóng thành London có bàn thắng mở tỷ số ở phút 63 sau pha đá phản lưới nhà của Lisandro Martinez. Mãi tới phút 89, Matheus Cunha mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho “Quỷ đỏ”.
Tình huống Man Utd bị từ chối phạt đền. "Quỷ đỏ" cho rằng bóng đã chạm tay Calvin Bassey trong vòng cấm (Ảnh chụp màn hình).
Đáng chú ý, trong trận đấu này, Man Utd đã bị từ chối quả phạt đền ở phút 86 khi bóng chạm tay của Calvin Bassey bên phía Fulham trong vòng cấm. Sau khi xem xét tình huống, trọng tài xác định không có phạt đền cho CLB thành Manchester.
Sau trận đấu, Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã công bố đoạn ghi âm liên lạc giữa các trọng tài để làm rõ quyết định từ chối phạt đền cho Man Utd.
Trợ lý trọng tài Dan Cook là người đầu tiên đưa ra nhận định về tình huống này: “Cánh tay ở sát cơ thể của cầu thủ bên phía Fulham. Bóng đã chạm vào tay, nhưng cánh tay của anh ta ở sát cơ thể”.
Trọng tài chính Peter Bankes khẳng định: “Quyết định trên sân là tiếp tục trận đấu”. Sau khi kiểm tra kỹ càng, trọng tài VAR Nick Hopton đưa ra kết luận: “Cánh tay ở sát cơ thể. Xác nhận quyết định trên sân là tiếp tục trận đấu, đúng như mô tả của trọng tài trên sân”.
Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cũng đưa ra thông báo: “Quyết định không thổi phạt đền cho Man Utd trong tình huống có thể xảy ra lỗi chạm tay của Bassey đã được VAR kiểm tra và xác nhận”.
Sau 5 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh, Man Utd mới có 5 điểm. Đây là khởi đầu tệ nhất của họ ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa giải 2014-2015. Hiện tại, thầy trò HLV Carrick xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, kém đội đầu bảng Man City 10 điểm.
Trọng tài Peter Bankes xác định cầu thủ của Fulham đã khép tay sát người (Ảnh: Getty).
Ở mùa giải 2014-2015, Man Utd khởi đầu nhạt nhòa nhưng lại thi đấu rất tốt ở giai đoạn sau mùa giải và xếp thứ 4 chung cuộc. Ngoài ra, “Quỷ đỏ” còn có hai mùa giải khác khởi đầu khá tệ với 6 điểm sau 5 vòng đấu là mùa 2004-2005 và 2023-2024. Ở 2 mùa giải này, “Quỷ đỏ” lần lượt về đích thứ 3 và 8.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Carrick vẫn hài lòng về các cầu thủ: “Tôi không nghĩ chúng tôi chơi bóng thụ động. Bóng đá là môn thể thao đầy khó khăn. Chúng tôi kiểm soát phần lớn hiệp 1 và đã chơi thứ bóng đá hay trong trận đấu hôm nay. Nhưng sẽ có lúc mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của bạn”.
Trận hòa 1-1 trước Fulham tại Craven Cottage tối 20/9 giúp Man Utd tránh thất bại, nhưng vẫn khiến người hâm mộ tranh luận về tình huống bị từ chối phạt đền.
Ở phút 86, bóng chạm tay Calvin Bassey trong vòng cấm Fulham, khiến các cầu thủ Man Utd lập tức phản ứng và yêu cầu trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.
Tuy nhiên, sau khi xem xét tình huống, trọng tài Peter Bankes giữ nguyên quyết định trên sân, xác định pha bóng chưa đủ cơ sở để trao penalty cho đội khách.
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh sau trận đã công bố đoạn ghi âm trao đổi giữa tổ trọng tài, qua đó giải thích rõ hơn nguyên nhân Man Utd không được hưởng quả phạt đền.
