10 ngày rung chuyển bóng đá Bồ Đào Nha
“10 ngày rung chuyển bóng đá Bồ Đào Nha”, đó là dòng tít mà tờ The Athletic nói về vụ bê bối của C.Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong bài viết, tác giả mô tả cái tôi của CR7 giống như vật liệu dễ cháy, có thể bùng lên bất kỳ lúc nào. Còn HLV Jorge Jesus là một người gai góc, tự cao tự đại.

C.Ronaldo gây tranh cãi khi tự ý rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).
Và khi hai cá tính ấy kết hợp với nhau, một vụ nổ thực sự đã xuất hiện ở đội tuyển Bồ Đào Nha. C.Ronaldo tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia và sau đó viết tâm thư xin lỗi kể tội HLV Jorge Jesus “hai lần thất hứa”. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, HLV Jesus cũng gần như không quan tâm tới động thái của CR7.
Có một thực tế, Bồ Đào Nha vẫn toàn thắng cả 4 trận ở UEFA Nations League dù C.Ronaldo có ra sân hay không. Người ta không biết nên vui hay nên buồn. “Seleccao châu Âu” dường như đã chuẩn bị sẵn cho ngày không có C.Ronaldo. Tuy nhiên, họ không biết làm gì để giải quyết mớ bòng bong mà CR7 vừa tạo ra.
Thực tế, mọi chuyện đáng ra có cái kết êm đẹp. Sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, C.Ronaldo đã cân nhắc việc giã từ đội tuyển quốc gia. Thậm chí, cầu thủ số 7 đã chuẩn bị sẵn bức thư chia tay người hâm mộ. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca đã thuyết phục siêu sao số 7 tạm hoãn đưa ra quyết định.
Bản thân HLV Jesus từng tuyên bố trong ngày nhậm chức: “C.Ronaldo chưa bao giờ là vấn đề với đội tuyển quốc gia hay với tôi”. Rồi sau đó, vị HLV sinh năm 1954 đã kể lại những kỷ niệm đẹp khi hai người cùng nhau làm việc ở CLB Al Nassr, nơi họ đã giành chức vô địch quốc gia Saudi Arabia.
“Làm việc với cậu ấy vô cùng dễ dàng. Nếu Cris có mặt, tôi sẽ chọn cậu ấy nếu cho rằng điều đó tốt nhất cho đội bóng”, HLV Jesus thừa nhận.
C.Ronaldo khẳng định anh thực sự hạnh phúc khi được làm việc cùng thầy cũ và hai người đã nói chuyện với nhau khá hợp cạ sau đó. Trong buổi họp báo trước trận gặp Wales ở Nations League, CR7 và HLV Jesus cùng xuất hiện. Tiền đạo của Al Nassr không ngớt lời ca ngợi tân HLV đội tuyển Bồ Đào Nha. Thậm chí, anh cũng bày tỏ sự sẵn lòng chấp nhận vai trò ít quan trọng hơn so với trước đây.
Siêu sao số 7 nói: “Jorge Jesus là sự lựa chọn hoàn hảo. Tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì mà HLV cần, dù đá chính, vào sân từ băng ghế dự bị hay không ra sân”.
C.Ronaldo đá chính trong trận đấu với Wales. Anh đã đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận. Sau đó, CR7 bị thay ra sân ở phút 67. Anh vui vẻ trao băng đội trưởng cho Bruno Fernandes, vẫy tay chào người hâm mộ và chạy ra khỏi sân, trước khi đập tay với HLV Jesus ngoài đường piste.
Bản thân C.Ronaldo không mong đợi ra sân trong trận đấu với Na Uy vì đã đạt thỏa thuận trước với HLV Jesus. Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha lại hỏi CR7 liệu có đủ sức khỏe để thi đấu 30 phút hay không. “Yêu cầu này nằm ngoài kế hoạch phục hồi thể lực và tập luyện của tôi nhưng tất nhiên, tôi đã đồng ý”, C.Ronaldo viết trong bức tâm thư.

