Bỏ qua điều hướng
•

Vợ sắp cưới dứt khoát hủy hôn với tôi chỉ vì một bát phở

Vợ sắp cưới dứt khoát hủy hôn với tôi chỉ vì một bát phở
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Rõ ràng hai nhà đã định ngày cưới. Chỉ sáng mai thôi, trên danh nghĩa, chúng tôi chính thức là vợ chồng rồi. Vậy mà cô ấy dứt khoát hủy hôn chỉ vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.

Tôi và bạn gái là người cùng làng. Chúng tôi biết nhau từ nhỏ nhưng yêu nhau khi lên thành phố làm việc và tình cờ gặp nhau khi chung chuyến xe về quê.

Bạn gái tôi có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ cô ấy mất từ khi cô ấy học cấp 2, bố ở vậy chừng ấy năm nuôi hai đứa con gái khôn lớn trưởng thành. Cô ấy là con cả trong nhà. Dù hoàn cảnh khó khăn, cả hai chị em đều học giỏi và đã có việc làm ổn định.

Khi biết chúng tôi yêu nhau, cả hai bên gia đình đều rất vui mừng, nhất là bố cô ấy. Bác ấy nói, dù gì người cùng làng cũng hiểu rõ nhau. Chúng tôi tuy làm việc trên thành phố nhưng mỗi lần về quê, nội ngoại ở gần đều rất tiện, thông gia cũng quen biết, gần gũi nhau.

Hai bên gia đình chính thức qua lại với nhau cách đây vài tháng. Mẹ tôi đã đi xem ngày tốt, ấn định đám cưới vào cuối tháng 10 này.

Tuần trước, chúng tôi về quê chơi dịp cuối tuần. Sau khi bàn bạc, cả hai xin nghỉ thêm một ngày đầu tuần để đi đăng ký kết hôn.

Vợ sắp cưới dứt khoát hủy hôn với tôi chỉ vì một bát phở - 1

Bạn gái hủy hôn ngay đúng ngày đi đăng ký kết hôn (Ảnh minh họa: Magnific).

Tối trước hôm đi đăng ký kết hôn, cô ấy kêu người hơi mệt, cảm thấy uể oải. Cô ấy nhắn tin dặn tôi sáng mai đến chở cô ấy đi ăn phở, sau đó sẽ đến ủy ban đăng ký kết hôn rồi chiều lên thành phố cho kịp ngày kia đi làm.

Tôi bảo cô ấy: “Thèm phở thì đợi lên Hà Nội ăn. Nếp nhà anh, mọi người đều ăn sáng ở nhà, không bao giờ ăn hàng quán. Tốt nhất là sáng mai em dậy sớm đến nhà anh chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ chồng đi. Dù sao, em cũng sắp thành dâu con trong nhà rồi nên thể hiện một chút. Sau này về làm dâu, buổi sáng đều phải chuẩn bị bữa sáng cho nhà chồng, không có chuyện đi ăn bún ăn phở ngoài hàng đâu”.

Đáp lại đề nghị của tôi, cô ấy nói: “Em đã làm con dâu nhà anh đâu mà sáng sớm chạy đến nấu bữa sáng cho cả nhà?”.

Câu từ chối này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng hai nhà đã qua lại, đã định ngày cưới. Chỉ ngày mai thôi, trên danh nghĩa, chúng tôi đã chính thức là vợ chồng rồi. Vậy mà cô ấy còn nói chưa phải là con dâu nhà tôi?

Nghĩ lại, từ khi yêu nhau đến giờ đã sắp cưới, mỗi lần về quê, cô ấy cũng chỉ ghé nhà tôi chơi một lát rồi về như khách. Giờ sắp thành người một nhà rồi, cô ấy vẫn rạch ròi “nhà anh, nhà em” như vậy, chứng tỏ không hề có thành ý với nhà chồng.

Tôi bảo cô ấy rằng làm như vậy chính là cách “ghi điểm” của nàng dâu với bố mẹ chồng. Việc này chỉ có lợi cho cô ấy chứ không hề có hại. Vả lại, mẹ tôi nói, cô ấy sớm mồ côi mẹ nên có nhiều chuyện bố không thể tỉ mỉ chỉ dạy. Mẹ muốn cô ấy đến nhà để dạy những kiến thức cơ bản của một cô gái sắp bước chân về nhà chồng.

Cô ấy dứt khoát từ chối với lý do, thứ nhất, chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn, chưa đám cưới thì cô ấy vẫn chưa phải là dâu con trong nhà nên cô ấy không có trách nhiệm phải chuẩn bị bữa sáng cho nhà tôi.

Thứ hai nữa, tuy mẹ cô ấy mất sớm nhưng chị em cô ấy vẫn được bố nuôi dạy đàng hoàng, chu đáo chứ không phải không có người dạy mà mẹ chồng phải làm điều đó. Và cuối cùng, cô ấy cho rằng tôi không thương cô ấy, biết cô ấy mệt mà còn muốn chạy đến để lo bữa sáng cho cả nhà mình.

Chỉ vì một chuyện như vậy mà chúng tôi tranh cãi qua lại. Cuối cùng, cô ấy tắt điện thoại đi ngủ khiến tôi rất bực bội.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc tôi đã đọc được tin nhắn của cô ấy gửi tới từ lúc nửa đêm: “Em nghĩ là chuyện đăng ký kết hôn mình không cần vội, đám cưới cũng nên xem lại. Em lên thành phố trước, công ty đang nhiều việc không thể nghỉ”.