Trợ lý trọng tài Dan Cook là người đầu tiên đánh giá rằng cánh tay của Bassey nằm sát cơ thể, dù bóng thực tế đã chạm vào tay cầu thủ Fulham.
Nhận định này trở thành cơ sở quan trọng để trọng tài chính Peter Bankes tiếp tục cho trận đấu diễn ra, thay vì dừng lại và trao cơ hội ghi bàn cho Man Utd.
Trong đoạn trao đổi được công bố, Peter Bankes khẳng định quyết định ban đầu trên sân là tiếp tục trận đấu, cho thấy ông không nhận thấy lỗi chạm tay đủ nghiêm trọng.
Sau đó, trọng tài VAR Nick Hopton kiểm tra kỹ tình huống và đồng tình với đánh giá rằng cánh tay Bassey ở vị trí sát thân người.
Nick Hopton xác nhận quyết định tiếp tục trận đấu là chính xác theo mô tả của trọng tài chính, đồng thời không đề nghị thay đổi phán quyết ban đầu.
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng thông báo tình huống có thể xảy ra lỗi chạm tay của Bassey đã được VAR kiểm tra và xác nhận không cần thổi phạt đền.
Theo cách lý giải này, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở việc bóng chạm tay, mà còn ở vị trí cánh tay và khả năng cầu thủ chủ động mở rộng cơ thể.
Vì tay Bassey được đánh giá khép sát người, tổ trọng tài cho rằng tình huống chưa đáp ứng điều kiện để Man Utd được hưởng một quả phạt đền.
Quyết định ấy càng được chú ý bởi Man Utd khi đó đang bị Fulham dẫn trước 1-0, sau pha đá phản lưới nhà của Lisandro Martinez ở phút 63.
Đội khách phải chờ đến phút 89 mới tìm được bàn gỡ, khi Matheus Cunha dứt điểm thành công và giúp “Quỷ đỏ” rời sân với một điểm.
Kết quả hòa giúp Man Utd thoát khỏi một trận thua đáng thất vọng, nhưng màn trình diễn cùng tình huống penalty tiếp tục tạo sức ép cho đội bóng.
Sau năm vòng Ngoại hạng Anh, Man Utd mới giành được 5 điểm, thành tích đánh dấu khởi đầu tệ nhất của họ tại giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa 2014-2015.
Thầy trò HLV Carrick hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Man City tới 10 điểm trong cuộc đua đang sớm xuất hiện khoảng cách.
Dù vậy, lịch sử cho thấy khởi đầu chậm chưa chắc quyết định toàn bộ mùa giải, bởi Man Utd từng cải thiện mạnh mẽ sau một giai đoạn khó khăn.
Mùa 2014-2015, Man Utd cũng khởi đầu nhạt nhòa nhưng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, qua đó giành thành tích tốt hơn nhiều so với giai đoạn đầu.
Hai mùa giải khác, gồm 2004-2005 và 2023-2024, chứng kiến “Quỷ đỏ” có 6 điểm sau năm vòng, trước khi lần lượt về đích thứ ba và thứ tám.
Những con số này đem lại chút hy vọng cho Man Utd, dù đội bóng vẫn cần nhanh chóng cải thiện kết quả nếu không muốn tiếp tục bị bỏ xa.
Phát biểu sau trận, HLV Carrick vẫn bày tỏ sự hài lòng với các cầu thủ và cho rằng Man Utd không thi đấu theo cách thụ động trước Fulham.
Ông đánh giá đội bóng kiểm soát phần lớn hiệp một, chơi thứ bóng đá tích cực, đồng thời nhấn mạnh bóng đá luôn có những thời điểm diễn biến không theo mong muốn.
Theo Dân Trí, câu chuyện penalty tại Craven Cottage vì thế khép lại bằng lời giải thích từ VAR, trong khi Man Utd phải hướng tới những trận đấu tiếp theo để cải thiện vị trí.