
Ông N.V.Q. - nạn nhân sống sót trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai - đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An - Ảnh: NGUYỆT ANH
Tối 11-10, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết đã nhận được thư cảm ơn từ gia đình ông N.V.Q. (40 tuổi) - người sống sót trong vụ 3 mẹ con bị sát hại xảy ra tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai.
Thư cảm ơn do ông Nguyễn Viết Hoàng (anh trai ông Q.) thay mặt và đại diện gia đình gửi đến Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.
Đồng thời gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên khoa cấp cứu, khoa hồi sức tích cực chống độc cùng các khoa, phòng của bệnh viện đã trực tiếp cứu chữa, chăm sóc ông Q. thời gian qua.
Gia đình người chồng sống sót sau án mạng ở Đồng Nai xin ngừng nhận hỗ trợ
Bệnh viện điều trị miễn phí cho nạn nhân vụ án mạng ở Đồng Nai
Theo gia đình, ông Q. bị nhiều vết thương nghiêm trọng trong vụ án xảy ra rạng sáng 3-9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cấp cứu lúc 2h18 cùng ngày.
Trong giờ phút sinh tử, các y bác sĩ của bệnh viện đã khẩn trương cấp cứu, phẫu thuật và giành lại sự sống cho ông Q..
Suốt quá trình điều trị sau đó, các y bác sĩ và điều dưỡng đã tận tình chăm sóc, động viên ông Q. và gia đình vượt qua những ngày đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Gia đình cũng cảm ơn bệnh viện đã kịp thời cung cấp giấy tờ xác nhận quá trình điều trị, bảng kê chi phí phục vụ yêu cầu bồi thường tại phiên tòa và các giấy tờ cần thiết để bổ sung hồ sơ sau khi ông Q. ra viện.

Gia đình ông N.V.Q. gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến toàn thể lãnh đạo, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai - Ảnh: A.B.
"Gia đình đã mất đi ba người thân yêu. Việc em Q. được cứu sống là niềm an ủi lớn nhất còn lại với gia đình. Đó là nhờ y đức, chuyên môn và sự tận tâm của quý bệnh viện", thư cảm ơn nêu rõ.
Thông qua lá thư, gia đình gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, toàn thể y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, đặc biệt là tập thể khoa hồi sức tích cực chống độc.
Gia đình đồng thời gửi lời chúc bệnh viện luôn vững mạnh, các y bác sĩ luôn mạnh khỏe, bình an để tiếp tục cứu chữa người bệnh.
Điều trị miễn phí cho nạn nhân sống sót trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai
Trước đó, như Tuổi Trẻ đưa tin, rạng sáng 3-9, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) đột nhập nhà ông Q. tại xã Bình Minh, dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình.
Vụ án khiến vợ ông Q. cùng hai con nhỏ tử vong, ông Q. bị thương nặng. Kết quả giám định ban đầu, ông Q. bị đâm 31 nhát ở vùng đầu và cơ thể, tỉ lệ tổn thương cơ thể 76%.
Ngày 6-10, TAND TP Đồng Nai xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Anh và tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời tuyên buộc bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn 1,13 tỉ đồng cho bị hại.
Sau hơn một tháng điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, ngày 7-10, ông Q. được gia đình đưa về Nghệ An tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng. Khi xuất viện, ông có thể đi lại chậm và giao tiếp bình thường.
Ngày 10-10, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết đã quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị, phục hồi chức năng và lưu trú. Theo bệnh viện, ông Q. bị tổn thương cơ thể 76%, với nhiều di chứng về gân, cơ và thần kinh.
Ngày 11-10, gia đình thông báo ngừng tiếp nhận hỗ trợ từ 18h ngày 10-10, sau khi số dư tài khoản đứng tên ông Q. đạt hơn 4,8 tỉ đồng.
Toàn bộ khoản tiền sẽ được sử dụng vì lợi ích của ông Q., ưu tiên điều trị, phẫu thuật, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài.
Hôm qua, hàng triệu người dõi theo thông tin xét xử vụ án khiến 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai thiệt mạng. Người theo dõi qua báo chí, mạng xã hội; người tìm đến tận cổng tòa, đứng kín bên ngoài để chờ đợi từng diễn biến của phiên xét xử.