Tôi gọi lại mấy cuộc, điện thoại đổ chuông nhưng cô ấy không bắt máy. Tôi vội chạy xe tới nhà nhưng bố bạn gái nói cô ấy đã đi từ sớm để kịp giờ làm.

Nhìn tôi thất thần, bác ấy lo lắng hỏi: “Hôm qua, bác nghe nó bảo sáng nay hai đứa đi đăng ký kết hôn. Sao giờ con bé lại bỏ lên thành phố rồi? Hai đứa có chuyện gì phải không?”.

Được lời như cởi tấm lòng, tôi bèn ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tôi vốn nghĩ bác ấy là người lớn chắc sẽ thấy hành xử của cô ấy là quá trẻ con và vô lý, sẽ thay tôi khuyên con gái mình.

Nhưng không, bác ấy im lặng lắng nghe rồi nói: “Chuyện của hai đứa thì hai đứa tự quyết, bác không can thiệp. Con gái muốn cưới con, bác ủng hộ. Nó không muốn lấy con nữa, bác tôn trọng lựa chọn của nó. Dù sao thì chọn người để sống chung cả đời cũng không thể tùy tiện được”.

Nghe những lời đó, tôi chỉ biết thất vọng đi về. Dù có thế nào thì bố vẫn bênh con thôi, đâu thể đi bênh người ngoài như tôi được.

Bố mẹ tôi cũng giống tôi, rất thất vọng về cô ấy. Bố bảo tôi nên uốn nắn lại bạn gái chứ chưa cưới đã vậy, cưới về không dạy nổi đâu. Sau khi lên thành phố, tôi tìm gặp cô ấy nói lý lẽ nhưng cô ấy lại tuyên bố hủy hôn với lý do “không hợp”, ngoài ra không giải thích thêm một lời nào.

Cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu chữ “không hợp” của cô ấy là như thế nào. Để đi đến quyết định kết hôn, chúng tôi đã có 3 năm qua lại tìm hiểu. Cô ấy không quá xinh đẹp, tính tình cũng “lúc nắng, lúc mưa” nhưng tôi chiều được.

Hai đứa yêu nhau, cả hai gia đình đều vun vén, ủng hộ. Vậy mà chỉ vì tôi không đưa cô ấy đi ăn phở, muốn cô ấy đến nhà nấu cho bố mẹ chồng một bữa sáng trước khi đi đăng ký kết hôn, cô ấy lại dứt khoát hủy hôn với lý do “không hợp”?

Khi biết con dâu tương lai muốn hủy hôn, mẹ nói với tôi: “Tính con bé như vậy, có khi không cưới là may cho nhà mình”.

Dù vậy, tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu. Chẳng thà là lý do gì đó to tát cho đành. Đằng này chỉ vì một chuyện không đâu vào đâu mà vợ sắp cưới lại hủy hôn ngay phút chót. Điều đáng nói là bố cô ấy cũng chẳng thèm khuyên con gái lấy một câu, mặc kệ cô ấy muốn làm sao thì làm khiến tôi thật sự thấy khó hiểu.

Theo mọi người, vợ sắp cưới hủy hôn như vậy có đúng là “may” cho tôi không? Sao tôi vẫn thấy không nỡ và khó chịu thế này.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vụ việc người phụ nữ dứt khoát hủy hôn ngay trước ngày đăng ký kết hôn tại quê nhà phản ánh sự rạn nứt sâu sắc trong quan điểm về hôn nhân hiện đại. Dù hai bên gia đình cùng làng đã ấn định ngày cưới vào cuối tháng 10, mối quan hệ nhanh chóng đổ vỡ bắt nguồn từ yêu cầu của người đàn ông khi từ chối chở bạn gái đi ăn một bát phở lúc cô đang mệt mỏi. Thay vì thông cảm, người bạn trai lại đòi hỏi đối phương phải dậy sớm sang nhà nấu bữa sáng để ghi điểm và sớm thích nghi với nếp sống làm dâu. Sự xung đột nhanh chóng bùng phát khi người chồng tương lai nhắc lại lời mẹ mình rằng cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ nên cần được dạy dỗ các phép tắc chuẩn mực trước lúc về nhà chồng. Lập luận mang tính gia trưởng này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ người phụ nữ, vốn tự lập và được người cha đơn thân nuôi dạy chu đáo cùng em gái. Cô khẳng định bản thân chưa chính thức kết hôn nên không có nghĩa vụ phục dịch nề nếp gia đình bên kia khi cơ thể đang kiệt sức. Hành động kiên quyết dừng bước trước ngưỡng cửa hôn nhân cho thấy người phụ nữ nhận ra sự thiếu tôn trọng cùng gánh nặng trách nhiệm bất bình đẳng từ phía bạn đời. Bát phở buổi sáng chỉ là giọt nước tràn ly làm lộ rõ khoảng cách quá lớn về tư tưởng sống giữa hai người. Quyết định chia tay dứt khoát đã ngăn chặn một cuộc hôn nhân có nguy cơ rạn nứt bởi tư duy áp đặt và định kiến gia đình cổ hủ.
amung