Bỏ qua điều hướng

Vụ phụ huynh đến muộn, nhà trường đóng cổng: Chủ tịch UBND phường lên tiếng

Vụ phụ huynh đến muộn, nhà trường đóng cổng: Chủ tịch UBND phường lên tiếng
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Trao đổi với PV báo Tiền Phong ngày 15/9 về việc hàng chục phụ huynh phải đứng ngoài cổng Trường THPT Nguyễn Khuyến do đến muộn buổi họp đầu năm, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, TPHCM cho biết chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ nhà trườ...

Sự việc gây chú ý sau khi một phụ huynh đăng tải thông tin lên mạng xã hội ngày 13/9. Theo phản ánh, lịch họp phụ huynh bắt đầu lúc 7 giờ với Ban giám hiệu tại sân trường; từ 8 giờ đến 9 giờ 30, phụ huynh họp tại lớp với giáo viên chủ nhiệm. Một số người đến gần 8 giờ không được vào trường, phải đứng bên ngoài cổng.

phu-huynh.jpg
Hình ảnh các phụ huynh đứng ở bên ngoài do trường khóa cổng không cho vào vì đến muộn.

Ông Nguyễn Việt Dũng cho biết, nhà trường đã thông báo rõ hai khung thời gian nói trên. Sau khi bắt đầu phần họp chung với Ban giám hiệu, trường đóng cổng nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Một số phụ huynh đến muộn, không được vào bên trong nên bức xúc và đề nghị gặp hiệu trưởng.

“Khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã cử lực lượng công an cùng cán bộ liên quan đến để bảo đảm trật tự, tránh phát sinh tình huống phức tạp”, ông Dũng nói.

Theo Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, sau đó khoảng 3- 4 phụ huynh được mời vào phòng để trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng. Qua làm việc, tình hình được ổn định, không xảy ra sự cố về an ninh trật tự.

Ông Dũng nhìn nhận nhà trường mong muốn buổi họp được tổ chức nghiêm túc, đúng giờ; trong khi một số phụ huynh có thể gặp điều kiện khách quan nên đến muộn. “Nếu cả hai bên cùng chia sẻ và nhìn nhận thêm từ phía nhau thì có lẽ sự việc đã không xảy ra”, ông nói.

Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cũng cho biết Trường THPT Nguyễn Khuyến thuộc cấp quản lý chuyên môn của ngành giáo dục; chính quyền phường chủ yếu thực hiện trách nhiệm quản lý địa bàn, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động của nhà trường.

Trước đó, bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, xác nhận có vài chục phụ huynh đến muộn. Theo bà Giang, giấy mời đã ghi rõ thời gian và đề nghị phụ huynh tham dự đúng giờ.

Buổi họp chung có các nội dung như không thu quỹ lớp, quỹ trường; quy định về việc học sinh sử dụng điện thoại; kế hoạch hỗ trợ học sinh lớp 12 trong kỳ thi đánh giá năng lực... Đến 7 giờ 55, khi phụ huynh đã di chuyển lên lớp họp với giáo viên chủ nhiệm, trường đóng cổng để tránh gây lộn xộn, mất tập trung.

Nữ hiệu trưởng thừa nhận cách xử lý của nhà trường “chưa khéo” và cho biết sẽ rút kinh nghiệm. Những trường hợp có lý do bất khả kháng cần thông báo trước để nhà trường linh động hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, sau vụ việc, hoạt động dạy và học tại trường vẫn diễn ra bình thường. Chính quyền địa phương mong muốn nhà trường và phụ huynh tăng cường trao đổi, phối hợp để vừa duy trì nền nếp, vừa tránh phát sinh những tình huống gây hiểu lầm.

Việc hàng chục phụ huynh phải đứng ngoài cổng Trường THPT Nguyễn Khuyến vì đến muộn buổi họp đầu năm đã gây chú ý trên mạng xã hội từ ngày 13/9. Theo lịch, phụ huynh họp chung với Ban giám hiệu tại sân trường lúc 7 giờ, sau đó làm việc tại lớp với giáo viên chủ nhiệm từ 8 giờ đến 9 giờ 30. Nhà trường cho biết giấy mời đã ghi rõ thời gian và đề nghị phụ huynh tham dự đúng giờ; đến 7 giờ 55, khi phần lớn phụ huynh di chuyển lên lớp, cổng trường được đóng để bảo đảm trật tự và tránh ảnh hưởng cuộc họp. Tuy nhiên, biện pháp này khiến vài chục người đến gần 8 giờ không thể vào trường, dẫn đến bức xúc và đề nghị gặp hiệu trưởng. Bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, thừa nhận cách xử lý “chưa khéo” và cho biết nhà trường sẽ rút kinh nghiệm. Trao đổi ngày 15/9, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, TPHCM, cho biết địa phương đã cử công an cùng cán bộ liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự, tránh phát sinh tình huống phức tạp. Sau đó, khoảng 3 đến 4 phụ huynh được mời vào trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng; tình hình ổn định và không xảy ra sự cố. Ông Dũng nhìn nhận nhà trường muốn duy trì sự nghiêm túc, đúng giờ, trong khi một số phụ huynh có thể đến muộn vì điều kiện khách quan. Sự việc cho thấy yêu cầu giữ nền nếp cần đi cùng phương án xử lý linh hoạt, nhất là khi cuộc họp còn một khung làm việc tại lớp từ 8 giờ. Việc yêu cầu người có lý do bất khả kháng thông báo trước là cần thiết, nhưng nhà trường cũng cần thiết lập cách tiếp nhận người đến muộn phù hợp để tránh hiểu lầm và căng thẳng không đáng có. Hoạt động dạy và học hiện vẫn diễn ra bình thường, còn chính quyền địa phương đề nghị nhà trường và phụ huynh tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm bảo đảm đồng thời kỷ cương, an toàn và sự đồng thuận.