
Anh Trần Văn Định và chị Lê Thị Thu Ngọc (ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng) tại lễ an táng 731 liệt sĩ - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngày 14-10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968, được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.
Trong dòng người lặng lẽ tiễn đưa, nhiều người cầm trên tay bó cúc trắng nhỏ, mỗi bó 5 cành.
Đó là một phần trong 800 bó hoa, tổng cộng 4.000 cành, do vợ chồng anh Trần Văn Định (36 tuổi) và chị Lê Thị Thu Ngọc (ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng) gửi tặng. Toàn bộ số hoa được bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP.HCM để phát miễn phí cho người dân.
Anh Định kể lâu nay vẫn theo dõi thông tin Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hay tin TP.HCM tổ chức lễ an táng 731 liệt sĩ, hai vợ chồng bàn nhau góp một phần hoa.
Tặng hoa cho một buổi lễ không đơn giản là chở đến rồi giao. Anh Định liên hệ Bộ Tư lệnh TP.HCM, rồi xuất trình giấy tờ, khai báo thông tin, quét khuôn mặt để đơn vị xác minh nhân thân trước khi tiếp nhận.

Hoa cúc trắng loại tốt nhất được chở nhanh từ vườn Đà Lạt đến TP.HCM - Ảnh: Nhân vật cung cấp
4.000 cành cúc được bó thành 800 bó, đóng thùng cẩn thận. Ngày 13-10, anh Định tự lái chiếc xe bán tải của gia đình chở đầy hoa xuống TP.HCM. "Tôi muốn chở nhiều hơn nữa, nhưng xe không chở thêm được", anh nói.
Anh Định quê Thanh Hóa. Hai vợ chồng vào Đà Lạt lập nghiệp bằng nghề làm thuê cho các nhà vườn trồng hoa.
Quen nghề, quen mối, anh chị chuyển sang thu mua hoa từ nhà vườn, bán sỉ cho thị trường TP.HCM và nhiều tỉnh, thành. Vợ chồng anh mua được nhà, sắm xe phục vụ việc buôn bán.
Anh tâm niệm, cuộc sống ấm no ấy có phần đóng góp, hy sinh của những anh hùng liệt sĩ.
"Để có cuộc sống như hôm nay, vợ chồng tôi luôn biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc. Tôi muốn góp một chút hoa cúc trắng Đà Lạt để bày tỏ lòng tri ân, tiễn các anh về nơi an nghỉ", anh Định chia sẻ.
Mong lan tỏa tinh thần biết ơn
Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, anh Định cho biết điều khiến anh băn khoăn không phải chi phí hay quãng đường gần 300km, mà khi việc tặng hoa được một trang cá nhân đăng lên mạng, anh thấy "lấn cấn". Anh sợ người ta nghĩ mình làm để khoe.
"Tôi xuất phát từ tấm lòng. Nếu phải nói ra thì chỉ mong lan tỏa được tinh thần biết ơn các anh hùng liệt sĩ", anh nói.
Đúng 9h25, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đến nơi.