Bỏ qua điều hướng
•

Vì tình yêu, giấc mơ thành hiện thực

Vì tình yêu, giấc mơ thành hiện thực
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Chẳng mấy ai tin anh Phan Văn Sanh có thể trở thành huấn luyện viên (HLV) bóng đá. Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, người đàn ông khiếm thị ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, vẫn đều đặn đứng bên đường biên, truyền lửa đam mê cho hàng trăm trẻ em vùng biên viễn.

Dạy bóng đá miễn phí cho trẻ em

Trên các sân bóng ở xã Thường Phước, hình ảnh HLV Phan Văn Sanh với cặp kính đen đã trở nên quen thuộc với các cầu thủ nhí. Anh là người sáng lập lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Sanh, đào tạo miễn phí cho trẻ em có niềm đam mê với trái bóng tròn.

Sinh năm 1988 trong một gia đình nghèo, anh Sanh sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá. Năm 10 tuổi, anh gia nhập CLB Đồng Tháp (cũ). Đến năm 16 tuổi, anh Sanh được trao cơ hội đá chính và từng được giới thiệu cho các đội bóng như Bến Tre, Kiên Giang (cũ). Nhưng khi sự nghiệp đang thăng tiến, năm 23 tuổi, anh Sanh gặp tai nạn giao thông và di chứng khiến thị lực suy giảm dần.

Có thời gian anh rơi vào tuyệt vọng nhưng sự động viên của gia đình, đồng đội và những người bạn trong CLB Người khuyết tật tỉnh đã giúp anh vượt qua. Chỉ sau khoảng hai tháng, anh Sanh dần thích nghi với cuộc sống và tự chăm sóc bản thân.

Tuy mắt kém nhưng tình yêu bóng đá trong anh vẫn luôn cháy bỏng. Bước ngoặt đến khoảng bảy năm trước, khi những đứa trẻ chơi bóng trong xóm rủ anh xuống sân chơi cùng. “Tôi nghĩ mình tàn mà không phế, còn các em cũng đang cần người chỉ bảo các động tác. Vì vậy, tôi nhận lời truyền lại những kỹ năng mình từng học được”, anh Sanh kể lại.

Nhiệt tình truyền lửa đam mê

Lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Sanh ra đời năm 2019 và nhanh chóng thu hút nhiều học viên. Anh không thu học phí nhưng đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc khi tham gia, như các em phải bảo đảm việc học tập ở trường, không hút thuốc, hạn chế trò chơi điện tử, không chửi thề và phải có tinh thần fair-play.

Ban đầu, anh Sanh phải đối mặt với những hoài nghi nhưng bằng phương pháp chỉ bảo cụ thể, anh đã thuyết phục được nhiều người. Với anh, tiếng bóng, tiếng chạy và tiếng gọi của học trò trở thành những “tín hiệu” để đưa ra chỉ dẫn chiến thuật. “Tôi sử dụng sa bàn để huấn luyện. Trước mỗi trận đấu, thầy trò cùng bàn chiến thuật, phân tích điểm mạnh của đối phương rồi đưa ra đấu pháp”, anh Sanh chia sẻ.

Em Nguyễn Hồng Phúc, một học trò đã theo học anh Sanh ba năm, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để giúp đỡ bố mẹ, cho biết: “Thầy chỉ bảo con các động tác rất kỹ, con rất biết ơn thầy”. Còn với em Phan Minh Nam sau một thời gian theo học thầy Sanh, em tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật. “Mắt thầy kém nhưng thính giác rất nhạy bén. Ngoài chỉ bảo về kỹ thuật, thầy còn kết nối cho chúng con tham gia các giải đấu và giành được cúp vô địch”, em Nam chia sẻ.

Các học trò không chỉ là những cầu thủ nhí mà còn là những người bạn đồng hành trong cuộc sống. Anh Sanh giúp các em trên sân cỏ, còn các em hỗ trợ anh trong cuộc sống thường ngày. Tiếng cười, tiếng bóng trên sân trở thành niềm vui và động lực để anh Sanh tiếp tục sống có ý nghĩa.

