Vợ liệt sĩ đi lạc gần 40km, được công an đưa về nhà an toàn
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Do tuổi cao, trí nhớ giảm sút, người vợ liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị đi lạc gần 40km. Một cán bộ công an đã kịp thời phát hiện và đưa bà trở về nhà an toàn.
Ngày 19/9, Công an xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết cán bộ đơn vị vừa hỗ trợ bà Nguyễn Thị Chiên (73 tuổi, trú tại thôn Sen Nẫm, xã Bố Trạch, Quảng Trị) trở về nhà an toàn sau khi đi lạc.
Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đồi cát thuộc xã Nam Trạch, Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó Trưởng Công an xã, phát hiện bà Chiên đi bộ một mình, vẻ mặt mệt mỏi và mất phương hướng.
Cán bộ công an đưa bà Chiên trở về nhà an toàn (Ảnh: Thanh Tùng).
Qua tìm hiểu, Trung tá Trường nắm bắt bà Chiên là vợ của liệt sĩ Bùi Tiến Am, đi lạc đến xã Nam Trạch, cách nhà gần 40 km. Trung tá Trường đã ân cần động viên rồi dùng xe máy cá nhân chở bà Chiên về tận nhà, bàn giao an toàn cho gia đình.
Cảm kích trước việc làm của cán bộ công an, con gái bà Chiên là chị Bùi Thị Giang (54 tuổi) đã viết thư tay cảm ơn Trung tá Trường cũng như Công an xã Nam Trạch.
Chị Giang cho biết liệt sĩ Am hy sinh năm 1975, khi ấy chị mới 3 tuổi. Bà Chiên ở vậy nuôi con, thờ chồng.
Theo chị Giang, do tuổi cao, trí nhớ giảm sút nên sau khi rời khỏi nhà, bà Chiên mất phương hướng rồi bị lạc. Gia đình đã chia nhau đi tìm nhiều nơi nhưng không có kết quả, rất may bà Chiên được cán bộ Công an xã Nam Trạch kịp thời phát hiện và đưa trở về.
Việc cán bộ Công an xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị kịp thời phát hiện và đưa một phụ nữ cao tuổi bị lạc trở về nhà an toàn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm sâu sắc đối với nhân dân. Nhờ sự chủ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đồi cát địa phương, Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó Trưởng Công an xã, đã phát hiện bà Nguyễn Thị Chiên, 73 tuổi, trú tại thôn Sen Nẫm, xã Bố Trạch, đang đi bộ một mình trong trạng thái mệt mỏi và mất phương hướng.
Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng ghi nhận bà Chiên là vợ của liệt sĩ Bùi Tiến Am, hy sinh năm 1975, và đã đi lạc xa nhà gần 40km do tuổi cao cùng trí nhớ giảm sút. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Trung tá Trường đã trực tiếp sử dụng xe máy cá nhân để chở bà về tận nhà và bàn giao an toàn cho gia đình. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giải tỏa mối lo lắng lớn của người thân, trong bối cảnh gia đình đang chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả.
Hành động nhân văn của cán bộ công an xã Nam Trạch không chỉ giúp một gia đình chính sách đoàn tụ an toàn mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng vào lực lượng công an nhân dân. Cảm kích trước tình cảm và tinh thần phục vụ đó, đại diện gia đình là chị Bùi Thị Giang đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới Trung tá Nguyễn Mạnh Trường cùng tập thể đơn vị. Sự việc là minh chứng rõ nét cho hình ảnh người chiến sĩ công an luôn tận tụy, hết lòng vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.