HLV Jorge Jesus sẵn sàng đẩy mình vào thế đối đầu với C.Ronaldo (Ảnh: Getty).
Đầu hiệp 2, khi Bồ Đào Nha dẫn trước Na Uy, C.Ronaldo được gọi ra khởi động. Nhưng mãi tới cuối trận đấu, CR7 không vào sân. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cầu thủ này đã đi thẳng xuống đường hầm với vẻ mặt tức giận.
Sau trận đấu, HLV Jesus cho biết không quan tâm đến phản ứng của C.Ronaldo. “Tôi đã thống nhất rằng sẽ để cậu ấy thi đấu 30 phút cuối trận nhưng sau đó cảm thấy không cần thiết”.
C.Ronaldo bay cùng đội tuyển Bồ Đào Nha như thường lệ nhưng bầu không khí căng thẳng bao trùm đội bóng. Tới mức, Chủ tịch FPF Proenca đã thay đổi lịch trình để đàm phán khẩn cấp. Trang nhất của tờ A Bola số ra ngày 30/9 gọi đây là “tình huống khủng hoảng”.
Thực tế là Giám đốc thể thao của Al Nassr, Simao Coutinho đã đứng ra dàn xếp cuộc nói chuyện giữa C.Ronaldo và HLV Jesus. Hai bên đi đến thống nhất rằng HLV Jesus sẽ phát biểu theo 8 điều mà C.Ronaldo yêu cầu, trong đó có việc ca ngợi lòng trung thành, tính chuyên nghiệp của CR7 và ví cầu thủ này như Pele hay Maradona. Dù vậy, HLV 72 tuổi lại không thực hiện.
Ngay trong đêm hôm đó, C.Ronaldo lên máy bay riêng và bay đến Madrid. Anh đi cùng với Antonio Costa, một trong những người phụ trách trang phục của đội tuyển Bồ Đào Nha và là thành viên trong đoàn tùy tùng của anh.
Điều đáng nói, HLV Jesus vẫn giữ thái độ cương quyết. Sau trận đấu lượt về với Na Uy, ông thẳng thừng tuyên bố: “Tôi không có trách nhiệm xin lỗi ai cả? Tôi có gì phải xin lỗi chứ?”.
Sự vĩ đại bị hoen ố
Sự tự tin và cái tôi ngút trời đã góp phần tạo nên C.Ronaldo vĩ đại. Lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha chia thành hai phần. Trước khi CR7 xuất hiện, “Selecao châu Âu” không có bất kỳ danh hiệu nào. Tất cả chức vô địch của Bồ Đào Nha đều xuất hiện trong thời kỳ C.Ronaldo.

Một bảng quảng cáo ở thành phố Lisbon có dòng chữ "Cảm ơn Cristiano Ronaldo vì tất cả những gì anh đã làm cho Bồ Đào Nha. Anh sẽ mãi là đội trưởng của chúng tôi", bên cạnh những lời chỉ trích HLV Jorge Jesus (Ảnh: Getty).
Đó chính là lý do C.Ronaldo được tôn sùng ở đất nước nằm trên bán đảo Iberia, tới mức, nhiều người tôn sùng cả cái tôi của cầu thủ này. Trong vụ bê bối của CR7 và HLV Jesus, một nhóm người hâm mộ Bồ Đào Nha đã thuê hẳn bảng quảng cáo ở Lisbon để in dòng chữ: “Cảm ơn Cristiano Ronaldo vì tất cả những gì anh làm cho đất nước Bồ Đào Nha. Anh sẽ mãi là đội trưởng của chúng tôi”. Ở bên cạnh những dòng chữ này, họ đã in những lời chỉ trích HLV Jesus.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng vị thế của C.Ronaldo vẫn còn vững chắc. Theo khảo sát của tờ A Bola, 70% người hâm mộ cho rằng họ không muốn CR7 trở lại đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 41, dường như CR7 không còn “bất khả chiến bại” với thời gian. Những bước chạy của anh không còn tinh ranh như trước và thậm chí, khả năng dứt điểm của CR7 cũng mai một đi rất nhiều.
Nhưng khi mọi thứ đi đến giới hạn, sự tự tin và cái tôi của C.Ronaldo lại dần “phản chủ”. Thậm chí, không ít người dè bỉu khi tiền đạo này tự tin tuyên bố: “Tôi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, chấm hết”.
Đặt trong hoàn cảnh lớn hơn, sự ngông cuồng của C.Ronaldo lại xuất hiện đúng ở thời điểm Messi có màn chia tay đẹp như mơ cùng đội tuyển Argentina.
Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha khẳng định điều tra “khẩn cấp” C.Ronaldo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, họ vẫn “vuốt ve” CR7 bằng những lời khen khi cầu thủ này tỏa sáng trong màu áo Al Nassr. Rõ ràng, ngay cả cơ quan quyền lực như FPF cũng không dám đối đầu trực diện với sự vĩ đại của cầu thủ số 7.
Tuy nhiên, không ít người ngoài cuộc đã lên tiếng. Wayne Rooney khẳng định: “Ngay ngày Messi giã từ đội tuyển Argentina, C.Ronaldo lại rời tập thể Bồ Đào Nha theo cách đó rồi đưa ra thông điệp kia. Hành động của CR7 hoàn toàn sai lầm về mọi mặt.

Di sản vĩ đại của C.Ronaldo đã bị hoen ố sau vụ bê bối ở đội tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).
Việc làm suy yếu vị thế của HLV, làm tổn hại đồng đội và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha là hành vi rất khó chấp nhận. Cầu thủ nào rồi cũng đến lúc phải dừng bước ở đấu trường quốc tế, thật tiếc khi cậu ấy chưa thể đón nhận thực tế một cách êm đẹp”.
Ngay cả cựu danh thủ Bồ Đào Nha là Ricardo Quaresma cũng lên tiếng ám chỉ về án kỷ luật dành cho C.Ronaldo: “Đôi khi, chúng ta phải nhận lấy những gì mình đã gây ra”.
Đôi khi, sự dừng lại đúng lúc của tượng đài lại là “món quà” với người ở lại. Messi đã làm điều đó đúng thời điểm và được đón nhận như người hùng. Giá như, C.Ronaldo nói câu giã từ ngay sau World Cup 2026, nhiều người sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về cầu thủ này. Giờ đây, ngay cả khi CR7 chia tay, người ta sẽ cảm nhận được cả vị ngọt và vị đắng sau quá nhiều điều hỗn độn gần đây.