Với bóng đá, chức vô địch là danh hiệu đáng quý. Nhưng với HLV Phan Văn Sanh, niềm hạnh phúc lớn hơn là nhìn thấy học trò trưởng thành, được theo đuổi đam mê và có những bước ngoặt tích cực trong cuộc đời. Các đội bóng do anh Sanh dẫn dắt đã giành hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ trong những năm qua. Năm 2023, đội bóng của anh vô địch Giải Bóng đá cộng đồng tỉnh Đồng Tháp (cũ). Năm 2024, đội tiếp tục giành chức vô địch Hội khỏe Phù Đổng huyện Hồng Ngự (trước khi sáp nhập).

Tháng 11/2025, đội U11 lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Sanh, đại diện Trường tiểu học Thường Phước 1B, giành chức vô địch Giải bóng đá các lớp năng khiếu trọng điểm tỉnh Đồng Tháp. Đây là lần thứ hai đội vô địch trong ba lần tham dự. Hiện các nhóm U11 và U15 có khoảng 200 học trò, tổng số học viên của các đội bóng do anh Sanh dẫn dắt khoảng hơn 400 em.

Từng có lúc tưởng như tai nạn đã khép lại giấc mơ bóng đá, nhưng anh Phan Văn Sanh đã tìm lại được nguồn cảm hứng để sống cùng trái bóng. Với anh, những tiếng reo hò của trẻ nhỏ trên sân là niềm vui sống đặc biệt. “Các em chính là “ánh sáng” của tôi. Tôi muốn truyền lại niềm đam mê và viết tiếp giấc mơ bóng đá của mình qua các em”, anh Sanh tâm sự.

VĂN CÔNG

Từng là tài năng triển vọng của câu lạc bộ Đồng Tháp và được giới thiệu đến Bến Tre, Kiên Giang, sự nghiệp quần đùi áo số của anh Phan Văn Sanh bất ngờ khép lại ở tuổi 23 sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến thị lực suy giảm dần. Vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhờ sự đồng hành của người thân và bạn bè ở Hội Người khuyết tật tỉnh, cựu cầu thủ sinh năm 1988 đã chọn cách gắn bó với sân cỏ theo một cách rất riêng. Năm 2019, lớp bóng đá cộng đồng mang tên anh chính thức ra đời tại xã Thường Phước, mở ra sân chơi miễn phí nhưng quy củ cho hàng trăm thanh thiếu niên vùng biên. Dù hạn chế về thị giác, huấn luyện viên Phan Văn Sanh đã bù đắp bằng sự mẫn cảm thính giác và tư duy chiến thuật bài bản thông qua việc phân tích sa bàn trước mỗi trận đấu. Những tiếng bóng lăn, tiếng bước chạy hay tiếng gọi nhau của học trò trở thành dữ liệu chuẩn xác để anh điều chỉnh đấu pháp trực tiếp bên đường biên. Bên cạnh rèn giũa kỹ thuật, lớp học còn thiết lập kỷ luật nghiêm khắc về văn hóa ứng xử, cấm học viên hút thuốc hay chửi thề, đồng thời ràng buộc kết quả học tập văn hóa tại trường học. Mô hình đào tạo đặc biệt này đã nhanh chóng gặt hái thành quả thực chất với hơn 20 danh hiệu thi đấu phong trào qua từng mùa giải. Không chỉ dừng lại ở thành tích thể thao, lớp bóng đá còn tạo dựng bệ đỡ nhân cách vững vàng, nuôi dưỡng ước mơ chuyên nghiệp cho những học trò nghèo như Nguyễn Hồng Phúc hay Phan Minh Nam. Mối liên kết bền chặt giữa người thầy khiếm thị và các cầu thủ nhí đã biến sân cỏ vùng biên thành một điểm tựa xã hội giàu tính nhân văn.
amung